Ngày buồn của thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận tin không vui khi HLV futsal Huỳnh Bá Tuấn và cựu võ sĩ pencak silat Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời.

Tối 4/2, nhiều người thân chia sẻ những dòng trạng thái, dự cảm chẳng lành về tình trạng sức khỏe của HLV futsal Huỳnh Bá Tuấn. Anh đang trên đường về quê nhà sau thời gian điều trị bệnh phổi tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Ít giờ sau, cựu cầu thủ futsal trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng dương 37 tuổi. Đó chưa phải là tin buồn duy nhất mà thể thao phải đón nhận trong dịp cuối năm này.

Sáng 5/2, một tượng đài khác của làng thể thao nước nhà được xác nhận không qua khỏi cơn bạo bệnh. Cựu võ sĩ pencak silat Huỳnh Thị Thu Hồng đã qua đời từ sáng 4/2. Cô ra đi khi mới 35 tuổi.

 Huỳnh Bá Tuấn là tuyển thủ kỳ cựu của futsal Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Bá Tuấn là tuyển thủ kỳ cựu của futsal Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Thu Hồng hay Bá Tuấn đều từng là gương sáng, đều có những đóng góp không nhỏ cho bộ môn mình theo đuổi. Trước khi qua đời, Bá Tuấn dẫn dắt CLB futsal Tân Hiệp Hưng. Trước đó, anh làm đào tạo trẻ ở đội Thái Sơn Nam, rồi dẫn dắt Hoàng Thư Đà Nẵng.

Xa hơn nữa, cùng Nguyễn Bảo Quân, Huỳnh Bá Tuấn là tuyển thủ kỳ cựu của đội futsal Việt Nam. Anh cùng đồng đội giành HCB futsal Đông Nam Á đầu tiên cho futsal Việt Nam vào năm 2009, tấm huy chương được coi là lịch sử, mở ra chương mới cho bộ môn này tại nước ta.

Trước sự ra đi bất ngờ của Huỳnh Bá Tuấn, Trưởng ban futsal Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú viết: "Em đi nhanh và sớm quá, để lại 2 đứa con mồ côi cha từ nhỏ, để lại người cha mất chỗ nương bóng tuổi già, để lại cả một cuộc đời và sự nghiệp dang dở cùng bao nỗi đau của mọi người".

Là một võ sĩ, từng vô địch thế giới và một thời gian dài thống trị hạng cân 55 kg nữ trong nước, Huỳnh Thị Thu Hồng cũng không thể chiến thắng được bệnh tật. Căn bệnh ung thư cổ tử cung khiến cựu vô địch thế giới pencak silat gục ngã sau chưa đầy 10 ngày phát hiện.

 Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời khi đang ở tuổi 35, để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời khi đang ở tuổi 35, để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Ảnh: FBNV.

Học trò của Thu Hồng, VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nhi, đau xót: "Cô Hồng có hai người con. Bé gái lớn đang học lớp 4, còn cậu con trai mới 19 tháng tuổi".

Cẩm Nhi cùng đồng nghiệp tại đội pencak silat An Giang có mặt ở nhà riêng của cô giáo từ sớm, tất bật lo toan hậu sự cùng gia quyến.

Những ngày qua, khi biết thông tin người đồng đội, đồng nghiệp gặp bạo bệnh, nhiều VĐV, HLV và bạn bè trong làng silat Việt Nam đã kêu gọi, ủng hộ với hy vọng có thể giúp đỡ Thu Hồng vượt qua khó khăn trước mắt. Song, những hy vọng đã không thành.

"Tôi không biết diễn tả gì vào lúc này cả. Đau xót quá. Hồng ra đi bỏ lại hai đứa con thơ, bỏ lại sự nghiệp còn đang dang dở. Là thầy cũ, tôi rất muốn đến thắp nén nhang, nhìn mặt em lần cuối. Nhưng tình hình dịch bệnh thế này, tôi không biết phải làm sao", HLV trưởng đội tuyển pencak silat Việt Nam Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với Zing.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-buon-cua-the-thao-viet-nam-post1181219.html