Ngã từ tầng 25 xuống tầng 7, bé 9 tuổi sống sót kỳ diệu
Một bé gái 9 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 25 xuống tầng 7 của một tòa nhà.
Theo Beijing News, vụ việc xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vào ngày 27/3/2025 khi bé gái 9 tuổi ở một mình trong phòng.
Mẹ của bé, cô Shen, kể lại rằng do cảm thấy nóng, bé gái quyết định mở cửa sổ. Không may, cửa sổ bị hỏng, khiếnbé ngã xuống khoảng sân ở tầng 7.

Bé gái 9 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 25 xuống tầng 7 của một tòa nhà. Ảnh: SCMP.
"Con gái tôi phải làm bài tập về nhà trong phòng, nhưng khi bố cháu gọi đi ăn tối thì không thấy con đâu. Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ 3 lần nhưng không thấy gì, ngoại trừ một đôi dép lê", cô Shen chia sẻ.
Gia đình chỉ biết được tình trạng của con gái sau khi nhận được cuộc gọi của người quản lý tòa nhà, thông báo rằng bé gái nằm ở khoảng sân tầng 7.
"Người dân ở tầng 7 nghe thấy tiếng động và nhận thấy có thứ gì đó rơi xuống. Họ ra ngoài xem, phát hiện đó là một bé gái và gọi cho quản lý tòa nhà", Ai, một đồng nghiệp của cô Shen, kể lại.

Bé gái đã được xuất viện sau khi trải qua một số ca phẫu thuật. Ảnh: Douyin.
"Sau khi ngã xuống tầng 7, bé đã đi bộ ra khỏi chỗ mình rơi xuống. Đó là lý do tại sao cha bé không thấy con gái khi nhìn xuống từ tầng 25. Bé đi được vài bước rồi phải nằm xuống vì cảm thấy rất đau. Khi được tìm thấy, bé đang mặc đồng phục học sinh, có máu trong miệng và tai. Mắt bé sưng húp nhưng vẫn tỉnh táo", cô Ai cho biết thêm.
Bố mẹ bé nhanh chóng đưa con tới một bệnh viện ở Bắc Kinh, cách đó khoảng 200 km.
Tại Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, bé gái được chẩn đoán bị gãy xương ở cánh tay, xương trán và đốt sống ngực. May mắn là não của bé không bị tổn thương.
Bé gái đã trải qua một số ca phẫu thuật và được xuất viện sau 10 ngày.
"Đây quả thực là một phép màu", cô Shen mừng rỡ nói.
Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng