Ngành y tế Thủ đô sẵn sàng ứng trực Tết
Trong khi hàng triệu gia đình tại Thủ đô đang quây quần bên mâm cơm tất niên, tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên ấm áp, thì có những y bác sĩ gác lại niềm riêng, lấy sắc trắng của áo Blouse làm màu Tết, lấy sự bình an của nhân dân làm niềm vui xuân.
Sẵn sàng ứng trực khoảnh khắc giao thừa
Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa quy mô. Đằng sau những màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời đêm Giao thừa Bính Ngọ là sự hiện diện thầm lặng của hàng trăm cán bộ y tế. Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, mỗi tổ cấp cứu tại các điểm bắn đều túc trực xuyên đêm với đầy đủ nhân lực gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và xe cứu thương chuyên dụng.

Lực lượng y bác sĩ Thủ đô sẵn sàng ứng trực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Duy Tuân
Từ 6h00 sáng 16-2, khi những cành đào xuống phố đông nhất, cũng là lúc các kíp trực bắt đầu bước vào vị trí. Họ không chỉ có mặt lúc pháo hoa rực rỡ nhất, mà đã túc trực từ khi những quả pháo đầu tiên được lắp ráp, kéo dài đến tận 1h00 sáng mùng 1 Tết. Với họ, "Tết" không đo bằng múi giờ của gia đình, mà đo bằng sự an toàn tuyệt đối cho người dân xem hội.
Trong dịp Tết, đường dây nóng Sở Y tế 024.39.985.765 tiếp nhận thông tin sự cố 24/24h. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Hànôịmới trong ca trực ngày cuối năm, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Việt Phong (Sở Y tế Hà Nội) chia sẻ: “Tôi năm nay 55 tuổi, nhà ở Long Biên, Hà Nội, đã có hơn 20 năm gắn bó cùng ngành Y tế, trong đó có hơn 10 năm đồng hành cùng y tế Hà Nội. Việc duy trì trực y tế vào dịp Tết có ý nghĩa quan trọng nhằm kết nối nhanh nhất các nguồn lực để tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân. Vì vậy, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị bảo đảm trực 4 cấp, 24/24 giờ. Với lực lượng ngành Y tế, vui Xuân luôn đồng nghĩa sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ bệnh nhân khi cần thiết”.
Chuẩn bị trực đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, mỗi trận địa bắn pháo hoa đều được bố trí một "trạm cấp cứu thu nhỏ" di động với tiêu chuẩn nghiêm ngặt:
Nhân lực: 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng luôn thường trực. Phương tiện: 01 xe ô tô cứu thương chuyên dụng.
Trang bị: Đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền và thiết bị cấp cứu ngoại viện theo quy định của Bộ Y tế.
Hậu phương: Các bệnh viện duy trì 5-10 giường bệnh sẵn sàng ứng phó tình huống bất thường.
Danh sách các đơn vị trực tại các trận địa tầm cao: Các bệnh viện lớn của thành phố được phân công trực tại các điểm tập trung đông người nhất: Hồ Hoàn Kiếm: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai và Bệnhviện Việt Nam - Cuba phụ trách 2 trận địa hỏa thuật. Công viên Thống Nhất: Bệnh viện Thanh Nhàn.Vườn hoa Lạc Long Quân: Bệnh viện Tim Hà Nội. Hồ Văn Quán: Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Thành cổ Sơn Tây: Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.
Phân công tại các điểm bắn tầm thấp (tiêu biểu): Bên cạnh các bệnh viện đa khoa, mạng lưới Y tế cơ sở cũng tham gia tích cực: Công viên Thanh Xuân & Phùng Khoang: Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.Hồ Ngọc Khánh: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Hồ Đống Đa: Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Công viên Long Biên & Cầu Giấy: Trạm Y tế phường Việt Hưng và Trạm Y tế phường Cầu Giấy.
Niềm hạnh phúc giản đơn của người thầy thuốc
Tại các bệnh viện trọng điểm như Thanh Nhàn, Xanh Pôn, hay đa khoa Hà Đông, không khí Tết hiện diện qua những nhành đào nhỏ nơi sảnh chờ. Nhưng phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, cuộc chiến với thời gian để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân chưa bao giờ dừng lại.
Đối với những bác sĩ trực ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu 115 hay các bệnh viện đa khoa, khoảnh khắc Giao thừa thường là lúc họ đang rong ruổi trên những cung đường vắng, hoặc đang tập trung cao độ bên giường bệnh để xử trí các ca tai nạn giao thông, cháy nổ hay ngộ độc thực phẩm.
"Duy trì trực đầy đủ theo quy chế chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để dự phòng, tiếp nhận điều trị người bệnh..." - những dòng mệnh lệnh hành chính khô khốc ấy thực tế là sự đánh đổi bằng những bữa cơm tất niên ăn vội, những cuộc gọi chúc Tết gia đình chóng vánh qua màn hình điện thoại.
Dù phải đối mặt với áp lực công việc tăng cao, các y bác sĩ vẫn dành thời gian thăm hỏi, tổ chức đón Tết cho những bệnh nhân còn đang điều trị, đặc biệt là những người bệnh nghèo, đối tượng chính sách. Giữa ranh giới mong manh của sức khỏe và bệnh tật, sự tận tình của người thầy thuốc chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giúp bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trao quà Tết tặng bệnh nhân ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Vân Xuân
Theo kế hoạch, phải đến khi tiếng pháo hoa kết thúc, khi dòng người bắt đầu thưa dần trở về nhà hái lộc đầu xuân, các kíp trực mới bắt đầu thu dọn thiết bị, báo cáo tình hình qua đường dây nóng và chuẩn bị cho một ngày trực mới của năm mới.
Tết của các bác sĩ Thủ đô là thế, vui Xuân nhưng vẫn luôn sẵn sàng ứng trực, với tiếng máy thở, tiếng còi xe và sự tập trung cao độ khi cần kíp. Nhưng chính những "khoảng lặng" không Tết ấy đã dệt nên sự bình an cho hàng triệu gia đình khác.
Xin được tri ân những đôi bàn tay đang nắm giữ sự sống, những bước chân vẫn miệt mài trong đêm Giao thừa vì một Hà Nội khỏe mạnh và yên vui./.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nganh-y-te-thu-do-san-sang-ung-truc-tet-733729.html












