Ngày đầu con gái vào lớp 1, ông bố quyến luyến không rời khiến ai cũng thương

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chuyền tay nhau loạt hình ảnh đáng yêu của 2 bố con.

Theo đó, ông bố đích thân đưa con gái đến trường trong ngày đầu vào lớp 1. Đáng nói, sau khi con vào lớp, ổn định chỗ ngồi, ông bố vẫn chưa vội vè ngay. Thay vào đó, ông bố đứng ngoài cửa sổ, quyến luyến không rời con gái.

Dù con gái đã ổn định chỗ ngồi nhưng ông bố vẫn quyến luyến không rời ngoài cửa sổ. Ảnh: Diễm Lê

Dù con gái đã ổn định chỗ ngồi nhưng ông bố vẫn quyến luyến không rời ngoài cửa sổ. Ảnh: Diễm Lê

Không những vậy, thi thoảng anh còn gọi con gái để hai cha con trò chuyện qua cửa sổ. Nhìn khoảnh khắc của 2 cha con, nhiều người vừa thương vừa buồn cười trước tình cảm của ông bố trẻ.

Ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn yêu thương mà bố dành cho con gái ngày đầu vào lớp 1. Ảnh: Diễm Lê

Ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn yêu thương mà bố dành cho con gái ngày đầu vào lớp 1. Ảnh: Diễm Lê

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này. Có lẽ, với những ai đã làm cha làm mẹ sẽ luôn có cảm giác muốn chở che con cái dù con ở độ tuổi nào. Chính vì vậy, những cột mốc quan trọng đầu đời của con, cha mẹ không tránh khỏi sự lo lắng, chỉ mong có thể kề cạnh để giúp con khỏi những bỡ ngỡ ban đầu.

Trước khoảnh khắc đáng yêu của 2 cha con này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:

"Dễ thương quá, chắc cho ông bố vào ngồi học cùng luôn chứ ở bên ngoài thế này sốt ruột lắm"

"Đúng là làm cha làm mẹ rồi mới thấy, con mình dù có lớn cỡ nào cũng không nỡ lòng để con tự làm gì đó một mình, nhất là những cột mốc quan trọng, cha mẹ luôn muốn hiện diện ở đó để con bớt đi sợ cô đơn, lạc lõng, giúp con tự tin hơn vào chính mình"

"Tôi nhìn thấy tôi ở đây luôn. Hồi con tôi vào mẫu giáo, con vào lớp khóc, mẹ ra về cũng khóc. Đi làm mà check camera liên tục, chỉ mong 2 mẹ con mau hết giờ tan trường, tan làm để gặp nhau thôi. Thương lắm".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/ngay-dau-con-gai-vao-lop-1-ong-bo-quyen-luyen-khong-roi-202408260857523703.html