Nếu em cần trợ giúp, anh sẵn sàng đồng hành
Ngày nghỉ cuối tuần, những cơn mưa phùn giăng kín lối khiến tâm trạng của Trung úy Cao Quang Bắc, Chính trị viên Đại đội Thông tin, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bâng khuâng thấy nhớ người vợ trẻ của mình là Phạm Bùi Phương Uyên, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Qua cuộc gọi video, mượn cây đàn guitar của đồng đội, anh vừa đàn vừa hát tặng vợ.
Bắc chia sẻ, năm 2021, khi đang công tác tại Lữ đoàn 683, Cục Vận tải (nay là Cục Xe máy - Vận tải), anh và Phương Uyên quen nhau qua Facebook và nhanh chóng thấy tin tưởng, quý mến nhau như những người bạn. Khi ấy, Phương Uyên bước vào năm thứ nhất đại học, lại đúng lúc dịch Covid-19 nên phải học online. Vì sở trường học chuyên ngành xã hội nên cô rất khó khăn khi học những môn học tự nhiên, đặc biệt là Toán cơ sở. Uyên đem những lo lắng ấy chia sẻ với chàng sĩ quan trẻ. Thật bất ngờ, cô nhận được câu trả lời chắc nịch: “Nếu em cần trợ giúp, anh sẵn sàng đồng hành với em”.

Trung úy Cao Quang Bắc cùng vợ Phạm Bùi Phương Uyên. Ảnh do nhân vật cung cấp
Từ đó, mỗi khi gặp những bài tập khó, buổi tối, Phương Uyên mạnh dạn nhắn tin hỏi Bắc. Chỉ thời gian ngắn sau, anh đã gửi lại cách làm và hướng dẫn tỉ mỉ từng bước để bạn gái dễ hiểu bài. Biết bao bài tập khó thầy cô giao, cả hai cùng thảo luận để tìm ra cách giải hay và nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, học kì I đã trôi qua, cô nhận được học bổng với kết quả học tập cao. Sau vài tháng hẹn hò, anh chủ động gặp mặt trực tiếp, dẫn bạn gái đi giới thiệu với mọi người trong đơn vị. Gặp nhau được hai tuần, Bắc có quyết định chuyển công tác từ Đà Nẵng ra Hải Phòng.
Nhận được tin đó từ người yêu, Uyên bỗng dưng òa khóc, sợ rằng xa mặt sẽ cách lòng. Bắc khẽ nắm tay động viên: “Đã làm người yêu, sau này làm vợ bộ đội, phải mạnh mẽ lên em nhé! Dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim anh luôn dành trọn và hướng về em”. Khi công việc ổn định, Bắc thu xếp thời gian mỗi tháng vào thăm bạn gái một lần. Cả hai đã có những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.
Tình yêu của họ đủ chín, Bắc mạnh dạn vào quê người yêu ở Quảng Ngãi để ra mắt và xin phép cho bố mẹ mình được đến thưa chuyện. Lúc đó, bố mẹ Uyên tỏ ý lo lắng vì khoảng cách địa lý quá xa, Bắc quê ở tận Hà Tĩnh, hơn nữa lại là bộ đội, thường xuyên xa nhà. Hiểu được những trăn trở của người lớn, với tính cách hiền lành và sự chân thành, Bắc đã chứng minh được tình cảm của mình khiến bố mẹ Phương Uyên yên tâm để trao gửi con gái cho chàng sĩ quan trẻ. Không lâu sau đó, họ chính thức nên duyên vợ chồng.