Ngập ngừng trước cánh cửa đại học của nam sinh cút côi

'Cầm giấy báo trúng tuyển ngành công nghệ tài chính, trường Đại học Công thương, em mừng hết biết, nhưng khi nhìn con số học phí phải đóng đến hơn 25 triệu đồng, ước mơ trong em chợt vụt tắt. Từ đầu hè tới giờ, em miệt mài đi phụ đám tiệc và đi trút mủ thuê... cũng chỉ dành dụm được hơn 2,4 triệu đồng. Em biết xoay sở ở đâu bây giờ', nói đến đây, Em Mai Xuân Hoàng Anh, thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phức đã vội quay mặt sang hướng khác để lau vội những giọt nước mắt trực trào.

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, mẹ của Hoàng Anh bỏ đi biệt xứ từ khi em lên 2 tuổi. Ba của em bị ảnh hưởng chất độc da cam, thường lên cơn động kinh, 5 năm trước được chuyển thẳng sang Bệnh viện tâm thần Biên Hòa và chưa một lần được về nhà.

Em Mai Xuân Hoàng Anh sống cùng ông bà nội trong căn nhà nghĩa tình đồng đội đã xuống cấp. Trong nhà không có một tài sản nào có giá trị để có thể cầm cố, thế chấp cho em đi học

Em Mai Xuân Hoàng Anh sống cùng ông bà nội trong căn nhà nghĩa tình đồng đội đã xuống cấp. Trong nhà không có một tài sản nào có giá trị để có thể cầm cố, thế chấp cho em đi học

Thương xót đứa cháu nội cút côi, ông Mai Xuân Tuyên (sinh năm 1956) và bà Mai Thị Thuận (sinh năm 1958) đã đón Hoàng Anh về chăm sóc, nuôi dạy, trong căn nhà nghĩa tình đồng đội ở thôn 8, xã Long Hưng (Phú Riềng). Mặc dù là thương binh hạng 4/4, nhưng ông Tuyên đã chẳng nề hà bất kỳ công việc làm thuê làm mướn để lo các chi phí sinh hoạt và đóng học cho cháu. Giờ đây, khi lưng đã còng, tóc bà đã bạc và đôi mắt cũng dần nhòa đi… cả hai ông bà thường xuyên phải nằm viện và sống dựa vào tình thương của hàng xóm láng giềng. Thỉnh thoảng, 3 người con của ông bà cũng phụ giúp, nhưng gia cảnh của họ cũng nghèo khó nên chỉ đỡ đần được một phần nhỏ.

Cuộc sống của 3 thành viên là những ngày rau cháo qua ngày, chi phí tiền thuốc nhiều hơn tiền cơm

Cuộc sống của 3 thành viên là những ngày rau cháo qua ngày, chi phí tiền thuốc nhiều hơn tiền cơm

Từ hôm biết kết quả của cháu, dường như ông Tuyên và bà Thuận chưa bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn. “Lúc cháu học phổ thông, có thiếu thốn thì cũng tạm đắp đổi được. Giờ xa nhà, học ở tận Sài Gòn, mọi thứ phải tự lo, chi phí thì lại đắt đỏ. Gánh nặng kinh tế và chi phí bệnh tật đã khiến gia đình tôi trở nên kiệt sức”, ông Tuyên buồn bã kể.

Bà Thuận cũng nước mắt giàn giụa cho biết: “Bây giờ khuyên cháu bỏ ngành học yêu thích sau 12 năm nỗ lực học tập thì tôi đau xót vô cùng. Mấy hôm nay, tôi cũng chạy vạy khắp nơi mà chẳng vay mượn được gì. Tài sản chỉ có mỗi căn nhà cũ kỹ, có kêu bán cũng chẳng ai dám mua”.

Đồng cảm với học trò đáng thương của mình, thầy Hoàng Doãn Cảnh, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ: “ Hoàng Anh là một học sinh chăm ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu mến và luôn dành sự hỗ trợ cho em trong những năm học phổ thông. Trước cánh cửa đại học với khoản chi phí cao, nằm ngoài khả năng của nhà trường và gia đình, ai cũng tiếc nuối nếu em phải nghỉ học giữa chừng, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn”.

Không có vòng tay cha mẹ chở che, vỗ về nên Hoàng Anh sớm tự lập trong học tập và cuộc sống

Không có vòng tay cha mẹ chở che, vỗ về nên Hoàng Anh sớm tự lập trong học tập và cuộc sống

Nhìn về hoàn cảnh, Hoàng Anh cũng chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. “Sức khỏe em không tốt, bởi ảnh hưởng di truyền từ ông và ba. Em đã phải cố gắng hơn các bạn rất nhiều để đạt kết quả cao trong học tập và nuôi dưỡng mơ ước đại học để sau này dễ dàng tìm được công việc, lo viện phí cho ba và phụ giúp ông bà nội thoát khỏi cuộc sống cơ hàn. Khép lại cánh cửa đại học lúc này thì tương lai của em chỉ là số 0 tròn trĩnh...”.

Tìm đến chương trình Chắp cánh ước mơ, Hoàng Anh tha thiết mong điều kỳ diệu sẽ đến với em bằng tấm lòng nhân ái để em có thể thay đổi cuộc đời nghèo khó, côi cút từ thủa ấu thơ. Với em, được đến trường để tiếp tục việc học của mình đó là một niềm hạnh phúc lớn. “Nếu vượt qua ải nhập học, em sẽ đến các trung tâm giới thiệu việc làm, xin đi dạy kèm hoặc một công việc nào đó lương thiện kiếm thêm tiền trang trải chi phí học tập. Ngoài ra, em sẽ cố gắng học để có cơ hội tìm học bổng”, Hoàng Anh chia sẻ với một niềm tin và hy vọng vẫn bừng sáng trong ánh mắt của cậu học trò cút côi.

Suốt mùa hè, cậu bé cút côi đều siêng năng tìm việc làm thêm, lúc đi phụ đám tiệc, lúc đi cạo mủ thuê... nhưng ở miền quê nghèo, ngày công rẻ, nên số tiền em tích góp chẳng thấm vào đâu so với khoản học phí trường đại học vừa báo về

Suốt mùa hè, cậu bé cút côi đều siêng năng tìm việc làm thêm, lúc đi phụ đám tiệc, lúc đi cạo mủ thuê... nhưng ở miền quê nghèo, ngày công rẻ, nên số tiền em tích góp chẳng thấm vào đâu so với khoản học phí trường đại học vừa báo về

Dự kiến lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ (kỳ 109) sẽ diễn ra vào lúc 8h30, ngày 15-8-2024, tại trường THPT Nguyễn Khuyến (Phú Riềng). Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với VNPT và Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.

Danh sách tài trợ, ủng hộ cho em Mai Xuân Hoàng Anh sẽ được công khai tại buổi lễ trao học bổng và trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” sẽ được phát sóng lúc 20h40, thứ 3, ngày 27-8-2024, trên kênh BPTV1.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội,

+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).

+ Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cho em Mai Xuân Hoàng Anh.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/161198/ngap-ngung-truoc-canh-cua-dai-hoc-cua-nam-sinh-cut-coi