Nếu có 4 tỷ Bảng, Manchester United sẽ 'thay da đổi thịt' ra sao?

Thái tử Saudi Arabia Mohammad Bin Salman, được cho là sẽ sẵn sàng vung tay chi 4 tỷ Bảng Anh để chính thức thay thế nhà Glazer trở thành ông chủ của Manchester United, khi đã có lần thứ ba hỏi mua đội bóng có danh tiếng lớn nhất thế giới này. Dưới sự sở hữu của vị Thái tử, MU sẽ 'thay da đổi thịt' ra sao?

Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman được cho là sẽ mua lại Manchester United với mức giá kỷ lục 4 tỷ Bảng Anh. (Nguồn: Sport Bible)

Chưa biết độ tin cậy của thông tin hay liệu thương vụ có thành công, nhưng chắc chắn cổ động viên của United đang khát khao điều này hơn bao giờ hết. Họ đã quá mệt mỏi với thái độ cứng nhắc, bỏ quên bóng đá mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận của chủ sở hữu hiện tại, anh em nhà Glazer.

Tháng 3/2003, nhà Glazer đã chính thức thâu tóm được cổ phiếu của Man United, trở thành chủ sở hữu một trong những đội bóng thành công nhất châu Âu và thế giới.

Kể từ đó đến nay, khoản nợ trong ngân hàng của nhà Glazer vay để mua lại MU đã giảm xuống dưới 200 triệu Bảng, nghĩa là mỗi năm United vừa trả một phần vốn, vừa trả lãi, đồng thời sinh ra lợi tức kinh doanh cho các ông chủ người Mỹ. Đó thực sự là một mức thu khổng lồ từ sức hút của Quỷ Đỏ, kể cả khi đội bóng đấu lụn bại.

Cuối tháng 9/2018, theo thông tin của hãng thông tấn BBC, doanh thu của Man United trong mùa giải 2017/18 là 600 triệu Bảng, tăng 1,5% so với mùa giải trước đó, đem lại lợi nhuận ròng 44,8 triệu Bảng. Rõ ràng, cái gì mà "đụng" vào Man United cũng sinh lời nhanh và đậm!

Tuy nhiên, trái ngược với lợi nhuận tăng, thành tích của United trên sân cỏ đang đi xuống. Trong 6 năm kể từ Sir Alex nghỉ hưu, United đã 3 lần không dành được một suất tham dự Champions League, ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của đội bóng. United ở mùa giải năm nay đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng, chắc chắn không có cơ hội cạnh tranh chức vô địch và cách một vị trí trong top bốn 9 điểm.

Lý đo được cho là do các ông chủ người Mỹ, thông qua bàn tay của Phó Chủ tịch Ed Woodward, đã chỉ quan tâm đến mặt kinh tế của đội bóng mà không để ý (hoặc không biết) về những thành tích trên sân cỏ. Việc United đổi chủ, không chỉ bình ổn về mặt thượng tầng cho đội bóng, mà còn đem lại một nền tảng kinh tế khổng lồ để chiêu mộ những tân binh cho đội bóng, vấn đề là liệu huấn luyện viên Solskjaer sẽ mua những ai?

Jadon Sancho trong màu áo đội tuyển Anh. (Nguồn: Getty)

Trung thành với triết lý “trẻ, khỏe và người Anh”?

Cái tên mà cổ động viên Quỷ Đỏ khát khao nhất có lẽ sẽ là tiền vệ cánh phải Jadon Sancho của Borussia Dortmund. 19 tuổi, Sancho đã tỏa sáng rực rỡ khi có 13 bàn thắng cùng 19 kiến tạo ở mùa giải năm ngoái, khi lần đầu thi đấu ở Bundesliga, trước khi tiếp tục có thêm 4 bàn thắng và 8 kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Khéo léo, tốc độ và có khả năng tạt cánh lẫn dứt điểm tốt, Sancho hứa hẹn sẽ là một mũi tấn công lợi hại cho hàng công Quỷ Đỏ, nhất là trong bối cảnh hành lang biên phải của United từ quá lâu đã không có một cái tên nào xứng đáng sau khi Valencia rời đi, đồng thời, Quỷ Đỏ đang có một Aaron Wan-Bissaka cực kỳ xuất sắc về mặt phòng ngự ở phía dưới. Sancho được định giá vào tầm 100 triệu Bảng.

James Maddison và Ben Chilwell cũng là 2 cái tên người Anh được MU săn đón. (Nguồn: PA)

Những cái tên tiếp theo, chắc chắn sẽ là cặp đôi của Leicester City - James Maddison và Ben Chilwell. Việc United thi đấu trồi sụt năm nay, có một phần lỗi rất lớn ở hàng tiền vệ, khi ngoại trừ Paul Pogba, không một cái tên nào ở khu vực giữa sân của United có đủ khả năng tung ra những đường chuyền sắc bén cho các tiền đạo phía trên.

Maddison đã tạo ra gần 100 cơ hội cho các đồng đội ở mùa giải trước. Còn ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Anh vẫn giữ được phong độ với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo, hứa hẹn sẽ là một câu trả lời xứng đáng cho bài toán sáng tạo của Quỷ Đỏ.

