Ngắm đàn cò bay lượn 'phủ kín' bầu trời Phong Nha - Kẻ Bàng

Đàn cò nhạn quý hiếm bất ngờ về trú ngụ, kiếm ăn tại khu vực vùng đệm Di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau nhiều năm vắng bóng.

Hình ảnh đàn cò bay chao lượn trên bầu trời khiến nhiều người thích thú. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Hình ảnh đàn cò bay chao lượn trên bầu trời khiến nhiều người thích thú. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Ngày 14/4, ông Phan Thanh Luận, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha cho biết, xuất hiện đàn cò nhạn quý hiếm về trú ngụ và sinh sống ở tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha.

Hít thở không khí trong lành từ sông Son và nhìn đàn cò sải rộng cánh bay phủ kín bầu trời. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Hít thở không khí trong lành từ sông Son và nhìn đàn cò sải rộng cánh bay phủ kín bầu trời. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Đàn cò nhạn này khoảng 3 đến 4 trăm con, di cư theo đoàn về trú ngụ, kiếm ăn quanh vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Điều này cũng cho thấy, những sinh vật cảnh và tài nguyên nơi đây được bảo vệ tốt và ổn định, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cư ngụ và kiếm ăn của các loài chim di cư.

Đàn cò nhạn trắng bay lượn “phủ kín” bầu trời Phong Nha - Kẻ Bàng. (Clip Jungle Boss Tours)

Mỗi lúc sáng sớm, nhiều người dân và du khách đến du lịch tại Phong Nha lại ra ngồi hóng mát, thỏa thích ngắm cánh đồng lúa đang thì con gái, hít thở không khí trong lành từ sông Son và ngắm đàn cò đang sải rộng cánh bay lượn “phủ kín” cả một vùng đẹp như tranh.

Đàn cò nhạn quý hiếm về trú ngụ báo hiệu đất lành chim đậu khi mùa xuân đến. (Ảnh Jungle Boss Tours).

Đàn cò nhạn quý hiếm về trú ngụ báo hiệu đất lành chim đậu khi mùa xuân đến. (Ảnh Jungle Boss Tours).

Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin thêm: Từ đầu năm đến nay, có nhiều đàn cò nhạn xuất hiện xung quanh vùng đệm Di sản. Tuy nhiên nhiều nhất là khoảng 4 ngày trở lại đây, sáng chúng bay đi, tối chúng bay về đậu kín cả cánh rừng.

Đàn cò về trú ngụ là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy, những sinh cảnh và tài nguyên sinh vật ở đây được bảo vệ tốt và ổn định. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Đàn cò về trú ngụ là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy, những sinh cảnh và tài nguyên sinh vật ở đây được bảo vệ tốt và ổn định. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Để bảo vệ đàn cò nhạn quý hiếm này, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo tồn sinh thái tự nhiên, gìn giữ môi trường sống cho đàn cò và bảo vệ cảnh quan vùng đệm Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đàn cò xuất hiện báo hiệu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, cuộc sống người dân bình yên, khởi sắc. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Đàn cò xuất hiện báo hiệu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, cuộc sống người dân bình yên, khởi sắc. (Ảnh Jungle Boss Tours)

Đàn cò nhạn xuất hiện những ngày gần đây không gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sản xuất của người dân. Hơn nữa, nhiều người dân cũng có ý thức bảo vệ đàn chim, xua đuổi người săn trộm. Vì thế, số lượng cò và các loại chim khác về trú ngụ, kiếm ăn ở vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng ngày một đông, tạo nên một không gian, bức tranh tuyệt đẹp, báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, cuộc sống người dân bình yên, khởi sắc.

Cùng ngắm đàn cò nhạn trắng bay lượn “phủ kín” bầu trời Phong Nha - Kẻ Bàng. (Clip Jungle Boss Tours)

Cò nhạn hay còn gọi là cò ốc, tên khoa học là Anastomus oscitans, thuộc họ hạc, là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ngam-dan-co-bay-luon-phu-kin-bau-troi-phong-nha-ke-bang-post545394.html