Ngày hội đại đoàn kết đặc biệt và lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Làng Văn hóa thôn Thượng Điện (xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào tháng 11/2017. Sự gần gũi, giản dị cùng lời căn dặn của Tổng Bí thư về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước đến nay vẫn được bà con làng văn hóa Thượng Điện khắc ghi.

Ngày 15/11/2017, trong chuyến công tác, làm việc tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm nhân dân và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng văn hóa Thượng Điện (xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Hơn 6 năm đã qua, người dân làng Thượng Điện vẫn nhớ không khí rộn ràng ngày đón Tổng Bí thư về chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết. Ai cũng mong chờ, háo hức, để khi gặp, mọi người lại vỡ òa trong sự gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư bắt tay các vị lão thành, nói chuyện thân tình, cởi mở với bà con nhân dân và giơ tay chào theo kiểu đội viên khi được em Đỗ Phương Thảo đại diện học sinh địa phương tặng hoa. Những cử chỉ ấy đã kéo gần khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất của Đảng với nhân dân; giúp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Làng văn hóa Thượng Điện càng trở nên đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Phía ở làng văn hóa Thượng Điện (xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bên tấm ảnh chụp cùng TBT Nguyễn Phú Trọng vào Ngày hội đoàn kết toàn dân năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Phía ở làng văn hóa Thượng Điện (xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bên tấm ảnh chụp cùng TBT Nguyễn Phú Trọng vào Ngày hội đoàn kết toàn dân năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Phía ở làng Thượng Điện, năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn nhớ như in hình ảnh giản dị, gần gũi cùng những lời hỏi han ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ông Chủ tịch xã vào nói với tôi: “Mai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về, bà chuẩn bị ra đón Bác”. Khi ra đón, Tổng Bí thư hỏi tôi “Năm nay chị bao nhiêu tuổi”. Tôi trả lời: “Năm nay tôi 77 tuổi”; bác bảo: “Chị hơn em 4 tuổi, năm nay em 73”. Tôi thấy Tổng Bí thư gần gũi với nhân dân lắm, chân thành như người nhà; không có câu nệ, chức vụ cao cấp gì cả."

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giản dị, gần gũi sẽ thật khó phai nhạt với những người may mắn được tham dự ngày hội Đại đoàn kết năm đó, nhưng có lẽ những lời căn dặn của Tổng Bí thư về tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng quê hương... sẽ được người dân làng Thượng Điện ghi nhớ mãi. Ông Phạm Hữu Chỉnh, người dân Thượng Điện kể, những lời nói trầm ấm, thân tình, mộc mạc và sâu sắc của Tổng Bí thư đã “cuốn” người dân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giúp người dân cảm nhận được cái tâm, cái tầm và trái tim ấm áp của một vị lãnh đạo cấp cao nhưng cũng rất đỗi gần gũi với nhân dân.

Ông Phạm Hữu Chỉnh nói: "Bác động viên nhân dân là phải giữ vững mối quan hệ đoàn kết, để xây dựng kinh tế gia đình, phát triển kinh tế đất nước. Mọi người trong hội nghị hôm đấy tập trung lắng nghe từng lời bác phát biểu; bác căn dặn rất ân cần và rất giản dị nhưng rất mộc mạc mà lại rất thực tế, rất gần với dân. Khi được nghe bác phát biểu thì càng thấy thấm thía, có ý nghĩa giá trị hơn."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, hỏi han bà con và thăm khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong chuyến công tác tại TP Hải Phòng năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, hỏi han bà con và thăm khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong chuyến công tác tại TP Hải Phòng năm 2017.

Đã nhiều năm kể từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chung vui ngày hội Đại đoàn kết với người dân làng Thượng Điện, nhưng mới chỉ như vừa hôm qua. Ông Trần Văn Quân, Trưởng thôn Thượng Điện nhớ lại: "Chúng tôi từ ngày đấy thì người nào cũng mang lời nói của Tổng Bí thư trong trái tim và đoàn kết, hướng dẫn nhau trong mọi công việc làm ăn, trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ: trong sản xuất nông nghiệp thì mọi người dân cũng trao đổi cho nhau những cách thức làm ăn khoa học kỹ thuật để đưa năng suất được nâng cao; tình làng nghĩa xóm thì đều quan tâm, chăm sóc cho nhau."

Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, từ việc canh tác nông nghiệp, hiến đất, cải tạo và mở rộng đường làng ngõ xóm đến giữ gìn văn hóa truyền thống, phát triển phong trào văn nghệ, dân vũ của địa phương,... tất cả đều thuận lợi nhờ sự đoàn kết của nhân dân. Trong những thời điểm khó khăn, như khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lời căn dặn của Tổng Bí thư về tinh thần đoàn kết, sẻ chia, yêu thương đùm bọc lẫn nhau càng có giá trị hơn.

Tổng Bí thư đã từng chúc: “Chúc Thượng Điện của chúng ta ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển; chúc xã Vinh Quang của chúng ta luôn luôn vinh quang, mãi mãi vinh quang”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà bà con làng Thượng Điện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại địa phương năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà bà con làng Thượng Điện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại địa phương năm 2017.

Lời chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành hiện thực. Làng văn hóa Thượng Điện hôm nay đang đổi thay từng ngày; những mái nhà cao tầng khang trang; con đường làng thênh thang, đường nội đồng được bê tông hóa, dẫn thẳng tới cánh đồng phì nhiêu. Xã Vinh Quang đang trên đường về đích Nông thôn mới nâng cao, tổng thu nhập bình quân đầu người của bà con trong xã đạt 74 triệu đồng/người/năm.

Mỗi năm, đến ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) hay những dịp lễ đặc biệt, bà con làng văn hóa Thượng Điện lại nhắc nhau, cùng xem lại những hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thêm vinh dự, tự hào, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ngay-hoi-dai-doan-ket-dac-biet-va-loi-dan-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1109776.vov