Ngập gần tới nóc nhà, dân vùng lũ vẫn đi xem trận bóng VN - Thái Lan

Nước dâng cao gây ngập hơn 2 m, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ ở Hà Tĩnh bị đảo lộn, nhưng họ vẫn không quên xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngày 5/9, nước lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn cuồn cuộn chảy xiết, dâng cao. Nằm sát sông Ngàn Sâu, Phương Mỹ là xã vùng trũng được coi là "rốn lũ" của huyện.

Ngày 5/9, nước lũ tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn cuồn cuộn chảy xiết, dâng cao. Nằm sát sông Ngàn Sâu, Phương Mỹ là xã vùng trũng được coi là "rốn lũ" của huyện.

Ba ngày qua, thủy điện Hố Hô xả lũ cộng với mưa dồn dập khiến nước sông đục ngầu dâng cao. Hầu hết thôn, xóm bị ngập hơn 2 mét.

Ba ngày qua, thủy điện Hố Hô xả lũ cộng với mưa dồn dập khiến nước sông đục ngầu dâng cao. Hầu hết thôn, xóm bị ngập hơn 2 mét.

Các ngả đường chính dẫn về xã bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ vây 4 phía, người dân buộc phải dùng thuyền hoặc bè để di chuyển.

Các ngả đường chính dẫn về xã bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ vây 4 phía, người dân buộc phải dùng thuyền hoặc bè để di chuyển.

Cột điện, cổng làng, lũy tre đều bị nước nhấn chìm, chỉ nhìn thấy phần ngọn. Để giảm hậu quả do thiên tai, người dân nơi đây mua thùng phuy làm bè để cất đồ đạc, nơi tạm trú cho gia cầm.

Cột điện, cổng làng, lũy tre đều bị nước nhấn chìm, chỉ nhìn thấy phần ngọn. Để giảm hậu quả do thiên tai, người dân nơi đây mua thùng phuy làm bè để cất đồ đạc, nơi tạm trú cho gia cầm.

Anh Nguyễn Văn Giáp (33 tuổi, thôn Ấp Tiến) cho biết nước tràn vào nhà từ tối 4/9 rồi dâng rất nhanh. Một ngày sau, căn nhà gỗ của anh bị ngập một nửa.

Anh Nguyễn Văn Giáp (33 tuổi, thôn Ấp Tiến) cho biết nước tràn vào nhà từ tối 4/9 rồi dâng rất nhanh. Một ngày sau, căn nhà gỗ của anh bị ngập một nửa.

“Mưa lũ lên nhanh nên vợ cùng 3 con nhỏ về nhà ông bà ngoại, còn tôi ở lại canh giữ tài sản. Trâu, bò phải thả vào rừng, còn lúa và đồ đạc trong nhà thì đưa lên gác mái. Suốt đêm qua tôi không thể ngủ vì sợ nước dâng, tài sản sẽ trôi hết”, anh Giáp chia sẻ.

“Mưa lũ lên nhanh nên vợ cùng 3 con nhỏ về nhà ông bà ngoại, còn tôi ở lại canh giữ tài sản. Trâu, bò phải thả vào rừng, còn lúa và đồ đạc trong nhà thì đưa lên gác mái. Suốt đêm qua tôi không thể ngủ vì sợ nước dâng, tài sản sẽ trôi hết”, anh Giáp chia sẻ.

Cũng như anh Giáp, nhiều năm sống chung với lũ nên khi thấy con nước lên, người dân xã Phương Mỹ lại đưa nhu yếu phẩm, đồ đạc lên chiếc bè tự chế. Nước lên đến đâu phao nổi đến đấy, cả nhà sống trên bè.

Cũng như anh Giáp, nhiều năm sống chung với lũ nên khi thấy con nước lên, người dân xã Phương Mỹ lại đưa nhu yếu phẩm, đồ đạc lên chiếc bè tự chế. Nước lên đến đâu phao nổi đến đấy, cả nhà sống trên bè.

Hai ngày trôi qua, chị Nguyễn Thị Lương (43 tuổi, thôn Ấp Tiến) cùng con trai và em gái phải leo gác mái để tránh lũ. Nước dâng khiến ngôi nhà của chị ngập sâu hơn 2 mét.

Hai ngày trôi qua, chị Nguyễn Thị Lương (43 tuổi, thôn Ấp Tiến) cùng con trai và em gái phải leo gác mái để tránh lũ. Nước dâng khiến ngôi nhà của chị ngập sâu hơn 2 mét.

Bên dưới căn nhà nhỏ ngổn ngang đồ đạc. Bố mẹ mới mất chưa lâu, nước lũ lại đến sớm khiến chị Lương phải đưa di ảnh người quá cố lên gác.

Bên dưới căn nhà nhỏ ngổn ngang đồ đạc. Bố mẹ mới mất chưa lâu, nước lũ lại đến sớm khiến chị Lương phải đưa di ảnh người quá cố lên gác.

Nhà ngay cạnh UBND xã Phương Mỹ, bà Hoàng Thị Tường (50 tuổi) may mắn hơn hàng xóm. Bà xin nối điện từ máy phát của xã để nấu cơm cho các cán bộ thường trực. Mỗi bữa cơm tối, bà Tường mời thêm hàng xóm đến ăn cùng.

Nhà ngay cạnh UBND xã Phương Mỹ, bà Hoàng Thị Tường (50 tuổi) may mắn hơn hàng xóm. Bà xin nối điện từ máy phát của xã để nấu cơm cho các cán bộ thường trực. Mỗi bữa cơm tối, bà Tường mời thêm hàng xóm đến ăn cùng.

Nhiều người trong vùng tới nhà bà Tường để sạc điện thoại, đèn pin.

Nhiều người trong vùng tới nhà bà Tường để sạc điện thoại, đèn pin.

Tối 5/9, mọi người tập trung tại nhà bà Tường đông hơn. Sau bữa cơm cà muối kho mớ cá, họ ngồi lại xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tối 5/9, mọi người tập trung tại nhà bà Tường đông hơn. Sau bữa cơm cà muối kho mớ cá, họ ngồi lại xem trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan.

Giữa vùng rốn lũ, họ vẫn lạc quan với cuộc sống trên mái nhà, dưới chân là dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết.

Giữa vùng rốn lũ, họ vẫn lạc quan với cuộc sống trên mái nhà, dưới chân là dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết.

Cả gia đình, xóm giềng quây quần bên chiếc TV, theo dõi trận bóng đá. Tiếng cổ vũ cho những tuyển thủ xóa dần đi vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

Cả gia đình, xóm giềng quây quần bên chiếc TV, theo dõi trận bóng đá. Tiếng cổ vũ cho những tuyển thủ xóa dần đi vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

"Do mưa lớn kéo dài nên cuộc sống bị đảo lộn. Sống với lũ quen nhưng khổ lắm, thiếu nước, thiếu thuốc men và đủ thứ khác. Chỉ mong nước đừng lên nữa", bà Tường nói.

"Do mưa lớn kéo dài nên cuộc sống bị đảo lộn. Sống với lũ quen nhưng khổ lắm, thiếu nước, thiếu thuốc men và đủ thứ khác. Chỉ mong nước đừng lên nữa", bà Tường nói.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngap-gan-toi-noc-nha-dan-vung-lu-van-di-xem-tran-bong-vn-thai-lan-post986949.html