Ngày đầu năm mới ở Bệnh viện dã chiến phía Tây Đà Nẵng

Ngày đầu năm mới 2022, tại Bệnh viện dã chiến số 2 Đà Nẵng, hơn 330 bác sĩ, nhân viên y tế vẫn thầm lặng trong công việc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Rất nhiều ý bác sĩ nơi đây đã nhiều tháng qua chưa được về nhà. Cả nước đã chuyển trạng trạng thái tích ứng linh hoạt, an toàn nhưng đội ngũ y bác sĩ tại bệnh diễn dã chiến vẫn tiếp tục căng sức chống dịch.

Em bé con sản phụ F0 chào đời ngày cuối cùng của năm cũ 2021

Em bé con sản phụ F0 chào đời ngày cuối cùng của năm cũ 2021

6h30 phút ngày cuối cùng của năm 2021, một sản phụ F0 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng đã sinh con an toàn trong sự hỗ trợ của ekip bác sĩ, hộ sinh tại đây. Trước đó, ngày 18/12, sản phụ 28 tuổi này mắc Covid-19 nhập viện điều trị.

Đến ngày 30/12, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và được cho xuất viện vào sáng 31/12. Trước lúc xuất viện, sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây thành phố tiến hành chẩn đoán, đánh giá tình hình sức khỏe của sản phụ và quyết định đỡ sanh ngay tại bệnh viện dã chiến. Sau 20 phút chuyển dạ, sản phụ đã “vượt cạn” thành công. Bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng 3.0 kg. Sau sinh, sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định.

Niềm vui của các bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến khi đón bé trai chào đời an toàn mạnh khỏe.

Niềm vui của các bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến khi đón bé trai chào đời an toàn mạnh khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thành, người trực tiếp tham gia đỡ đẻ cho sản phụ cho biết, ngày cuối cùng của một năm nhiều vất vả, được tham gia ê kíp mổ và mang đến niềm vui cho gia đình sản phụ.

Bác sĩ Thành kể, hơn 5 tháng qua, cha mẹ già của anh ở nhà tự chăm nhau. Bước sang năm mới, bác sĩ Thành cùng anh chị em ở đây tiếp tục bám trụ, chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân.

“Tất cả nhân viên đi thì những người có gia đình, con nhỏ thì thật sự rất nhớ nhà những anh em cũng động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã rồi tính tiếp. Cũng xác định tư tưởng ở đây ăn Tết âm luôn rồi nên cũng không xác định ngày nghỉ, lễ lạc gì cả. Hạnh phúc nhất là mình và ê kíp đã đỡ đẻ thành công cho 1 sản phụ mới chuyển dạ. Mẹ tròn con vuông mọi thứ đều tốt. Bồng bé ra chăm sóc rất hạnh phúc, hiện tại thì mẹ cũng đã âm tính chuẩn bị ra viện, rất vui”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Ngày cuối năm ai cũng muốn trao gửi yêu thương vào với nơi cách ly này

Ngày cuối năm ai cũng muốn trao gửi yêu thương vào với nơi cách ly này

Ngày cuối cùng của năm cũ 2021, tại khu vực gửi đồ vào cho bác sĩ và bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây đông hơn ngày thường. 2 tháng qua, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thu Hiền chưa gặp gia đình. Khi tình nguyện lên làm việc ở bệnh viện dã chiến, chị Hiền gửi 3 con nhỏ về bà ngoại ở Hà Tĩnh.

Tại Đà Nẵng, chị chăm sóc mẹ chồng 85 tuổi. Thế nhưng 2 tháng qua, chị Hiền không thể về nhà, chồng chị cũng đi chống dịch không được về nhà. Vậy là hàng ngày, mẹ già phải cậy nhờ hàng xóm đi chợ, nấu ăn và trông coi giúp. Nguyễn Thị Hiền tâm sự, làm nghề y thì việc xa nhà là điều bình thường, nay hoàn cảnh chống dịch có đặc biệt hơn.

“Buồn chứ, cũng nhớ gia đình, nhớ con cái nhưng giờ phải chấp nhận hết, hy sinh tất cả. Mỗi người đều cố gắng, gia đình cố gắng, mẹ ở nhà cũng cố gắng, mỗi người mỗi tí, lo cho gia đình thôi. Chống dịch thì phải chịu khó thôi”, chị Hiền nói.

Điều dưỡng Hiền (bên trái) đang nhận quà tiếp tế từ nhân viên bệnh viện.

Điều dưỡng Hiền (bên trái) đang nhận quà tiếp tế từ nhân viên bệnh viện.

Cả nước thực hiện chống dịch theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, cuộc sống dần trở lại bình thường mới. Thế nhưng, hơn 330 bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Dã chiến Ký túc xã phía Tây thành phố Đà Nẵng vẫn “cách ly với gia đình”, đồng nghiệp để làm nhiệm vụ chăm sóc cho người bệnh.

Hiện nay, bệnh viện dã chiến Ký túc xá phía Tây cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là 2 đơn vị chính điều trị người mắc Covid-19. Bệnh viện dã chiến do bệnh viện Đà Nẵng phụ trách với hơn 330 bác sĩ, nhân viên y tế đều là nhân lực từ Bệnh viện Đà Nẵng điều lên đây.

Ngày cuối năm, người nhà gửi nhiều thực phẩm tiếp tế để bác sĩ và bệnh nhân đón năm mới Tết dương lịch.

Ngày cuối năm, người nhà gửi nhiều thực phẩm tiếp tế để bác sĩ và bệnh nhân đón năm mới Tết dương lịch.

TS. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các y, bác sĩ xác định lên đây làm việc là phải “cách ly gia đình” thời gian dài. Họ tình nguyện xa gia đình, chấp nhận gian khổ, gác lại nỗi nhớ nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch.

“Có nhiều trường hợp có con nhỏ vẫn quyết tâm lên bệnh viện dã chiến từ khi đầu dịch đến giờ. Các bác vẫn vui vẻ làm việc hăng say, rất cảm động. Bệnh viện Đà Nẵng hết sức chú trọng trong vấn đề liên quan tới tạo cơ sở vật chất, đời sống, tinh thần cho cán bộ ở đây. Những hoàn cảnh nào mà khó khăn vướng mắc thì bệnh viện sẽ hỗ trợ liền ở bên ngoài, vòng ngoài, nhiều trường hợp cần hỗ trợ tại gia đình nữa”, bác sĩ Nhân cho biết thêm./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ngay-dau-nam-moi-o-benh-vien-da-chien-phia-tay-da-nang-post915560.vov