New Zealand giành chiến thắng lịch sử trong trận ra quân World Cup nữ 2023
Chiều 20-7, đội tuyển New Zealand xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước Na Uy trong trận khai màn vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đây là chiến thắng đầu tiên của nước này trong lịch sử tham dự World Cup.
Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 15 phút. Ngay sau lễ khai mạc, đội đồng chủ nhà New Zealand cùng đội tuyển Na Uy sẽ thi đấu trận mở màn trên sân vận động Eden Park.
Hai nữ ca sĩ Mallrat và BENEE sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023 Do It Again tại lễ khai mạc.
Do It Again - Bài hát chính thức của World Cup nữ 2023
Lễ khai mạc bắt đầu!
Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng màn biểu diễn ca nhạc và nhảy của 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên. Trong tiết mục này có màn biểu diễn điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori tại New Zealand.
Tiếp theo là màn giới thiệu 32 đội tham dự World Cup 2023. Trái bóng chính thức của World Cup nữ 2023 được đặt xuống giữa sân, báo hiệu ngày hội bóng đá tại New Zealand và Australia bắt đầu.
Nữ ca sĩ người Australia Mallrat và nữ ca sĩ người BENEE biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu "Do it again".
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!
Đội hình xuất phát của hai đội:
New Zealand: Victoria Esson (21-Thủ môn), CJ Bott (4), Katie Bowen (14), Ali Riley (7), Rebekah Stott (13), Betsy Hassett (12), Ria Percival (2), Malia Steinmetz (6), Jacqui Hand (16), Indiah Paige Riley (20), Hannah Wilkinson (17)
Na Uy: Aurora Mikalsen (23-Thủ môn), Thea Bjelde (13), Maren Mjelde (6), Mathilde Harviken (16), Tuva Hansen (4), Frida Maanum (18), Ingrid Engen (7), Guro Reiten (11), Caroline Graham Hansen (10), Julie Blakstad (17), Ada Hegerberg (14)
New Zealand 0-0 Na Uy
Phút 3:
Trận đấu bắt đầu với tốc độ khá nhanh bởi hai đội đều đã chuẩn bị nền tảng thể lực tốt cho VCK World Cup 2023.
Phút 5: Sóng gió vừa qua đối với Na Uy
Wilkinson vừa tạo ra một pha sóng gió lên khung thành của Na Uy. Tuy nhiên hàng thủ đội khách dù lúng túng nhưng vẫn bọc lót kịp thời.
Phút 6: Na Uy phản công
Na Uy có câu trả lời. Sau tình huống phát động tấn công, bóng được đưa vào khu vực cấm địa New Zealand. Sau đó Hegerberg tung người móc bóng đẹp mắt nhưng bị trọng tài thổi việt vị.
Phút 11:
Harviken kịp băng ra để chặn một pha tạt bóng của cầu thủ New Zealand. Đến lúc này, lối chơi áp sát của New Zealand gây nhiều khó khăn cho tuyến giữa của Na Uy.
Phút 15:
New Zealand đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, dù đã đưa được nhiều bóng xuống phần sân đối phương.
Phút 16: Quả phạt góc đầu tiên
New Zealand được hưởng quả phạt góc bên cánh trái nhưng không có tình huống nguy hiểm được tạo ra.
Phút 17: Na Uy có cú dứt điểm đáng chú ý
Ngay sau đó, Na Uy phản công và được hưởng phạt góc. Bóng liên tiếp được nhồi vào trong. Ở pha chạm bóng cuối của tình huống này, Maanum đứng trực diện cầu môn đối phương nhưng lại sút bổng lên trời.
Phút 20:
Thế trận cân bằng. Mỗi đội hiện đã có 1 pha phạt góc.
Phút 23:
Các cầu thủ Na Uy đang áp sát rất rát và phạm lỗi chiến thuật liên tục đối với New Zealand. Trọng tài đã bắt đầu phải nhắc nhở phía Na Uy.
Phút 25:
New Zealand tỏ ra không hề yếu so với Na Uy như nhận định trước trận đấu. Các cầu thủ đội chủ nhà đang chơi sòng phẳng và có thời điểm lấn lướt đối thủ.
Phút 28:
Các pha lên bóng của Na Uy chưa thực sự rõ nét. Chủ yếu tập trung các đường bóng dài, bóng bổng. Hàng thủ New Zealand vẫn giữ được sự tập trung cần có.
Phút 30:
New Zealand đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn (53%) và tung được 2 cú dứt điểm, dù Na Uy có nhiều nhân tố chơi hay trong đội hình.
Phút 32:
New Zealand vừa có pha đá phạt đưa bóng vào trong vòng cấm Na Uy. Tuy nhiên, thủ thành Mikalsen vẫn ra vào hợp lý để bắt gọn bóng.
Phút 35: Na Uy có pha bóng hay
Thể lực của Hansen quá tốt, một mình dốc bóng hơn nửa sân. Tuy nhiên, Hegerberg nhận bóng nhưng cú sút của cô lại bị hậu vệ New Zealand cản phá.
