Ngày hè 'học mà chơi' của trẻ em huyện Kỳ Sơn

Học thổi khèn, thêu váy, dệt vải là hoạt động được trẻ em ở huyện Kỳ Sơn ưa thích.

Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đi du lịch, trải nghiệm thì nhiều trẻ em người Mông, người Thái ở huyện Kỳ Sơn lại có những thú vui riêng. Ảnh: Đình Tuyên

Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đi du lịch, trải nghiệm thì nhiều trẻ em người Mông, người Thái ở huyện Kỳ Sơn lại có những thú vui riêng. Ảnh: Đình Tuyên

Hạ Bá Chênh (phải), trú bản Đống Trên, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) dành những ngày Hè để tìm đến các nghệ nhân học hỏi thêm các ngón nghề trong nghệ thuật thổi khèn, múa khèn. Ảnh: Hữu Vi

Hạ Bá Chênh (phải), trú bản Đống Trên, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) dành những ngày Hè để tìm đến các nghệ nhân học hỏi thêm các ngón nghề trong nghệ thuật thổi khèn, múa khèn. Ảnh: Hữu Vi

Cây khèn là một vật thiêng của cộng đồng người Mông và cũng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. 14, 15 tuổi các cháu trai đã học thổi và múa khèn. Ảnh: Đình Tuyên

Cây khèn là một vật thiêng của cộng đồng người Mông và cũng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. 14, 15 tuổi các cháu trai đã học thổi và múa khèn. Ảnh: Đình Tuyên

Kỹ thuật thổi và múa khèn tương đối khó, vì thế, cần tập luyện chăm chỉ. Nghỉ Hè cũng là dịp để học sinh nam người Mông theo cha, anh trau dồi kỹ năng. Ảnh: Hữu Vi

Kỹ thuật thổi và múa khèn tương đối khó, vì thế, cần tập luyện chăm chỉ. Nghỉ Hè cũng là dịp để học sinh nam người Mông theo cha, anh trau dồi kỹ năng. Ảnh: Hữu Vi

Những ngày Hè của trẻ em người Mông ở xã Tây Sơn chủ yếu trên nương rẫy, đỡ đần cha mẹ việc nhà. Vì thế, những khoảnh khắc bên cây khèn là rất đỗi ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Những ngày Hè của trẻ em người Mông ở xã Tây Sơn chủ yếu trên nương rẫy, đỡ đần cha mẹ việc nhà. Vì thế, những khoảnh khắc bên cây khèn là rất đỗi ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Còn ngày nghỉ của hai chị em Lô Thị Yến Hương (trái) và Lô Thị Yến Vy ở bản Na, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) cũng chẳng kém phần thú vị. Hai chị em tranh thủ dịp nghỉ giữa 2 năm học để tập dệt vải, thêu váy. Ảnh: Đình Tuyên

Còn ngày nghỉ của hai chị em Lô Thị Yến Hương (trái) và Lô Thị Yến Vy ở bản Na, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) cũng chẳng kém phần thú vị. Hai chị em tranh thủ dịp nghỉ giữa 2 năm học để tập dệt vải, thêu váy. Ảnh: Đình Tuyên

Bà nội của hai chị em là một thợ dệt giỏi nhất bản và luôn sẵn lòng truyền dạy các kỹ năng của nghề canh cửi cho con cháu. Ảnh: Hữu Vi

Bà nội của hai chị em là một thợ dệt giỏi nhất bản và luôn sẵn lòng truyền dạy các kỹ năng của nghề canh cửi cho con cháu. Ảnh: Hữu Vi

Mùa Hè này, Yến Hương vừa bước sang tuổi 11 nhưng đã nắm vững các kỹ năng của một thợ dệt. Ảnh: Đình Tuyên

Mùa Hè này, Yến Hương vừa bước sang tuổi 11 nhưng đã nắm vững các kỹ năng của một thợ dệt. Ảnh: Đình Tuyên

Với trẻ em miền núi, những thú vui ngày Hè thật dung dị, nhưng nó lại như mối dây kết nối giữa mỗi cá nhân. Cũng nhờ thế mà các nét văn hóa truyền thống được gìn giữ một cách tự nhiên. Ảnh: Đình Tuyên

Với trẻ em miền núi, những thú vui ngày Hè thật dung dị, nhưng nó lại như mối dây kết nối giữa mỗi cá nhân. Cũng nhờ thế mà các nét văn hóa truyền thống được gìn giữ một cách tự nhiên. Ảnh: Đình Tuyên

Đình Tuyên - Hữu Vi

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ngay-he-hoc-ma-choi-cua-tre-em-huyen-ky-son-post270440.html