Newcastle loại Man.City khỏi cúp Liên đoàn

Man.City giành chiến thắng ở mọi giải đấu mà họ tham gia trong mùa giải mới, ngoại trừ cúp Liên đoàn Anh. Newcastle đã đánh bại Man.City 1-0 ở vòng 3 vào thứ Tư, kết quả đồng nghĩa đây là năm thứ 3 liên tiếp đoàn quân của HLV Pep Guardiola bị loại sớm ở đấu trường mà họ từng thống trị với 4 chức vô địch liên tiếp từ 2018-2021.

HLV Guardiola đã để các ngôi sao hàng đầu Erling Haaland, Kyle Walker và Phil Foden trên băng ghế dự bị, nhưng Man.City vẫn chiếm ưu thế trong hiệp một mà không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút 53, khi pha rê bóng của Joelinton đã xuyên qua vòng cấm, vượt qua 5 hậu vệ của Man.City trước khi thực hiện đường chuyền để Alexander Isak ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Mặc dù ai cũng biết rõ cúp Liên đoàn không còn là ưu tiên chính của Man.City sau khi họ đã no nê danh hiệu này trước đó, nhưng sự kích động của Guardiola vẫn thể hiện rõ bằng việc nhận thẻ vàng ở những phút cuối trận vì bất đồng quan điểm với trọng tài. “Không vấn đề gì, tôi chấp nhận mọi thứ”, Guardiola nói với BBC về việc nhận thẻ của mình. “Xin chúc mừng chiến thắng của Newcastle”.

Đội bóng của Guardiola đã giành được Siêu cúp châu Âu vào tháng trước, vẫn còn các danh hiệu Premier League, Champions League và FA Cup để bảo vệ, đồng thời còn có FIFA Club World Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Saudi Arabia. Guardiola chia sẻ thêm trên Sky Sports: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu đáng kinh ngạc. Thực sự tốt trong hiệp một. Nhưng trong hiệp thứ hai họ hung hãn hơn, họ ghi bàn nhưng chúng tôi đã ở đó suốt cả trận. Đó là một trận đấu chặt chẽ và những cầu thủ chúng tôi chơi thực sự rất tốt. Một sai lầm và chúng tôi đã kết thúc, cơ hội duy nhất mà họ có. Nhưng cách chúng tôi chơi trong hiệp một thật tuyệt vời”.

Ở các diễn biến khác, chứng kiến cả 9 trận đấu hôm thứ Tư đều thắng trong thời gian quy định và không phải bước vào loạt sút luân lưu.

Liverpool đánh bại Leicester 3-1 với ba pha lập công trong hiệp hai.

Liverpool đánh bại Leicester 3-1 với ba pha lập công trong hiệp hai.

Liverpool đang tạo thói quen để thủng lưới bàn đầu tiên trong các trận đấu nhưng vẫn bất bại mùa này, sau khi đánh bại Leicester 3-1 với 3 pha lập công trong hiệp hai. Bàn thắng ở phút thứ ba của Kasey McAteer cho Leicester đã khiến Liverpool lần thứ 5 bị dẫn trước 0-1 trong 8 trận mùa giải này, và lần thứ 2 họ bị dẫn trước ở những phút đầu tiên tại Anfield. Nhưng đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Leicester, vì Liverpool đã vùng lên sau đó, thống trị trận đấu với 29 nỗ lực, 10 trong số đó trúng đích, và ghi bàn nhờ công Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai và Diogo Jota.

Arsenal và Chelsea cũng đã vượt qua các trận đấu với đối thủ ở Premier League. Arsenal thắng Brentford 1-0 nhờ bàn thắng của Reiss Nelson ở phút thứ 8 nhờ sự kém cỏi của hàng phòng ngự chủ nhà. Tại Stamford Bridge, Chelsea tung vào sân 3 cầu thủ - Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo - những người được ký hợp đồng từ Brighton trong chiến thắng 1-0 trước CLB cũ của họ. Tiền đạo Nicolas Jackson ghi bàn duy nhất ở phút thứ 50, và cũng là bàn thắng thứ 2 trong mùa giải của tiền đạo người Senegal.

Everton đã đảo ngược trận thua 0-4 trước Aston Villa ở Premier League vào tháng trước, khi giành chiến thắng 2-1 tại Villa Park. James Garner ghi bàn ở phút thứ 15 và Dominic Calvert-Lewin ở phút thứ 50 cho Everton, đội hiện có 2 chiến thắng trên sân khách sau 5 ngày để xua tan bầu không khí u ám vì khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.

Fulham giành chiến thắng 2-1 trước Norwich. Bournemouth ghi 2 bàn trong thời gian 3 phút đầu hiệp hai để đánh bại Stoke City với tỷ số 2-0. West Ham cần bàn thắng ở phút 70 của Tomas Soucek trong chiến thắng 1-0 trước đội hạng ba Lincoln.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất chứng kiến Blackburn đánh bại Cardiff 5-2 trong cuộc đụng độ của các đội hạng hai.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/newcastle-loai-mancity-khoi-cup-lien-doan-post707410.html