Ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành – 'Nhà yêu thương, trường hạnh phúc'
Sáng 20/12, tại khuôn viên trường ĐHSP Hà Nội, đã diễn ra 'Ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành – 'Nhà yêu thương, trường hạnh phúc' (NTT's Family Day – Home of love, school of happiness). Ngày hội là dịp để các thế hệ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cùng gặp gỡ kết nối, chia sẻ, thể hiện tinh thần gia đình và nhà trường song hành vì sự trưởng thành toàn diện của học sinh, và rộng hơn, vì những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Ngày hội vun đắp cộng đồng yêu thương và có trách nhiệm
Phát biểu tại Ngày hội, Tiến sĩ Phạm Sỹ Cường - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (ĐHSP Hà Nội) nói: “Nhà trường luôn xác định, giáo dục không thể chỉ diễn ra trong lớp học. Khi phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, khi học sinh được sống trong một cộng đồng yêu thương và có trách nhiệm, các em sẽ học được những bài học bền vững nhất về nhân cách và lòng nhân ái. Ngày hội gia đình là dịp để chúng ta cùng vun đắp một môi trường như thế.”

Ban Giám hiệu, các thế hệ thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, khách mời tham dự Ngày hội (Ảnh Mạnh Nguyễn)
Giải chạy “Cung đường ký ức” năm 2023 đã khơi nguồn cảm xúc đẹp đẽ. Và hôm nay, giữ trọn lời hứa hai năm một lần, Ngày hội Gia đình Nguyễn Tất Thành – Nhà yêu thương, Trường hạnh phúc chính thức được tổ chức trong không khí đoàn kết, yêu thương và hân hoan, giữa tiết trời Hà Nội rạng ngời, đầy sinh khí."
Thầy cho biết: Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành kiên định với triết lí giáo dục toàn diện, nơi mỗi thầy cô, cán bộ, nhân viên, mỗi phụ huynh và học sinh đều cảm nhận sâu sắc: Trường học là Nhà. Ở đây, học sinh không chỉ được trang bị tri thức, mà còn được bồi dưỡng nhân cách, ý chí và thể chất – để có bản lĩnh sống, năng lực thích ứng và trách nhiệm công dân trong một xã hội không ngừng biến đổi.
"Thông qua các giờ học, hoạt động thể thao, văn hóa – nghệ thuật, khoa học, hướng nghiệp và giáo dục trải nghiệm, nhà trường không ngừng lan tỏa những giá trị cốt lõi: lòng nhân ái, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi thành viên của trường Nguyễn Tất Thành được khuyến khích rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói, hành động – để trở thành người tử tế, người có ích và sống một cuộc đời có ý nghĩa." - Thầy chia sẻ.

Các thành viên hào hứng tham gia Ngày hội gia đình NTT’s Family Day – Home of love, school of happiness " - Ảnh Mạnh Nguyễn.
Nói về hoạt động Vì cộng đồng của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Tiến sĩ Phạm Sỹ Cường cho biết: “Trước, trong và sau giải chạy hôm nay, nhà trường tiếp tục xây dựng và triển khai Quỹ “Vì cộng đồng” với tôn chỉ: Tự nguyện- minh bạch – bền vững – nhân văn, giúp đúng người, đúng lúc, đúng điều cần giúp. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà coi trọng sự đồng hành lâu dài bằng tri thức, chuyên môn và tinh thần.
Từ đó, bằng nhiều mô hình linh hoạt – từ nhóm, lớp, khối đến toàn trường – giáo viên, học sinh và phụ huynh Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau sẻ chia, đồng hành tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các trường học còn nhiều khó khăn của Hà Nội và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk… Những bộ bàn ghế, bảng thông minh, máy tính, pin năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh những bộ quần áo ấm, sách giáo khoa, sách tham khảo, khay đựng thức ăn, phòng thể chất… Những suất học bổng, những bài giảng, kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ… của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ mang đến cảm xúc yêu thương mà còn thực sự đồng hành với trường bạn, giúp trường bạn vững bước đi lên, phát triển bền vững.
Trong ngày hội văn hóa – thể thao – đoàn kết hôm nay, chúng tôi mong mỗi quý vị tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn ấy bằng những hành động thiết thực: tự nguyện ủng hộ Quỹ “Vì cộng đồng”, phân loại rác đúng cách, đọc sách, học tập suốt đời, rèn luyện thể chất và sống có trách nhiệm."
