Ngâm mình trong nước lũ, giúp nhân dân vượt qua thiên tai
Những ngày tháng 10 vừa qua, khi con nước thượng nguồn Mekong đổ về, những cánh đồng miền Tây và miền Đông Nam Bộ lại mênh mông sóng nước. Ở tuyến đầu biên giới các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, hình ảnh những người lính quân hàm xanh ngâm mình trong nước lạnh, bì bõm giữa đêm mưa để chằng chống bờ bao, cứu vườn cây, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đã trở thành biểu tượng đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' với tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: Nguyễn Thế
Giữ bình yên giữa mùa nước nổi
Vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu trải dài qua các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh, là một trong những khu vực đặc thù nhất của cả nước. Nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố của một vùng biên giới, sông nước và nông nghiệp, với địa hình thấp trũng, hệ thống sông rạch chằng chịt và đời sống cư dân gắn bó chặt chẽ với mùa nước nổi.
Mỗi năm, vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, cả vùng biên giới Tây Nam nước ngập tràn đồng, lũ sông dâng cao, ghe xuồng nối đuôi nhau trên khắp nẻo kênh rạch. Người dân gọi đó là “mùa của lộc trời”, mùa của tôm cá, của phù sa bồi đắp. Nhưng đây cũng là thời điểm chứa nhiều bất trắc với những cơn mưa trái mùa, triều cường dâng đột ngột, sạt lở bất ngờ có thể cuốn phăng đê bao, bờ bãi, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu và nhà cửa. Không chỉ tác động đến đời sống và sản xuất, mùa lũ còn làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Nước dâng cao, nhiều đường mòn, lối mở, bến bãi tự phát xuất hiện dọc các sông biên giới. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động, nhất là buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xăng dầu, thuốc lá, đường cát... qua biên giới. Một số đối tượng còn lợi dụng việc nước ngập, địa hình phức tạp để tổ chức vượt biên trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát.
Trước tình hình đó, BĐBP các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Hàng trăm tổ, chốt kiểm soát được duy trì dọc tuyến biên giới, kết hợp tuần tra đường sông, đường bộ và các đường mòn, lối mở, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Nhiều đồn Biên phòng đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảm bảo “ba trong một”, giữ dân, giữ đất và giữ vững an ninh chính trị.
Nơi nào khó, nơi đó có người lính Biên phòng
Mỗi mùa nước nổi, khi lũ tràn về bất ngờ, những người lính Biên phòng các tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu lại trở thành lực lượng đầu tiên có mặt. Họ không chỉ canh giữ từng tấc đất biên cương, mà còn bám dân, bám địa bàn, cùng chính quyền cơ sở ứng phó với dòng nước hung hãn đang đe dọa cuộc sống người dân vùng đầu nguồn.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, triều cường xuất hiện dồn dập, nước lũ lên nhanh và rút chậm, BĐBP đã cùng chính quyền địa phương củng cố hệ thống bờ bao, đê kè, chủ động hỗ trợ nhân dân chống sạt lở, bảo vệ vườn cây ăn trái, khu dân cư và khu sản xuất tập trung. Họ có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, ngâm mình giữa dòng nước xiết để đắp bờ, chèn bao cát, đưa dân ra khỏi vùng ngập, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các điểm bị cô lập. Không ít cán bộ, chiến sĩ phải túc trực xuyên đêm, ăn vội gói mì, ngủ chập chờn trong lán tạm. Với họ, giúp dân chống lũ không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim của người lính mang quân hàm xanh nơi đầu nguồn Tổ quốc. Thiếu tá Võ Nhựt Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Bình, BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Với chúng tôi, cứu dân trong lũ không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ, mà còn là giữ dân ở lại biên giới. Khi dân còn, làng còn, biên giới mới vững. Bà con tin mình, thương mình, thì đó chính là thành công lớn nhất”. Câu nói mộc mạc ấy đã khái quát tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của những người lính Biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc.
Ở vùng biên giới Tây Nam, nơi mỗi mùa lũ là một phép thử khắc nghiệt, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngâm mình trong dòng nước, cùng dân đắp đê, dựng kè, cứu hộ, cứu nạn... đã trở thành hình ảnh đẹp, giản dị mà thiêng liêng, biểu tượng của tình quân dân keo sơn bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Bình gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Ngâm mình chống lũ cứu dân
Tại Đồng Tháp, những ngày giữa tháng 10 vừa qua, triều cường dâng cao bất thường làm vỡ đoạn bờ bao dài hơn 30m ở xã Tân Thành. Hàng chục hecta lúa và vườn cây ăn trái của bà con đứng trước nguy cơ bị ngập úng. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thông Bình đã khẩn trương huy động lực lượng, mang bao cát, cọc tre đến hiện trường. Nhiều chiến sĩ ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, vừa gia cố bờ bao, vừa giúp dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Khi trời hửng sáng, đoạn đê tạm được khép kín, dòng nước lũ được ngăn lại, người dân thở phào, còn những người lính Biên phòng thì áo quần sũng nước, mặt lấm bùn, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Bình, hơn 10,5ha cây trồng của người dân trên địa bàn xã đã được bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho bà con nhân dân.
Ở An Giang, nước lũ từ thượng nguồn đổ về qua sông Hậu khiến nhiều xã biên giới ngập sâu trong nước. Những cánh đồng mênh mông bỗng biến thành biển nước, giao thông bị chia cắt. Vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 22/10, nhận được thông tin từ UBND xã Ba Chúc và bà con địa phương về nguy cơ lũ tràn vào ruộng ớt của bà con tại ấp Vĩnh Hòa, Đồn Biên phòng Lạc Quới đã huy động lực lượng kịp thời xuống hiện trường, chung tay cùng người dân ứng phó với thiên tai. Tiếp đó, vào 19 giờ 30 phút, ngày 24/10, tại tổ 30, ấp Vĩnh Hội, xã An Phú, mưa gió kéo dài đã làm sập căn nhà của 2 hộ dân. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã cử 11 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự và người dân trên địa bàn di dời tài sản của người dân đến nơi cao ráo, an toàn.
Tại Tây Ninh, ngày 26/10, khi nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích lúa của bà con bị đổ ngập và hư hại nặng nề, Đồn Biên phòng Long Khốt đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Là một trong những hộ dân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp đỡ, thu hoạch hơn 1,5ha lúa bị ngập sâu, ông Nguyễn Ngọc Tư xúc động chia sẻ: “Nhờ các chú BĐBP đến giúp mà các hộ dân chúng tôi mới kịp thời thu hoạch được phần nào lúa còn sót lại, giảm bớt thiệt hại về tài sản. Bà con ai cũng cảm kích và trân quý tấm lòng của BĐBP đối với nhân dân”.
Trong mùa nước nổi, dấu chân người lính Biên phòng ghi dấu nẻo kênh rạch, các con đê đầu nguồn. Họ đã thắp sáng tình người nơi biên giới, góp phần giữ cho phên giậu Tổ quốc mãi vững bền bằng chính tình thương, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân nơi đầu nguồn đất nước.














