Ngắn và dài

Vì đạt được thành tích cao khi làm việc ở bộ phận tuyên truyền của công ty nên Lý Minh được lãnh đạo các sở có thẩm quyền của thành phố ưu ái, được điều động đến làm việc ở văn phòng Cục.

Dù sao thì ở xí nghiệp và cơ quan hành chính cũng có sự khác biệt, Lý Minh mới đến văn phòng đương nhiên sẽ phải có một thời gian để thích ứng. Nửa tháng sau, trong lúc anh tưởng mình đã thích nghi được với hoàn cảnh tám, chín phần thì anh nhận được nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là soạn thảo bài phát biểu của lãnh đạo cho đại hội toàn thể cơ quan.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Nói đến trình độ viết lách, Lý Minh không bao giờ coi thường bản thân. Từ khi còn học đại học, Lý Minh đã từng là biên tập viên tờ tạp chí của trường đại học, khi về công ty làm công tác ở Ban tuyên truyền, có thể dễ dàng nói chuyện với lãnh đạo huyện. Theo chỉ đạo bài phát biểu có độ dài chừng "nửa tiếng" nên Lý Minh hầu như không tốn nhiều công sức để viết nên một bài phát biểu rất đúng nội dung cuộc họp và rất súc tích cho lãnh đạo.

Nhưng Lý Minh đâu có ngờ rằng bài viết mà anh cho là hoàn hảo lại bị Chủ nhiệm văn phòng "chặn" trước khi nó đến tay lãnh đạo. "Tiểu Lý, bài viết này không được, lãnh đạo chúng ta thích nói ngắn gọn, mỗi lần phát biểu không được vượt quá nửa giờ, nhiều chỗ tôi thấy hơi rườm rà, cần phải rút ngắn lại!".

"Chủ nhiệm, bài phát biểu này tôi đọc đúng nửa giờ, không dài đâu! Lý Minh gãi đầu tự bào chữa. "Cậu đọc đương nhiên là như vậy nhưng khi lãnh đạo thuyết trình sẽ rất dài, cậu nên chú ý và quan sát nhiều hơn đến nhịp điệu và tiết tấu phát biểu của lãnh đạo!".

Quả nhiên, sau khi bài viết được rút gọn lại, vị lãnh đạo cơ quan thuyết trình đúng nửa tiếng.

Nghe giọng điệu thong thả và lúc thăng, lúc trầm của vị lãnh đạo, Lý Minh không khỏi toát mồ hôi, xem ra mình còn có rất nhiều điều cần phải thích ứng!

Hai tháng trôi qua, Lý Minh cảm thấy mình đã quen với công việc ở cơ quan hơn nhất là khi soạn thảo các bài phát biểu cho lãnh đạo, những bài viết của anh càng ngày càng cô đọng, chính xác và súc tích, nhất bài viết gần đây đã được lãnh đạo khen ngợi. Lần này anh lại nhận được một nhiệm vụ là soạn thảo bài phát biểu của lãnh đạo nhưng lần này lãnh đạo yêu cầu ngắn hơn, chỉ chừng 10 phút. Vẫn là nhiệm vụ quen thuộc nên bài phát biểu nhanh chóng được hoàn thành và anh đưa cho Chủ nhiệm văn phòng duyệt qua.

"Tiểu Lý, bài phát biểu này không được, quá ngắn!". Ông Chủ nhiệm văn phòng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Minh không khỏi bất ngờ, không biết nên thanh minh như thế nào. Thấy anh đứng ngây người, ông Chủ nhiệm nói: "Việc gì cũng phải xử lý linh hoạt, bài phát biểu lần này lãnh đạo là báo cáo công việc với tổ giám sát của cấp trên. Giọng điệu thong thả, lúc thăng lúc trầm không phù hợp với bài phát biểu này...".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ngan-va-dai-i785660/