Thầy Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tất cả các cơ quan, lực lượng hỗ trợ Ngày hội, các thành viên tham gia sự kiện: “Những người đã đến, đã chạy, đã mỉm cười và sẻ chia – để ngày hội hôm nay thực sự trở thành ngày hội của đoàn kết, yêu thương và hạnh phúc. Xin hãy mang tinh thần đẹp đẽ của Ngày hội Gia đình Nguyễn Tất Thành lan tỏa tới mỗi người ta gặp, mỗi ngày ta sống, học tập và lao động, để nơi đâu cũng ngập tràn YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC.” Thầy gửi thông điệp.
Những hoạt động kết nối từ sân trường đến trái tim
Điểm nhấn của Ngày hội Gia đình Nguyễn Tất Thành – Nhà yêu thương, Trường hạnh phúc là giải chạy tiếp sức, thu hút gần 800 người đăng ký tham gia. Không đặt nặng thành tích, giải chạy được tổ chức như một biểu tượng của tinh thần đồng hành: từng bước chạy là sự tiếp nối, tin tưởng và sẻ chia.
Giải chạy được tổ chức theo thể thức đặc biệt, mỗi nhóm 4 người. Mỗi người sẽ chạy một vòng, rồi trao lại gậy để thành viên khác tiếp sức cho đường chạy tiếp theo. Các thành viên của nhóm chạy có thể cùng một gia đình, cùng một lớp học, hoặc có thể là những người lần đầu quen biết nhau, và hữu duyên được ghép lại thành một "gia đình nhỏ" trong đại gia đình lớn. Điều kiện bắt buộc là trong nhóm phải có 1 người trên 18 tuổi, và 1 người là học sinh/giáo viên đang học tập/công tác tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.
Sau 4 vòng chạy, giải thưởng của Ngày hội đã được trao cho 5 đội có thành tích cao nhất.



Cùng với giải chạy, NTT’s Family Day – Home of love, school of happiness còn có không gian văn hóa nghệ thuật giàu cảm xúc, với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương cùng các tiết mục biểu diễn do học sinh và cựu học sinh thể hiện. Các ca sỹ chuyên nghiệp và không chuyên đã không có khoảng cách trên sân khấu, mang âm thanh kết nối các thế hệ, để mỗi người tìm thấy một phần ký ức và hy vọng của mình trong những giai điệu quen thuộc, hào hùng ca ngợi đất nước, niềm tự hào truyền thống lịch sử của dân tộc.
Những trò chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy dây... tiếp tục thắp lên tinh thần gắn kết tập thể. Ở đó, tiếng cười xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, để cha mẹ có thể “trở lại làm trẻ con”, còn các em học sinh được thấy bố mẹ mình trong một vai trò rất khác – gần gũi, hồn nhiên và đồng hành.
Không gian hội chợ ẩm thực và đồ lưu niệm cũng là một mảnh ghép quan trọng, phản ánh sự chung tay của phụ huynh và nhà trường trong việc tạo nên một Ngày hội vừa ấm áp, vừa giàu ý nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Nguyên hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành và các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh thăm gian hàng Wood2life.
Đặc biệt, trong không gian của Hội chợ, còn có gian hàng của nhóm học sinh lớp 11D2 với các sản phẩm làm từ gỗ thải.
Với tên gọi Wood2life, các sản phẩm của nhóm cũng chính là sản phẩm từ ý tưởng đã tham dự cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do trường ĐHSP tổ chức, và đã được giải 3. Khánh Linh - trưởng nhóm Wood2life tâm sự: Quê một bạn trong lớp con quê có nghề mộc truyền thống. Trong một lần về nhà bạn chơi, chúng con nhận thấy ở làng bạn có rất nhiều gỗ thải đổ đầy trên đường làng. Chúng con tìm hiểu và biết rằng các làng nghề mộc đang đối mặt với lượng lớn phế thải từ gỗ, gây ô nhiễm lớn cho môi trường, và rất lãng phí tài nguyên. Điều đó đã thôi thúc chúng con có ý tưởng tái chế gỗ."
Sản phẩm của nhóm là những chiếc kệ để điện thoại, những mẩu gỗ chặn giấy, những chiếc móc áo, móc treo đồ... được tận dùng từ gỗ vụ, gia công thủ công, đặc biệt sản phẩm mang tính độc bản, được trang trí bởi các học sinh trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường.
Với ý tưởng tốt đẹp hướng về môi trường, sản phẩm của nhóm đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên tham gia Ngày hội.
Khi giáo dục gắn với trách nhiệm cộng đồng
Một điểm đặc biệt của Ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành là tinh thần hướng về cộng đồng. Toàn bộ kinh phí tổ chức được thực hiện theo phương châm tiết kiệm; số tiền còn lại từ giải chạy, cùng các đóng góp từ không gian hội chợ và hoạt động văn hóa nghệ thuật, sẽ được chuyển vào Quỹ “Vì cộng đồng” của nhà trường. Nguồn quỹ này sẽ dùng để hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt – một nghĩa cử nhân văn, thấm đẫm tinh thần giáo dục bằng hành động.
