Ngày hội của niềm tin, đoàn kết và khát vọng Việt Nam

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3 gần 3 triệu cử tri trên địa bàn Thanh Hóa đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong ngày đặc biệt 5 năm mới diễn ra một lần: Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Ngày hội non sông diễn ra ở thời điểm hết sức đặc biệt, khi mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp; âm hưởng của lễ hội 50 năm thống nhất non sông, 80 năm thành lập nước vẫn còn, để dệt nên một bản hòa ca cảm xúc đặc biệt.

Cùng với đó, cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; cũng là thời điểm nước ta đang tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Niềm tin và khí thế đang lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân.

Bởi lẽ ấy, nhiều cử tri đã có mặt ở các khu vực bỏ phiếu từ rất sớm trước giờ mở cửa, với mong muốn mình sẽ trong số những người đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng gánh vác công việc của đất nước và địa phương trong nhiệm kỳ mới; cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, nhiều cử tri đã trở lại với nhịp công việc thường ngày. Người trở lại nhà máy, người ra ruộng đồng, người lên tàu để kịp chuyến vươn khơi. Có những bạn trẻ làm việc xa nhà đã chọn cách về từ hôm trước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, và sau khi bầu cử tại địa phương đã lập tức trở lại nơi làm việc. Nhịp sống hối hả, cấp bách, nhưng mọi thứ đều không quan trọng bằng việc thực hiện quyền công dân. Nhiều việc đã được gác lại, được sắp xếp khoa học bởi cử tri nhận thức được rằng, mọi việc đều có thể làm lại, nhưng việc chọn ra những đại biểu đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của mình, thì chỉ có một ngày với 3 lá phiếu bầu.

Nhiều cử tri khác đến các điểm bầu cử sớm nhưng chưa bầu ngay vì họ muốn có thời gian nghiên cứu thêm về các ứng cử viên. Một công việc quan trọng như thế không thể quyết định vội vàng. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển rất cao, rất mạnh mẽ, càng cần những đại biểu dân cử hội đủ phẩm chất, năng lực để tham gia thảo luận, hoạch định, quyết định những vấn đề lớn, sát thực tế đời sống, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Những lá phiếu của cử tri sẽ góp phần chọn ra đội ngũ những người như thế, nên không thể qua loa, vội vàng dẫn đến quyết định sai được. Cử tri đang ngày càng cho thấy nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với từng lá phiếu và nét bút thể hiện trên lá phiếu.

Bởi, khi mà “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân” thông qua lá phiếu bầu, thì cử tri có nghĩa vụ, trách nhiệm bầu chọn ra đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Nhưng quyền lực ấy dễ trở nên hình thức nếu như người bầu không sáng suốt “so bó đũa chọn cột cờ” để lựa chọn ra được những đại biểu dân cử đủ tâm, đủ sức, đủ tài. Ngược lại, sự sáng suốt thể hiện trong mỗi lá phiếu sẽ biến quyền lực thành động lực cho sự phát triển. Nhìn dòng người nô nức đi bỏ phiếu và biểu cảm khi cử tri cầm trên tay lá phiếu tiến về hòm phiếu, chúng ta nhìn thấy một sự tin tưởng, rạng ngời. Đó là một sự cam kết, đồng hành của mỗi người dân có trách nhiệm với vận mệnh và tương lai đất nước. Những lá phiếu đã được gửi đi và cử tri sẽ dõi theo, chờ đợi cho “hạt giống đỏ” mà mình “gieo” sớm khai mầm.

Lam Vũ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngay-hoi-cua-niem-tin-doan-ket-va-khat-vong-viet-nam-281346.htm