Nếu để bị loại, U23 Việt Nam phải chơi rất tệ

Chỉ có những người quá bi quan mới nghĩ đến khả năng khiến U23 Việt Nam bị loại ở VCK U23 châu Á 2026.

Nhìn vào cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2026 lúc này, rất khó để tìm ra một kịch bản hợp lý khiến U23 Việt Nam bị loại. Trên thực tế, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm trong tay lợi thế cực lớn, Saudi Arabia và Jordan mới lo lắng về nguy cơ bị loại sớm.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam toàn thắng, giành trọn 6 điểm, đồng thời có chiến thắng trực tiếp 2-0 trước U23 Jordan - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp. Trong khi đó, Saudi Arabia lại cho thấy hình ảnh không quá vượt trội như những dự đoán ban đầu của AFC trước giải, dù được chơi trên sân nhà.

Chỉ có những người quá bi quan mới nghĩ đến khả năng khiến U23 Việt Nam bị loại ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Chỉ có những người quá bi quan mới nghĩ đến khả năng khiến U23 Việt Nam bị loại ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Saudi Arabia đã để thua ngược Jordan 2-3, chỉ thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan trong thế đối thủ chơi thiếu người và còn bỏ lỡ một quả phạt đền. Những con số ấy phản ánh rõ thực tế rằng đội chủ nhà không hề thể hiện sức mạnh áp đảo hay đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu. Họ rõ ràng không có năng lực để nghĩ đến kịch bản thắng 3-0 hoặc cách biệt 4 bàn trước Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với tâm thế hoàn toàn chủ động. Ngay cả khi để thua Saudi Arabia, đội bóng áo đỏ vẫn còn rất nhiều “cửa” để đi tiếp. Theo các kịch bản được tính toán, U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua với cách biệt rất lớn như 0-3 hoặc từ 4 bàn trở lên, trong trường hợp Jordan thắng Kyrgyzstan và các chỉ số đối đầu trở nên bất lợi hoàn toàn.

Thậm chí, ngay cả kịch bản thua 1-4 trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ chiến thắng trực tiếp 2-0 trước Jordan, theo nguyên tắc áp dụng lại các tiêu chí đối đầu giữa các đội bằng điểm. Điều đó cho thấy mức độ an toàn của U23 Việt Nam đang ở mức rất cao.

Nếu thua 4 bàn thì U23 Việt Nam xứng đáng bị loại, chứ không liên quan “bóng ma” quá khứ. Ảnh: AFC

Nếu thua 4 bàn thì U23 Việt Nam xứng đáng bị loại, chứ không liên quan “bóng ma” quá khứ. Ảnh: AFC

Vì vậy, có thể nói thẳng rằng, nếu U23 Việt Nam bị loại, đó không thể là câu chuyện của “bóng ma quá khứ” hay những kịch bản nghiệt ngã như tại VCK U20 châu Á 2020. Khi ấy, U20 Việt Nam bị loại dù toàn thắng hai trận đầu vì cục diện bảng đấu không quá thuận lợi về hiệu số bàn thắng lẫn đối đầu, và bị loại khi thua 1-3 trước U20 Iran.

Còn lần này thì khác. Mọi lợi thế đều nằm trong tay U23 Việt Nam. Đối thủ không quá vượt trội, cục diện bảng đấu rõ ràng, các phương án đi tiếp rất rộng. Nếu để thua Saudi Arabia với cách biệt 4 bàn trở lên, đó chỉ có thể là hệ quả của một màn trình diễn quá tệ, mất kiểm soát và thiếu bản lĩnh chứ không phải do số phận hay “lời nguyền” nào.

Nói ngắn gọn, U23 Việt Nam đã đặt một chân vào tứ kết. Nỗi lo bị loại, nếu có chỉ tồn tại trên lý thuyết chứ không liên quan quá khứ. Còn thực tế cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần chơi đúng sức, giữ kỷ luật và sự tập trung, thì tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/neu-de-bi-loai-u23-viet-nam-phai-choi-rat-te-202601101200181994.html