Ngannou trở thành tân vương hạng nặng UFC

Trận tranh đai vô địch hạng nặng của UFC diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) đã kết thúc vào trưa 28/3 (giờ Hà Nội), với chiến thắng dành cho Francis Ngannou.

Bước vào hiệp 1, Ngannou rất chủ động trong những pha ra đòn trước Stipe Miocic, người đang giữ đai vô địch hạng nặng. Cách đánh của võ sĩ này khá linh hoạt, bao gồm "leg-kick" (đòn đá vào mặt đùi trong của đối thủ) cũng như đấm "overhand" (đòn đấm móc bằng tay sau).

Tuy nhiên, những pha tấn công của Ngannou chưa thể khiến Miocic gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi lĩnh trọn đòn đấm "overhand", võ sĩ người Mỹ vẫn chẳng hề hấn.

Ngannou (trái) đánh bại Miocic để trở thành tân vương của hạng nặng UFC. Ảnh: Getty.

Ngannou (trái) đánh bại Miocic để trở thành tân vương của hạng nặng UFC. Ảnh: Getty.

Chiến thuật của Miocic là liên tục di chuyển, để tìm cách quật ngã Ngannou xuống sàn. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần đối đầu trước, Ngannou đã có sự tiến bộ khá rõ ở mảng chống vật.

Anh tỏ ra rất nhanh nhẹn và khéo léo trước những nỗ lực "takedown" (cố gắng quật ngã đối thủ) của Miocic. Sau hơn một phút giằng co, hai võ sĩ trở lại với đánh đứng cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Ngannou tìm được cơ hội tung cú "jab" (đấm thẳng tay trước). Đòn đánh này khiến Miocic loạng choạng. Tận dụng thời cơ, Ngannou dồn lên tấn công để kết thúc trận đấu.

Nỗ lực phản công của Miocic là bất thành. Ngannou với một đòn đấm mạnh đã khiến Miocic xuống sàn. Anh còn kịp bồi thêm cú đấm nữa trước khi trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu.

Ngannou trở thành tân vương hạng nặng của UFC. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Miocic còn giúp võ sĩ sinh năm 1986 đòi nợ thành công.

 Ngannou đang chờ được so tài với huyền thoại Jon Jones. Ảnh: Getty.

Ngannou đang chờ được so tài với huyền thoại Jon Jones. Ảnh: Getty.

Vào năm 2018, Ngannou từng đụng độ Miocic trong một trận đấu đáng quên. Ngannou do quá thiếu kinh nghiệm chỉ có thể tạo ra vài tình huống nguy hiểm trong hiệp đầu, trước khi bị cuốn vào cuộc chơi do Miocic điều khiển.

Ngannou cũng chịu thua bằng tính điểm đồng thuận. Bởi thế, võ sĩ này quyết tâm bắt Miocic phải nhìn mình bằng ánh mắt khác khi được trao cơ hội tranh đai vô địch hạng nặng lần thứ 2.

Kết thúc sự kiện UFC 260, Ngannou cho biết đang chờ đón màn khiêu chiến của cựu vương Jon Jones. "Bây giờ, tôi là nhà vô địch còn anh ta sẽ là kẻ thách thức. Jones muốn ngôi vị vô địch của tôi, tôi đã sẵn sàng để bảo vệ nó", tân vương hạng nặng UFC nói sau trận đấu.

Trọng tài dừng trận đấu do võ sĩ bị chọc vào mắt Leon Edwards tung cú đấm khiến Belal Muhammad bị thương nặng, buộc trọng tài dừng trận đấu ở đầu hiệp 2 mà không tìm ra người thắng cuộc, tại sự kiện UFC Vegas 21 hôm 14/3.

Anh Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngannou-tro-thanh-tan-vuong-hang-nang-ufc-post1198073.html