Ngày của yêu thương

Nhiều người vẫn thường nói tháng 3 là tháng của yêu thương. Tháng này có một ngày thật đặc biệt - Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đây là dịp mà cả thế giới tôn vinh, bày tỏ tình cảm trân trọng với những người phụ nữ trên trái đất này.

Hạnh phúc gia đình được tạo nên từ những điều bình dị. Ảnh: MINH CHÂU

Hạnh phúc gia đình được tạo nên từ những điều bình dị. Ảnh: MINH CHÂU

Hoa cho một nửa thế giới

Từ lâu phụ nữ được coi là biểu tượng cho cái đẹp, là niềm cảm hứng thi vị bất tận được ngợi ca muôn thuở. Đại văn hào người Nga Macxim Gorky từng viết: Tất cả niềm kiêu hãnh của thế giới là từ các bà mẹ. Nếu không có mặt trời thì hoa đâu có nở. Nếu không có tình yêu thì đâu có hạnh phúc, không có phụ nữ thì đâu có thi nhân, đâu có anh hùng!

Nhắc đến ngày 8/3, nhiều người nhớ về câu chuyện lịch sử đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành lại chủ quyền dân tộc. Cuộc khởi nghĩa là minh chứng cho sức mạnh và những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, cùng với thời gian, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của bản thân trong gia đình và ngoài xã hội. Giới nữ không chỉ làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

Để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, ở Việt Nam ngày 8/3 đã trở thành ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho nữ giới. Ngoài việc nhắc nhớ ý nghĩa lịch sử của ngày này, đây còn là dịp để nam giới thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương đối với một nửa thế giới mà họ yêu quý.

Trong những ngày gần đến Quốc tế phụ nữ 8/3, trên khắp các tuyến đường TP Tuy Hòa, người ta bày bán rất nhiều hoa và quà tặng dành cho phụ nữ. Đứng lẫn trong số rất nhiều nam giới đang lựa chọn mua quà để tặng vợ, mẹ, bạn gái, anh Nguyễn Đăng Khoa ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) tươi cười chia sẻ: “Tìm mãi cuối cùng mình cũng chọn được chiếc túi xách mà bà xã yêu thích”. Anh Khoa tiết lộ, năm nào cũng vậy, dù bận rộn đến mấy, anh cũng không quên ngày đặc biệt này. Bởi đây là dịp tốt để anh thể hiện tình cảm với người vợ thân yêu của mình. Ngoài quà tặng, không năm nào anh quên mua hoa hồng tặng vợ. “Bà xã mình là người rất yêu hoa, vì vậy không tặng hoa cho vợ trong dịp này sẽ là thiếu sót lớn”, anh Khoa nói.

Thường ngày, anh Khoa đi làm xa nhà, mọi việc trong nhà, nuôi dạy con cái một mình vợ anh gánh vác. Anh nói, nếu không có bà xã thu vén, đảm đương lo liệu mọi chuyện, cuộc sống gia đình anh không thể yên ấm như hiện nay.

Vị của hạnh phúc

Cũng giống như anh Khoa, anh Nguyễn Văn Nam ở phường 7 (TP Tuy Hòa) luôn yêu thương và thấu hiểu những vất vả lo toan hàng ngày của người vợ đã song hành cùng anh qua bao tháng năm buồn vui cuộc đời. Anh Nam thổ lộ, vợ anh tính tình nhu hòa, lại hết lòng yêu thương chồng con, nhờ vậy mà gia đình vượt qua không ít sóng gió, khó khăn. Hơn 15 năm qua, anh tự thấy bản thân vô cùng may mắn, hạnh phúc khi sống bên cạnh người vợ chịu thương, chịu khó, tâm tính thiện lương... Ngoài việc mua quà tặng vợ vào ngày đặc biệt này, anh Nam còn vào bếp trổ tài nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp vợ giặt giũ quần áo...

Trong dịp này, ngoài vợ, anh Nam còn đặc biệt quan tâm đến mẹ. Vợ chồng anh thường chở mẹ đi chơi và lựa chọn quà tặng mà bà ưa thích. Với anh Nam, mỗi người đàn ông đều có những cách bày tỏ tình cảm khác nhau với người phụ nữ mà họ yêu thương. Điều quan trọng nhất là làm sao để người vợ, người mẹ, bạn gái cảm nhận được thành ý của mình. Có thể nhiều người đàn ông không có nhiều thời gian hay tiền bạc để mua sắm quà tặng thì việc vào bếp nấu một bữa cơm gia đình đầm ấm cũng đủ ý nghĩa rồi. Bởi hạnh phúc gia đình vốn dĩ được tạo nên từ những điều hết sức bình dị.

Ở Việt Nam, phụ nữ được nhắc đến nhiều trong câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” với những đức tính hy sinh, biết lùi về phía sau để người chồng tiến về phía trước. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều tranh luận về vai trò của người phụ nữ trong thời đại hiện nay là người “xây nhà” hay “xây tổ ấm”. Tuy nhiên, dù thời đại phát triển đến đâu, phụ nữ dù thành đạt, giỏi giang đến cỡ nào thì chị em vẫn không thể lãng quên thiên chức “xây tổ ấm” của chính mình. Bởi với những đặc tính dịu dàng, khéo léo, nhân hậu, bao dung, giàu đức hy sinh của phụ nữ mới có thể giúp cho những ngọn lửa hạnh phúc thắp sáng dưới những mái nhà. Và dĩ nhiên để những mái ấm hạnh phúc bền vững theo thời gian không thể thiếu vai trò quan trọng của người chồng, người cha cũng như sự chia sẻ, yêu thương với người phụ nữ của mình trong suốt cuộc đời này.

Tháng 3, tháng có một ngày thật đặc biệt tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho nữ giới. Ở đó có bao tình cảm ấm nồng, trân trọng, yêu thương mà nam giới dành cho một nửa thế giới trên trái đất này.

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/253004/ngay-cua-yeu-thuong.html