Nhìn chung, hai đội vẫn cần thêm nhiều ý tưởng ở khu vực 1/3 cuối sân mỗi bên mới có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.
Phút 43: Đáng tiếc cho New Zealand
New Zealand liên tục tổ chức tấn công. Wilkinson càn lướt tốt nhưng hậu vệ Na Uy cũng kịp thời trở về bọc lót cho đồng đội.
HẾT HIỆP 1: Tỷ số vẫn 0-0
Trong 45 phút thi đấu vừa qua, New Zealand thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chủ nhà tích cực tấn công và cầm bóng nhỉnh hơn so với Na Uy vốn được đánh giá cao hơn.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!
Chúng ta cùng chờ xem, sau 15 phút nghỉ giải lao, hai đội tiếp tục chơi như thế nào trong hiệp 2.
Phút 47: VAOOÒO!!! 1-0 cho New Zealand!
Bàn thắng đầu tiên World Cup 2023 được ghi bởi Hannah Wilkinson cho đội tuyển nữ New Zealand.
Rất bất ngờ. Một pha triển khai quá hay. Bowen phát bóng lên. Sau đó, Hand căng ngang để Wilkison dứt điểm cận thành chuẩn xác ở cự li gần để mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.
Theo thống kê, Wilkinson đã ghi bàn cho đội tuyển New Zealand ở cả 3 kỳ World Cup. Đây là thành tích cá nhân vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá New Zealand.
Phút 52:
Trong tình thế bị dẫn bàn, Na Uy buộc phải tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, New Zealand mới là phía duy trì được thế kiểm soát trận đấu.
Phút 56: New Zealand duy trì sức ép
Bàn thắng của Wilkinson đúng là liều thuốc tinh thần dành cho toàn đội New Zealand. Sự vượt trội về chất lượng nhân sự của Na Uy hiện vẫn chưa được thể hiện nhiều.
Phút 58: Đáng tiếc cho Na Uy!
Maanum sút bóng ngay vạch 5m50 nhưng thủ thành New Zealand xuất sắc cản phá.
Phút 62: Đáng tiếc cho New Zealand
Paige Riley dứt điểm bằng chân không thuận nhưng thủ thành Mikalsen xuất sắc bay người cản phá.
Phút 65:
Tuva Hansen bên phía Na Uy đang bị Ali Riley phong tỏa, khiến cô có rất ít bóng. Na Uy đang tỏ ra bế tắc trong tổ chức lên bóng.
Phút 69: New Zealand thay người đầu tiên
Stott ra sân, vào thay là Claudia Bunge. Stott đã chơi tròn vai trong những phút vừa qua.
Phút 72:
Na Uy vẫn còn thời gian, nhưng họ lại rất bế tắc trong tấn công và chỉ trông chờ nhiều vào các đường bóng dài.
Phút 75: Không vào cho New Zealand
Wilkinson dốc bóng rồi phối hợp chuyền bóng ngược lại để Percival sút. Tuy nhiên, pha dứt điểm của số 2 bên phía New Zealand lại hơi ăn ra phía má ngoài.
Phút 79:
Sợi dây liên kết giữa các thành viên của đội bóng Bắc Âu đang quá rời rạc. Trước đó, Vilde Risa đã vào thay Maanum với hy vọng sẽ tăng cường tuyến giữa cho Na Uy.
Phút 80: Cơ hội cho Na Uy
Tuva Hansen dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng bóng dội xà ngang khung thành New Zealand. Na Uy đang tích cực gây sức ép.
Phút 84:
Na Uy đang hết sức khẩn trương để tìm kiếm bàn thắng. Chắc chắn họ cũng không muốn trắng tay ngay trong ngày ra quân. Ngược lại, New Zealand đang rút đội hình về để bảo toàn kết quả.
Phút 85: Thẻ vàng đầu tiên được rút ra
Trọng tài phạt Emilie Haavi bên phía Na Uy sau một pha phạm lỗi.
Phút 87: Penalty cho New Zealand
Trọng tài xem VAR vì Hansen để bóng chạm tay. Quyết định cho New Zealand được hưởng quả phạt 11m.
Phút 89: KHÔNG VAOOÒO!!!
Percival thực hiện không thành công quả phạt 11m khi dứt điểm đập xà. Đáng tiếc cho New Zealand.
Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
Phút 90+2:
Bjelde bị chuột rút và Na Uy buộc phải thay Anna Josendal vào sân.
Phú 90+4:
Jacqui Hand - tác giả pha kiến tạo cho bàn thắng của New Zealand - được thay bằng Gabi Rennie.
Phút 90+5: Nguy hiểm
Na Uy dồn lên tấn công bằng tình huống nhồi bóng dài. Haavi treo bóng vào khu vực cấm địa New Zealand dù không chuẩn xác nhưng cũng đặt hàng thủ đội chủ nhà vào thế thót tim.
Phút 90+8:
Thủ thành Victoria Esson đang chơi xuất sắc, không cho Na Uy cơ hội nào có được bàn thắng.
HẾT GIỜ!!!
1-0 cho New Zealand! Chiến thắng lịch sử cho đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023!