Ngang mùa gió đông
Tác giả: Trần Thanh Thoa
Bồi hồi ngọn gió mùa đông
Một làn hương cũ cánh đồng thênh thang
Lá rơi bậu cửa mơ màng
Lời ru thơ ấu lỡ làng tháng năm
Những mùa hoa cải xa xăm
Câu hò đẫm ánh trăng rằm ca dao
Mái chèo khỏa nước lao xao
Dáng cha thao thức tựa vào mênh mông
Chiều nay gió lạnh bềnh bồng
Mẹ ngồi nhóm bếp lửa hồng rưng rưng
Dường như sợi khói ngập ngừng
Liêu xiêu dải nắng lưng chừng hiên sau
Bìm bịp da diết gọi nhau
Giấc mơ vang tiếng vục gàu trong veo
Bờ ao man mác cánh bèo
Lặng lòng nghe ngọn gió reo hiên nhà…
549
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/ngang-mua-gio-dong-90402.html