Ngả mũ trước đẳng cấp của tuyển Indonesia
Đánh bại Trung Quốc, tuyển Indonesia đang tiến đến gần tấm vé vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026.
Chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno không chỉ là ba điểm đơn thuần, mà còn là dấu mốc khẳng định hành trình vươn tầm châu Á của bóng đá Indonesia. Đội quân của HLV Patrick Kluivert đang tiến rất gần đến vòng loại thứ tư World Cup 2026 – nơi chỉ những ông lớn thật sự của bóng đá châu lục mới có mặt.
Sau trận thắng này, Indonesia vươn lên vị trí thứ ba bảng C với 12 điểm, hơn Saudi Arabia 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách với Bahrain và Trung Quốc cũng được nới rộng thành 6 điểm. Dù không thể cạnh tranh suất vào thẳng World Cup, cơ hội góp mặt ở vòng loại cuối - vốn như “sân khấu chính” của những đội mạnh nhất châu Á đang mở toang với đội bóng xứ Vạn đảo.

Đánh bại Trung Quốc, tuyển Indonesia đang tiến đến gần tấm vé vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Ảnh: AFC
Trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả, Indonesia nhập cuộc với thế trận áp đảo toàn diện. Chỉ trong hiệp 1, họ đã tung ra 8 cú dứt điểm, biến hàng thủ Trung Quốc thành sân tập chiến thuật. Mũi nhọn Ole Romeny - cầu thủ gốc Hà Lan tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt với khả năng xử lý bóng mềm mại, tinh quái và đầy ngẫu hứng.
Tuy nhiên, Indonesia không thể xuyên phá mành lưới đối thủ nếu không có sai lầm từ hàng phòng ngự Trung Quốc. Phút 40, Ricky Kambuaya bứt tốc cắt mặt trung vệ Yang Zexiang, bị kéo ngã trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài phớt lờ, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông thay đổi quyết định và chỉ tay vào chấm 11m.
Trên chấm phạt đền, Romeny thể hiện bản lĩnh của một tiền đạo châu Âu. Cú sút nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đánh lừa hoàn toàn thủ môn kỳ cựu Wang Dalei, mang lại bàn thắng duy nhất cho Indonesia và khơi dậy những tiếng gào thét vỡ òa từ khán đài.
Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực dâng cao tuyệt vọng của Trung Quốc. Nhưng đội bóng áo trắng hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Indonesia, đồng thời để lộ khoảng trống chết người cho các pha phản công nhanh.

Romeny hóa người hùng. Ảnh: PSSI
Phút 65, Indonesia suýt nhân đôi cách biệt với pha dàn xếp mẫu mực: Justin Hubner chuyền dài từ giữa sân cho Calvin Verdonk, bóng được căng ngang cho Beckham Putra rồi tiếp tục mở ra cánh phải cho Kevin Diks. Cú sút đầu không đủ hiểm, cú đá bồi đi chệch cột gang tấc. Dù không có thêm bàn thắng, màn trình diễn ấy là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tập thể và sự trưởng thành chiến thuật của đội bóng áo đỏ.
Với chiến thắng này, Indonesia không chỉ tiến gần vòng loại cuối World Cup 2026, mà còn chính thức khiến Trung Quốc bị loại. Một chương mới đang mở ra, nơi bóng đá Đông Nam Á không còn là kẻ lót đường mà dám đứng ngang hàng với những “ông kẹ” của lục địa.
Đêm 5/6/2025 có thể là bước ngoặt lịch sử với bóng đá Indonesia. Một chiến thắng, một thông điệp, và một niềm tin: họ xứng đáng với giấc mơ World Cup.
Đội hình thi đấu:
Indonesia: Audero, Idzes, Ridho, Hubner, Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Romenij, Pelupessy, Kambuaya, Verdonk, Haye.
Trung Quốc: Wang Dalei, Liu Yang, Yang Zexiang, Han Pengfei, Wang Shangyuan, Xu Haoyang, Sai Erjini'ao, Hu Hetao, Cao Yongjing, Wang Yudong, Zhang Yuning.