Neymar và 'những khúc tình ca dang dở'
Neymar, sinh năm 1992, năm nay đã 34 tuổi. Nghĩa là thời gian thi đấu đỉnh cao của cầu thủ này không còn nhiều, nếu không muốn nói là rất ngắn. World Cup 2026 gần như là giải đấu lớn cuối cùng anh có thể góp mặt trong màu áo Brazil. Nhưng khi giải đấu đã đến rất gần, cơ hội để anh khoác lên mình màu áo vàng xanh lại ngày càng xa.
Còn nhớ khi còn khoác áo FC Barcelona ở đỉnh cao, nếu ai đó nói rằng tương lai của Neymar ở tuổi 34 lại ảm đạm như thế này, chắc hẳn nhiều người sẽ không tin.
Bởi khi đó, Neymar cùng Luis Súarez và Lionel Messi tạo nên bộ ba tấn công hay bậc nhất thế giới. Khi ấy, Neymar vẫn còn là một biểu tượng khó thay thế trong màu áo Brazil.
Neymar có thừa tài năng, thậm chí là một trong những tài năng hiếm có của bóng đá thế giới. Với lối chơi kỹ thuật, hoa mỹ, anh từng được xem là “nghệ sĩ cuối cùng” của sân cỏ.
Có thời điểm, chính Neymar thừa nhận mình chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo và Messi. Giới chuyên môn cũng từng coi anh là người kế cận xứng đáng khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi khép lại.

Neymar như người nghệ sĩ chuyên hát "những khúc tình ca dang dở". Ảnh: Imago
Thế nhưng, sự nghiệp của Neymar lại là "những khúc hát dang dở". Dang dở đến nghẹn ngào, như một mối tình chưa kịp nở đã vội chóng tàn. Neymar có thể đổ lỗi cho số phận, nhưng trước hết, anh phải tự trách chính mình.
Đã có thời, Neymar là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời bóng đá châu Âu. Nhưng cái tôi quá lớn, sự ích kỷ và việc không chấp nhận đứng sau người khác đã phần nào kìm hãm chính anh.
Rời Messi cũng đồng nghĩa với việc Neymar rời xa cơ hội chinh phục những đỉnh cao cùng bóng đá thế giới. Trong đêm kỳ diệu trước Paris Saint-Germain, chính Neymar là người để lại dấu ấn đậm nét trong màn ngược dòng lịch sử của Barcelona.
Người ta có thể hiểu nỗi buồn của anh khi người được tôn vinh sau đó vẫn là Messi. Nhưng chỉ vì điều đó mà rời đi, đó có thể là một trong những sai lầm lớn nhất sự nghiệp của Neymar.
Không chỉ rời Messi, Neymar còn dần đánh mất những điều từng làm nên thương hiệu của mình: Kỷ luật và sự chuyên nghiệp. Anh lao vào những cuộc vui như con thiêu thân. Để rồi giờ đây, khi nhìn lại, anh chỉ còn là cái bóng mờ nhạt sau ánh hào quang năm xưa.
World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để Neymar khép lại những khúc tình ca dang dở. Nhưng đáng tiếc, ngay cả cơ hội ấy cũng trở nên mong manh khi anh không có tên trong danh sách triệu tập của Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.
Neymar tỏ ra bất mãn, giống như cách anh từng buồn khi đứng sau Messi. Anh tìm đến truyền thông như một cách gây áp lực. Nhưng với bất kỳ huấn luyện viên nào, việc lựa chọn cầu thủ luôn là những tính toán chiến thuật rõ ràng. Không ai có thể triệu tập một cầu thủ chỉ dựa vào hào quang quá khứ.
Người ta trách Neymar vì đã đánh mất chính mình, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối. Suốt hơn một thập kỷ qua, nếu phải chọn một cái tên đủ sức làm say đắm hàng triệu trái tim, một cái tên có thể đứng cạnh Ronaldo và Messi, thì đó chỉ có thể là Neymar.
Nhưng Neymar giống như một đóa hoa từng rực rỡ dưới bầu trời Camp Nou, rồi cũng chóng tàn. Anh vẫn nuôi hy vọng trở lại trong màu áo vàng xanh, nhưng nếu muốn có lời giải, có lẽ điều đầu tiên Neymar cần làm là hạ cái tôi của mình xuống.
Việc dùng truyền thông để gây áp lực chỉ càng cho thấy một Neymar còn nhiều bốc đồng. Nếu muốn trở lại, anh cần rời xa những cuộc vui, tập luyện chăm chỉ hơn và chấp nhận mình chỉ là một phần trong tập thể đầy ngôi sao của Brazil.
Suốt sự nghiệp, Neymar giống như một nghệ sĩ hát "những khúc tình ca dang dở". Người hâm mộ chỉ hy vọng, ở đoạn cuối con đường, anh sẽ tìm được tràng pháo tay xứng đáng. Bởi có những cái tôi khiến con người trở nên vĩ đại - nhưng với Neymar, có lẽ điều cần thiết nhất lúc này là biết cúi mình xuống để khúc hát ấy được trọn vẹn hơn.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/neymar-va-nhung-khuc-tinh-ca-dang-do-a238899.html














