Ngày giết sâu bọ

Ấy là bu tôi bảo thế. Ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày giết sâu bọ. Tôi chả thấy ai giết được con sâu con bọ nào, chỉ thấy giết vịt, đánh tiết canh, rồi nấu sáo măng ăn với bún. Chẳng nhẽ sâu bọ là con vịt?

Lẽ ra tôi phải hỏi bu tôi câu này từ xưa mới phải. Chừ bà đã quy tiên mấy chục năm... đành chịu.

Ngày hôm qua là ngày giỗ của bu tôi, đã có rất nhiều anh chị em đến trang của tôi để thắp hương cho bà. Tôi chân thành cảm tạ thịnh tình của mọi người. Thật ấm lòng vì tình nghĩa nhân gian. Bây giờ không biết thiên hạ đón ngày Giết sâu bọ thế nào, chứ thời tôi còn bé, thấy người lớn chộn rộn lắm.

Mấy ngày trước, bu tôi đã làm một hũ rượu cái. Loại này làm bằng gạo nếp, ủ men. Khi ăn, ăn luôn cả bã. Nó ngòn ngọt, cay cay... và say chí tử. Buổi sáng sớm, bu tôi lay mấy anh em dậy, bắt há mồm, đút cho mỗi thằng một miếng chuối. Trong miếng chuối có nhét một viên thuốc giun, gọi là giết sâu bọ - tức giun!!! Rồi cho mỗi thằng một bát cái rượu nho nhỏ. Chúng tôi ăn xong, say lừ đừ đến trưa...hihihi

Nhà nào cũng mua một rá mận chua lồi mắt, nhưng thấy bọn con gái và mấy bà mấy chị, chấm muối ăn rau ráu, nghĩ phát khiếp!

Mấy ông đàn ông thì thịt vịt làm các món như đã nói ở trên. Lúc 12h trưa, thì đi bứt lá. Là những thứ lá gì, tôi không biết. Những thứ lá ấy, mang về phơi, rồi uống dần như uống trà. Chả hiểu có công dụng chi?

Ngày giết sâu bọ chỉ khổ cho bọn vịt. Chúng bị bắt cả đàn đem bán, kêu váng mọi ngả đường. Thôi vịt ạ, số chúng mày nó thế. Hóa kiếp này, chúng mày sẽ đầu thai kiếp khác. Có khi kiếp sau, chúng mày lại thành những MC nổi tiếng cũng nên. Đừng buồn nhé!

Sáng nay, lại buổi sáng của ngày giết sâu bọ. Tự nhiên ra vườn ngửi thấy mùi mít chín. Ra sát chân cây mít Thái thì thấy mùi hương rộ lên. Một quả mít chín thật. Cảm ơn cây mít , đã nhớ đến ngày Giết sâu bọ, mà mang quà tặng chủ. Viết mấy dòng khoe trái mít chín thấy lo lo. Vì tôi có thằng cháu tên Điệp, lúc nào nó cũng hỏi: Mít chín chưa cậu! Mà quả mít tôi dành cho nó còn lâu mới chín. Quả mít này chỉ khoảng mấy cân, và mít Thái thì không ngon lắm, nên cũng ngại gọi nó.

Cầu trời, hôm nay nó không mò vô đọc trang của tôi. Nếu không cũng gay!

Bản tin lúc 6h sáng nói rằng: Cả nước sáng nay thêm trên 90 người nhiễm Covid 19. Thành phố Sài Gòn nhiều nhất = 30 người. Bệnh viện NHIỆT ĐỚI SÀI GÒN bị phong tỏa vì nhiều nhân viên y tế dương tính với Covid 19. Ban phòng chống dịch của thành phố Vinh , nửa đêm qua họp khẩn, vì phát hiện một thợ cắt tóc ở phường Hà Huy Tập dương tính. Điều này có ý nghĩa là đang có dịch trong cộng đồng!!!

Sáng ngày GIẾT SÂU BỌ năm nay mang đến nhiều lo lắng.

Huế của tôi, sáng nay, bọn trẻ con được trở lại các trường mầm non. Thấy cũng đáng mừng. Nhưng sao thấy thấp thỏm quá đi thôi.

Mong chúng ta giết nhanh được bọn sâu bọ DỊCH VŨ HÁN... để cuộc sống mau trở lại bình an.

Cầu mong mọi người bình an, để đi qua dịch bệnh.

Hoàng Văn Luận

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-giet-sau-bo-a3065.html