Ngang nhiên dùng máy múc phá hoại vườn tiêu của người dân
Vụ phá hoại vườn tiêu nghiêm trọng giữa ban ngày xảy ra tại xã Trường Xuân đang gây bức xúc trong dư luận và công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Anh Nguyễn Văn Anh bàng hoàng trước cảnh vườn tiêu gần 10 năm của gia đình bị phá hoại chỉ trong thời gian ngắn
Những ngày đầu tháng 1, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người mang theo dao, rựa và điều khiển máy múc xông vào phá hoại vườn cây của người dân tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Hình ảnh trong clip cho thấy nhiều trụ tiêu bị đào bật gốc, cây cối ngổn ngang, gây bức xúc trong dư luận.
Theo tìm hiểu của phóng viên, người đăng tải đoạn clip là anh Nguyễn Văn Anh, trú tại bon Ding Plei, xã Trường Xuân. Tại hiện trường, vườn tiêu của gia đình anh bị tàn phá nghiêm trọng. Gần 500 gốc tiêu đang xanh tốt, trong giai đoạn chín rộ chuẩn bị thu hoạch, bị máy múc đào bật gốc, nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Anh Nguyễn Văn Anh cho biết, thửa đất rộng khoảng 7 sào có nguồn gốc rõ ràng, do bố anh là ông Nguyễn Văn Tài mua từ năm 1999, khi cả gia đình vào xã Trường Xuân lập nghiệp. Năm 2015, ông Tài giao lại đất cho cháu rể là anh Nguyễn Văn Mão canh tác. Đến năm 2017, anh Mão bán lại cho anh Nguyễn Văn Anh. Từ đó đến nay, gia đình anh Anh sử dụng đất ổn định, liên tục, không xảy ra tranh chấp.
Tuy nhiên, ngày 3/1, anh Anh phát hiện một nhóm người mang theo dao, rựa và máy múc xông vào vườn tiêu của gia đình đào phá. Người đưa máy múc đến san gạt là ông Bùi Trường Giang, trú tại bon N’Drung, xã Đức An cho biết, ông thực hiện theo sự ủy quyền của ông Lê Khắc Thành, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Văn Anh bức xúc cho biết: “Khi họ vào phá vườn, gia đình tôi nhiều lần can ngăn, giải thích đây là đất hợp pháp của gia đình. Tôi cũng nhắc nhở hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng ông Giang vẫn chỉ đạo tiếp tục phá hoại và khẳng định đất thuộc về ông Thành. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 500 gốc tiêu chuẩn bị thu hoạch đã bị hủy hoại”.
Theo anh Anh, với sản lượng bình quân khoảng 2,5 tấn mỗi năm, vườn tiêu là nguồn thu nhập chính của gia đình, phục vụ chi tiêu sinh hoạt và việc học hành của con cái. Việc vườn tiêu bị phá hoại không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của gia đình. Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc.
Bà Phạm Thị Thuận, người từng sở hữu thửa đất giáp ranh, cho biết, năm 2020, bà chuyển nhượng khoảng 9 ha đất giáp ranh với thửa đất của gia đình anh Anh cho một người tên Kiên; quá trình mua bán được đo đạc, xác định ranh giới rõ ràng, không chồng lấn sang phần đất của gia đình anh Anh. Sau đó, ông Kiên tiếp tục chuyển nhượng lại thửa đất này cho ông Lê Khắc Thành. Bà Phạm Thị Thuận khẳng định: “Trong suốt thời gian ông Kiên sử dụng đất không phát sinh tranh chấp với hộ anh Anh. Không hiểu vì lý do gì, khi đất chuyển sang tay ông Thành thì lại xảy ra tranh chấp”.
Tương tự, anh Hoàng Tiến Sơn, ở thôn 5, xã Đức An, có đất liền kề với gia đình anh Anh, cũng xác nhận phần đất của anh Anh canh tác ổn định từ nhiều năm nay. Trước khi anh Sơn bán đất cho ông Lê Khắc Thành, ranh giới đã được xác định cụ thể, không có sự chồng lấn hay tranh chấp liên quan đến thửa đất của gia đình anh Anh.
Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an xã khẩn trương xác minh vụ việc.
Trước tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, Công an xã Trường Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện Kiểm sát khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ, tài liệu để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.











