Ngày hội bầu cử tại Đại học Bách khoa Hà Nội: Lá phiếu nhỏ, dấu mốc lớn
Sáng 15/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều sinh viên có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong không khí nghiêm túc nhưng phấn khởi của ngày bầu cử, những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu không chỉ đón nhận một dấu mốc trưởng thành, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm, sự quan tâm và niềm tin của thế hệ trẻ với những vấn đề chung của đất nước.
Cùng với cử tri cả nước, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong một không khí rất khác thường so với nhịp sinh hoạt thường ngày ở giảng đường.

Nhiều sinh viên hào hứng tham gia bỏ phiếu , thể hiện trách nhiệm của cử tri trẻ đối với hoạt động chung. Ảnh: Phương Anh
Tại khu vực bỏ phiếu số 20 của phường Bạch Mai, những cử tri đầu tiên bắt đầu thực hiện quyền bỏ phiếu trong sự hướng dẫn chặt chẽ, nề nếp. Được biết, điểm bỏ phiếu này có hơn 3.000 sinh viên tham gia bầu cử, trở thành một trong những khu vực tập trung đông cử tri trẻ của Hà Nội trong ngày bầu cử.
Theo thống kê của tổ bầu cử, đến 11 giờ 20 phút cùng ngày đã có 2.525 sinh viên hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 83,78%. Con số này phản ánh sự hưởng ứng tích cực cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cử tri trẻ.

Sinh viên Đại học Bách khoa xếp hàng thực hiện quyền bầu cử từ sáng sớm. Ảnh: Phương Anh
Trong dòng người có mặt từ sớm ấy, Chu Thị Thu, sinh viên lớp Kỹ thuật điện 06, đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Suốt nhiều năm qua, Thu đã quen nhìn bố mẹ và những người xung quanh đi bầu cử, nên khi đến lượt mình, em không giấu được niềm vui sướng.
"Đây là lần đầu tiên em tham gia bầu cử. Khi biết mình được cầm lá phiếu để trực tiếp đi bầu, em cảm thấy rất hồi hộp," Thu chia sẻ.

Chu Thị Thu, sinh viên lớp Kỹ thuật điện 06 không giấu được niềm vui và tự hào khi cầm lá phiếu trên tay
Nhưng với Thu, cảm xúc ấy không chỉ dừng ở sự háo hức của một lần đầu. Lá phiếu, trong mắt em là cách người trẻ tham gia trực tiếp vào việc xây dựng bộ máy chính quyền, không phải bằng lời nói, mà bằng một lựa chọn cụ thể, có trách nhiệm.
Những lựa chọn của Thu gắn với những điều rất gần gũi, em mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến cơ hội thực tập, thử việc cho sinh viên từ năm hai, năm ba để người học có trải nghiệm thực tế trước khi bước ra thị trường lao động.
Cách gửi gắm ấy cho thấy với cử tri trẻ, lá phiếu không hề trừu tượng. Phía sau mỗi lựa chọn là những mong muốn rất thực, rất gần với cuộc sống của chính họ.
Ở một vai trò khác, thầy Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội, Thư ký Tổ bầu cử số 20 bước vào ngày 15/03 với cả tâm thế của một cử tri lẫn người trực tiếp phục vụ cuộc bầu cử. Đây cũng là lần đầu thầy đảm nhiệm vai trò thư ký tổ bầu cử nên thầy Nghĩa không che giấu được niềm tự hào đi kèm với ý thức rõ ràng về trách nhiệm.

Thầy Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội, Thư ký Tổ bầu cử số 20. Ảnh: Phương Anh
Đứng quan sát dòng sinh viên lần lượt vào khu vực bỏ phiếu, thầy Nghĩa nhận ra một điều: Phần lớn các bạn đều lần đầu tham gia bầu cử ở kỳ trước, họ vẫn còn là học sinh phổ thông. Chính vì thế, không khí buổi sáng hôm đó mang một sắc thái đặc biệt. Nhiều sinh viên sau khi bỏ phiếu xong còn nán lại chụp ảnh cùng thẻ cử tri, không phải để khoe, mà để lưu lại một dấu mốc.
Bản thân thầy Nghĩa khi cầm trên tay lá phiếu của mình cũng đã cân nhắc rất kỹ. Thầy bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, định hướng và khả năng đóng góp thực chất của từng ứng cử viên, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành trục phát triển trọng tâm của đất nước.
Không phải ai cũng thể hiện tinh thần công dân bằng cách đứng trong hàng chờ nhận phiếu. Nguyễn Bá Đạt, sinh viên lớp Kỹ thuật máy tính 03, có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 5 giờ 30 sáng, em không chỉ đến để bỏ phiếu, mà để hỗ trợ điều tiết giao thông và hướng dẫn cử tri vào khu vực bầu cử.
Với Đạt, niềm vui của ngày hôm đó đến từ một góc rất khác: "Em cảm thấy rất vinh dự và cũng rất vui, vì dù còn trẻ nhưng mình đã có thể góp một phần nhỏ để ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp."

Em Nguyễn Bá Đạt, sinh viên lớp Kỹ thuật máy tính 03 tự hào khi được hỗ trợ tổ bầu cử. Ảnh: Phương Anh
Chính những người như Đạt đã góp phần tạo nên nhịp vận hành trật tự, nền nếp cho một khu vực bỏ phiếu đông sinh viên. Ở đó, ngày bầu cử không chỉ hiện lên qua hình ảnh cử tri nhận phiếu, bỏ phiếu, mà còn qua những bàn tay âm thầm điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ phía sau. Đó cũng là một cách thể hiện trách nhiệm công dân rất cụ thể: Không chỉ bỏ lá phiếu của mình, mà còn góp sức để người khác thực hiện quyền của họ thuận lợi hơn.
Có thể thấy, ngày bầu cử tại Đại học Bách khoa Hà Nội không đơn thuần là một hoạt động chính trị theo quy trình. Đó là một trải nghiệm công dân rất sống động nơi sự hồi hộp của người lần đầu cầm lá phiếu gặp sự chững chạc của người ý thức rõ trách nhiệm lựa chọn, và gặp cả tinh thần sẵn sàng góp sức của những người trẻ đứng phía sau để hỗ trợ cộng đồng.
Đây là 1 số hình ảnh bầu cử tại Đại học Bách khoa Hà Nội:

Khoảnh khắc sinh viên bỏ phiếu vào thùng phiếu, hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ảnh: Phương Anh

Cán bộ, lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu của trường. Ảnh: Phương Anh

Công tác tổ chức tại điểm bầu cử được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi cho sinh viên tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Phương Anh