Vị trí hậu vệ trái của United cũng là một dấu hỏi, khi Luke Shaw chưa tạo được sự an tâm còn Ashley Young thì đã luống tuổi, Chilwell được cho sẽ là một sự bổ sung xứng đáng với một lối đá máu lửa và không biết mệt mỏi. Chilwell được định giá 60 triệu Bảng còn Maddison thì The Fox sẽ không bán với giá dưới 80 triệu Bảng.

Với mức giá khổng lồ của ba cái tên trên, việc những Sean Longstaff hay Declan Rice được nhắc tới với mức giá “vỏn vẹn” từ 30-40 triệu Bảng, MU hoàn toàn dễ dàng đáp ứng.

Hay là đặt niềm tin vào những ngôi sao?

Vị trí tiền đạo cắm của United đang rất mỏng, khi chỉ có Anthony Martial là cái tên xứng đáng và Marcus Rashford cho thấy chỉ thi đấu tốt ở hành lang cánh trái. Erling Haaland đang là một cái tên được nhắc tới khi tiền đạo 19 tuổi này là cựu học trò của Solskjaer ở Molde và đang có thành tích ghi bàn khá tốt.

Giá trị chuyển nhượng của Haaland cũng chưa bị thổi lên quá cao và United được cho là sẽ “chỉ” mất 30 triệu Bảng cho thương vụ này. Tuy nhiên, Haaland vẫn là một cầu thủ trẻ, và không có gì có thể đảm bảo ngay lập tức tiền đạo này có thể thích nghi với một giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

Erling Haaland, tiền đạo trẻ của CLB Red Bull Salzburg thời gian qua có phong độ cực kỳ ấn tượng. (Nguồn: Getty)

Cristiano Ronaldo có lẽ là cái tên mà nhiều cổ động viên Man United mong chờ nhất. Ở độ tuổi 34, CR7 vẫn là một cỗ máy săn bàn đáng sợ khi vừa có hattrick thứ 9 trong màu áo đội tuyển trong trận đấu vòng loại Euro 2020 với Lithuania.

Nếu có thể đưa CR7 trở về “nhà”, United không chỉ có một nhà lãnh đạo trong phòng thay đồ, một siêu sao cứu vớt danh tiếng đội bóng mà còn một nguồn cung cấp bàn thắng ổn định, một người thầy cho những tiền đạo trẻ như Marcus Rashford hay Mason Greenwood trên sân tập. Tuy nhiên, Juventus đã tốn đến 100 triệu Bảng cho siêu sao người Bồ Đào Nha và chắc chắn sẽ không muốn bán ít hơn con số này bất chấp độ tuổi lão làng của Ronaldo.

Hay MU sẽ chọn đem về "người cũ" Cristiano Ronaldo và "mục tiêu lâu năm" Gareth Bale. (Nguồn: Daily Express)

Gareth Bale cũng là một cái tên xứng đáng. Tài năng của tuyển thủ xứ Wales là không phải bàn cãi, thế nhưng, việc bị cô lập và ảnh hưởng tâm lý bị ruồng bỏ ở Real Madrid đang dần khiến cho Bale cạn kiệt cảm hứng chơi bóng. Tuy vậy, ở một mùa giải mà Real đang thi đấu tệ hại, Bale vẫn là đầu tàu nhiều lần cứu giúp đội bóng Hoàng Gia. Mức giá của Bale là rất khó định, khi mà huấn luyện viên Zidane từ lâu đã muốn chia tay cầu thủ này, tuy nhiên, chắc chắn Real sẽ không để Bale ra đi với mức giá rẻ.

Bruno Fernandes, Timo Werner… là những ngôi sao ngoại quốc khác với mức giá đều không dưới 50 triệu Bảng.

Nhưng…

Điểm sơ qua, ta có thể thấy mức giá các mục tiêu của United đều đang ở mức “bão giá của bão giá”, trung bình là trên dưới 40 triệu Bảng và có những cái tên lên đến trăm triệu. Nhưng thái tử Mohammad Bin Salman của Saudi Arbia lại có khối tài sản lên tới… 1.000 tỷ Bảng!

Năm 2015, Thái tử Mohammad bin Salman vung 380 triệu Bảng mua lại chiếc du thuyền mang tên Serene từ doanh nhân người Nga Yuri Shefler. Cũng trong năm đó, Thái tử gây xôn xao khi mua lại lâu đài Chateau Louis XIV tuyệt đẹp ở Pháp với giá 230 triệu Bảng. Qua đó có thể thấy, số tiền mà vị Thái tử có thể chi cho United để đem về tất cả những cái tên kể trên gần như chỉ là tiền lẻ so với thú vui của ông. Viễn cảnh Bissaka xoạc bóng, Sancho bứt tốc trước khi tạt cánh cho Ronaldo đánh đầu có lẽ là giấc mơ có thật đối với nhiều cổ động viên United.

“Thay tướng đổi vận”, nhưng với United thì phải dùng “thay chủ đổi cuộc đời”. Có lẽ, hơn bao giờ hết, ngay lúc này, người hâm mộ Quỷ Đỏ đang mơ về ngày United lại nhuộm đỏ trời Âu.

Minh Đức

Minh Đức

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/neu-co-4-ty-bang-manchester-united-se-thay-da-doi-thit-ra-sao-104644.html