Chia sẻ tại Ngày hội, phụ huynh học sinh của nhóm bán đồ gỗ tái chế cũng cho biết: Để hoàn thiện sản phẩm, chúng tôi cũng đã chi phí một số tiền cho các con mua phụ liệu, tuy nhiên, chúng tôi thống nhất hỗ trợ các con. Toàn bộ tiền bán sản phẩm Wood2life trong Ngày hội (cả gốc và lãi) sẽ được nhóm ủng hộ vào quỹ vì cộng đồng của nhà trường.
Thực tế trong nhiều năm qua, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn là trung tâm kết nối cộng đồng phụ huynh năng động, trách nhiệm. Sự đồng hành của cha mẹ học sinh không dừng lại ở việc phối hợp giáo dục con em, mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động xã hội giàu tính nhân văn, như lời chia sẻ của thầy Hiệu trưởng tại sự kiện.
Một cộng đồng yêu thương – nơi nhà là điểm tựa, trường là mái ấm
Ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành không đơn thuần là một sự kiện, mà là sự kết tinh của một triết lý giáo dục: lấy yêu thương làm nền tảng, lấy hạnh phúc làm mục tiêu, và lấy cộng đồng làm điểm tựa. Khi phụ huynh và nhà trường coi nhau là đối tác, khi học sinh được lớn lên trong một môi trường chan hòa, các hoạt động vì xã hội sẽ không còn là điều gì xa lạ, mà trở thành một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.
Ông Đặng Đình Bách - Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - chia sẻ: Trong nhịp sống hiện đại, nơi nhiều gia đình và nhà trường chịu áp lực của thành tích, Ngày hội gia đình Trường Nguyễn Tất Thành nhắc nhớ rằng: giáo dục, suy cho cùng, là hành trình cùng nhau lớn lên. Và trên hành trình ấy, mỗi bước chạy, mỗi chén trà ấm, mỗi bàn tay nắm lấy nhau trong Ngày hội hôm nay, đều đang âm thầm bồi đắp nên một cộng đồng yêu thương – nơi nhà là điểm tựa, trường là mái ấm, và xã hội là không gian để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa."
Ông Phạm Thanh Hạt - Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh Khối 6 - một thành viên trong Ban tổ chức Ngày hội - vui mừng nói: Chúng tôi cũng không nghĩ sự kiện sẽ thành công được như vậy. Sự kiện hôm nay đã thu hút được gần 800 vận động viên tham gia giải chạy, cùng với số giáo viên, phụ huynh, học sinh đến cổ vũ... sự kiện có khoảng 1300 người tham gia. Ngày hội thực sự đã mang tới cho phụ huynh chúng tôi những trải nghiệm ý nghĩa. Ở ngôi trường này, phụ huynh chúng tôi không chỉ đến với tư cách người đưa đón con em mình, mà trở thành một phần của đời sống học đường.
Những cộng đồng phụ huynh văn minh ấy là nơi cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, hỗ trợ nhau trong học tập và đời sống, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động gắn kết.
Điển hình là việc phụ huynh khối 6 năm học vừa qua đã tự đứng ra tổ chức Ngày hội của cha mẹ học sinh Khối 6, tổ chức giải chạy riêng cho cha mẹ và con, tạo nên một sân chơi lành mạnh, giàu năng lượng cho học sinh. Từ những sáng kiến nhỏ, tinh thần cộng đồng được lan tỏa, góp phần làm giàu thêm đời sống học đường.
Tham dự Ngày hội, cô giáo Trần Thị Thúy - Giáo viên bộ môn Lịch sử - cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2 xúc động bày tỏ: "Hôm nay thực sự là một ngày hội, chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng để làm việc vì học sinh thân yêu. Tham gia sự kiện hôm nay các học sinh tôi đang dạy, có phụ huynh học sinh của tôi, có người thân trong gia đình chúng tôi, và có cả học sinh cũ của tôi. Cựu học sinh trở về, mang theo những câu chuyện của hành trình trưởng thành, để tiếp thêm cảm hứng cho các em nhỏ hôm nay. Các thầy cô hiện diện giữa vòng tay học trò và gia đình, trong một không khí thân tình, gần gũi."

Cô giáo Trần Thị Thúy, cô giáo Nguyễn Thị Diệu Khanh cùng phụ huynh, học sinh tham gia Giải chạy.












