'Nếu được, tôi nguyện theo Người trên mỗi dặm đường'

Leonard Reynolds là một trí thức Australia, người dành nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn được sống theo phong cách của Người. Khi còn trẻ, ông đã nhiều lần xuống đường biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Ông đang có những ngày ở Việt Nam trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trò chuyện với Leonard Reynolds, tôi cảm nhận nơi người đàn ông này một cảm xúc khó tả.

Phóng viên: Được biết ông là nhà tâm lý học, là người quản lý của chương trình phục hồi nhân cách người phạm tội hình sự sau khi được mãn hạn tù. Tổ chức của ông có nhiệm vụ tạo cho họ một khởi đầu mới, một việc làm mới và cuộc sống mới vì tương lai của họ. Ông chia sẻ vô cùng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người có ảnh hưởng đến ông. Những cảm xúc đó là từ đâu?

Ông Leonard Reynolds: Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, không thể không kính yêu tính cách và vẻ đẹp tâm hồn của một trong những con người vĩ đại nhất. Tình yêu của Người dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam mãi in đậm trong trái tim tất cả mọi người.

Cả cuộc đời, Người đã sống và chứng kiến quê hương của mình bị bom đạn giày xéo. Đáng tiếc là Người đã không thể chứng kiến đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, nhưng Người luôn là một phần của chiến thắng vĩnh cửu. Làm sao tôi có thể không yêu kính một con người như thế được.

Phóng viên: Ông sưu tầm rất nhiều hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh ấy đã được ông lưu giữ ra sao?

Ông Leonard Reynolds: Bức ảnh lớn nhất của chúng tôi về Bác được treo cao, trang trọng trong phòng của gia đình tôi. Bác luôn nhìn chúng tôi từ trên đó. Mỗi sáng và mỗi tối, chúng tôi được chiêm ngưỡng hình ảnh của con người vĩ đại này. Chúng tôi cũng treo một bức ảnh của Người ở phòng khách và tôi luôn coi Người như một người cha.

Phóng viên: Ông nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi nào?

Ông Leonard Reynolds: Từ thời trẻ, thích thú với lịch sử cũng như văn hóa châu Á, tôi không thể bỏ qua lịch sử về Hồ Chí Minh và tất nhiên bị cuốn hút ngay bởi tính cách và tài năng của Người.

Người đã học tập và sử dụng được nhiều ngôn ngữ và Người còn là một nhà thơ. Càng đọc nhiều về Bác, Bác càng trở thành anh hùng của tôi.

Tôi hiểu được sự bao dung của Người, sự bao dung này thật sự hấp dẫn tâm hồn tôi. Đây là một người đã dành tất cả cho nhân dân của mình, cùng chịu đựng gian khổ và chia sẻ yêu thương. Người là tài sản quý giá và đi vào lịch sử. Điều này đã mở rộng trái tim và suy nghĩ của tôi.

Phóng viên: Nghiên cứu về Bác Hồ, hiểu về Bác, yêu kính Bác như vậy, ông thấy điều gì ở Chủ tịch Hồ Chí Minh cuốn hút khiến ông nhớ nhất, ấn tượng nhất?

Ông Leonard Reynolds: Thật khó có từ ngữ nào có thể diễn tả một cách đúng đắn một con người toàn mỹ như vậy. Thậm chí, theo góc nhìn của tôi, không bao giờ có một người nào khác như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời và sự nghiệp Người đã cống hiến cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Người không bao giờ do dự, luôn vì mục tiêu Đảng vững mạnh, người dân ấm no, hạnh phúc. Điều cuốn hút tôi nhất chính là sự tận tụy và cống hiến của Người.

Tôi đã đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, nhưng điều tiếc nuối của tôi là không được gặp Bác khi Người còn sống. Bác là một người thật sự cao quý, là người lãnh đạo vĩ đại. Không ai có thể phủ nhận sự ngưỡng mộ của toàn thể nhân dân dành cho Bác, kể cả về sau này. Đó cũng là một phần khiến tôi ấn tượng về Bác.

Phóng viên: Được biết, hơn nửa thế kỷ trước, ông là thanh niên trẻ đã nhiều lần hăng hái xuống đường tại Australia biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam, yêu cầu đế quốc Mỹ rút khỏi miền nam. Những ngày này ông đang ở Việt Nam, chứng kiến tinh thần người dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cảm nghĩ của ông như thế nào?

Ông Leonard Reynolds: Chiến tranh là một thảm họa khủng khiếp và tàn khốc. Biết bao sinh mạng đã mất đi, bao gia đình tan nát. Hơn 50 năm trước, khi chiến tranh ở Việt Nam khốc liệt, nhân dân Việt Nam anh dũng đứng lên chiến đấu chống kẻ thù, người dân yêu chuộng hòa bình ở quê hương tôi cũng như nhiều nước trên thế giới đã xuống đường biểu tình chống chiến tranh, đòi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Đến ngày 30/4/1975, chúng tôi đã vui mừng xiết bao khi miền nam Việt Nam được giải phóng, đất nước của các bạn thống nhất!

Hôm nay, tôi lại vui mừng được hòa mình trong niềm vui vô bờ khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trong tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Tôi xúc động chứng kiến giọt nước mắt của những người lính tưởng nhớ về đồng đội đã hy sinh ở tuổi 20. Tôi cũng hân hoan với niềm vui của các bạn trẻ đang hồ hởi trước những thành tựu dựng xây đất nước. 50 năm hòa bình thống nhất, Việt Nam thật sự đã vươn lên, phát triển mạnh.

Tôi yêu Việt Nam bởi người dân nơi đây mạnh mẽ và tận tụy với đất nước. Quốc gia các bạn có quyền tự hào mãi mãi về sau.

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Melbourne. Australia là một điểm đến trong mơ, nhưng Việt Nam mới thật sự là niềm mong ước của tôi. Việt Nam luôn gây ngạc nhiên cho tôi vì không giống như những nơi khác mà tôi từng đến.

Tôi cũng đã đi nhiều vùng, miền trên dải đất hình chữ S này, khi ngồi trong xe và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy vẻ đẹp của những ngọn núi vây quanh bản làng rất thơ mộng. Việt Nam còn có những vùng biển đẹp nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ Chính phủ Việt Nam. Với an ninh được bảo đảm, Việt Nam thật sự là điểm đến cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lý do để tôi yêu đất nước Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ sống theo phong cách của Người. Nếu tôi có thể bước theo bước chân của Bác, tôi nguyện theo Người trên mỗi dặm đường.

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

TRẦN THU HẰNG (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/neu-duoc-toi-nguyen-theo-nguoi-tren-moi-dam-duong-post880507.html