Ngắm tiêm kích và trực thăng bay luyện, rưng rưng về '50 năm hòa bình'
Tiếng gầm vang của tiêm kích trên bầu trời TP.HCM không chỉ là âm thanh của buổi tập luyện diễu binh, mà còn là nhịp đập tự hào sau 50 năm hòa bình.
Những chiến đấu cơ sải cánh gợi nhớ một thời bom rơi, đạn lạc, nhưng hôm nay, âm thanh ấy vang lên giữa đất nước thống nhất, vững vàng vươn mình. Trong ánh mắt người xem, có xúc động, tự hào và niềm tin vào tương lai.
Nhịp đập hùng tráng của hòa bình và thịnh vượng
Những ngày qua, khi tận mắt chứng kiến hàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 cùng các trực thăng lượn vòng trên bầu trời TP.HCM trong các buổi tập luyện, nhiều người không khỏi xúc động. Những màn hợp luyện liên tục, đầy khí thế không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn khơi dậy niềm tự hào trong lòng bao thế hệ.

Tiêm kích bay lượn trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: Lê Tiến
Người dân không ngừng ghi lại những khoảnh khắc đẹp, từng bức ảnh, từng thước phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như một cách lan tỏa niềm vui và sự xúc động.
Xúc động vì những âm thanh rền vang ấy từng là hồi chuông báo động của chiến tranh, gợi nhớ về những tháng năm đầy gian khổ, hy sinh. Nhưng hôm nay, vẫn là những tiếng động cơ ấy, đã không còn đạn lửa, bom rơi, mà là biểu tượng của hòa bình, của sức mạnh dân tộc sau 50 năm thống nhất.

Người dân xem diễu binh không quân vào sáng ngày 28/3. Ảnh: Huỳnh Điểu
Đứng giữa dòng người đang háo hức dõi theo những chiếc máy bay, trực thăng sải cánh trên bầu trời trong buổi diễu binh, chú Hoàng Công Huyền (Bí thư Chi bộ Khu phố 12, Phường 15, Quận 10) lặng lẽ nhìn lên, ánh mắt không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi 70, chú không còn trẻ, nhưng những ký ức về một thời gian khó vẫn còn vẹn nguyên.

Vẫn tiếng máy bay ấy, nhưng nó mang theo niềm tự hào, sự bình yên. Ảnh: Phạm Hiển
Chú chưa từng cầm súng ra chiến trường, nhưng những năm tháng công tác tại Phòng Thông tin Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã giúp chú chứng kiến rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Tiếng gầm rú của máy bay năm xưa, những trận bom dội xuống quê hương, hình ảnh đồng đội ngã xuống trong đau thương… tất cả vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.
Hôm nay, khi thấy những chiếc trực thăng bay qua, chú Huyền nhớ lại: "Ngày xưa, cứ nghe tiếng máy bay là người ta lo lắng, sợ hãi. Bây giờ, vẫn tiếng máy bay ấy, nhưng nó mang theo niềm tự hào, sự bình yên. Chúng ta đã đi một chặng đường quá dài, và tôi thấy may mắn khi được chứng kiến ngày hôm nay”.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước liền một dải, mỗi khoảnh khắc như thế này đều nhắc nhở rằng hòa bình là món quà vô giá, và quá khứ không bao giờ bị lãng quên. Trong đôi mắt người cựu cán bộ thông tin, ánh lên niềm hạnh phúc vì thế hệ sau đã được sống trong một đất nước không còn chiến tranh, chỉ còn những cánh chim sắt bay giữa bầu trời tự do.
Không được phép quên những câu chuyện của ông cha mình
Còn với những thế hệ trẻ khi chứng kiến cảnh tiêm kích, trực thăng bay tập luyện đều không khỏi "sởn da gà". Họ tự hào về tinh thần quả cảm, ý chí sắt đá của lực lượng không quân – những người canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Hơn thế, họ còn rưng rưng xúc động khi nghĩ về chặng đường 50 năm hòa bình – một chặng đường được đánh đổi bằng bao hy sinh của lớp lớp cha anh. Từ những trận không chiến oanh liệt năm xưa đến những chuyến bay huấn luyện hôm nay, tất cả đều khẳng định một điều: hòa bình không tự nhiên mà có, mà được giữ gìn bằng mồ hôi, công sức, thậm chí là cả máu xương của bao thế hệ.
Nhìn những chiếc tiêm kích lướt trên bầu trời trong xanh, thế hệ trẻ càng thêm trân quý sự bình yên của hiện tại, càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng vững mạnh.
Nguyễn Thị Ngọc Thu (đoàn viên Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ trên mạng xã hội: "Sáng nay, nghe tiếng trực thăng và tiêm kích gầm vang trên bầu trời TP.HCM, mình thấy vừa tự hào mà cũng vừa nôn nao. Chỉ mới vài chiếc thôi mà thanh âm đã dữ dội như thế, không thể tưởng tượng được thời kỳ chiến trận, cha ông ta đã phải đối diện với mưa bom bão đạn đến thế nào”.
Diễu binh không chỉ là sự phô diễn sức mạnh hay một sự kiện kỷ niệm hoành tráng, mà còn là những trang sách sống động, kể lại cả một quá khứ hào hùng và mở ra những hy vọng cho tương lai. Ở đó, mỗi hình ảnh, mỗi bước chân đều tái hiện những câu chuyện của lát cắt lịch sử, của những tháng ngày khốc liệt, của những hy sinh âm thầm mà có lẽ, chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu trọn vẹn.

Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên dân tộc
"Hòa bình chớp mắt đã được 50 năm, nhưng chúng ta không được phép quên những câu chuyện của ông cha mình, về những ngày sơ tán, những đêm thức trắng vì bom đạn, về những năm tháng mà cái chết luôn cận kề để đổi lấy độc lập tự do. Mình sẽ đi, đi để hiểu, đi để thấm, và đi để tự nhắc bản thân không được phép quên", Ngọc Thu xúc động nói.
50 năm hòa bình là một dấu mốc quan trọng, không chỉ để nhìn lại quá khứ, mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ những gì cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Và hôm nay, khi những cánh chim sắt tung bay trên bầu trời, đó chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên dân tộc.
Khơi dậy lòng tự hào
Những ngày qua, hình ảnh hàng ngàn chiến sĩ từ quân đội đến công an đồng diễn trong các buổi hợp luyện diễu binh đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Dưới ánh nắng rực rỡ, những bước chân rắn rỏi, đồng đều của lực lượng này đã tạo nên khung cảnh hùng tráng, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mỗi động tác đều được thực hiện chính xác, mạnh mẽ, thể hiện sự rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh kiên cường của lực lượng vũ trang nhân dân.


Các chiến sĩ diễu binh cho kỷ niệm 30.4 sắp tới. Ảnh: Lê Tiến
Anh Trần Minh Tú (45 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Nhìn những bức hình chiến sĩ tập luyện diễu binh ngay ngắn, đều tăm tắp, tôi thực sự xúc động và tự hào".
Diễu binh không chỉ là một nghi thức trang trọng trong những ngày lễ lớn, mà còn là dịp để nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những người đã và đang cống hiến cho sự bình yên của đất nước. Tinh thần ấy, khí thế ấy là sự nối tiếp của truyền thống yêu nước, là biểu tượng cho sự đoàn kết và sức mạnh dân tộc.
Tin rằng, dịp chào mừng đại lễ 30/4 sắp tới, hình ảnh hàng ngàn chiến sĩ đồng diễn diễu binh cùng hàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 và các trực thăng lượn vòng trên bầu trời TP.HCM, không chỉ khơi dậy lòng tự hào mà còn nhắc nhở mỗi người dân về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp tục xây dựng, bảo vệ quê hương.