Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm - Dấu ấn và lan tỏa

Với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sôi động, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tổ chức tại Khánh Hòa đã khép lại bằng lễ bế mạc vào tối 28-6. Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc Chăm, kết nối tình đoàn kết trong cộng đồng người Chăm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đậm đà bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Rộn ràng sắc màu văn hóa Chăm
Những ngày qua, các phường Đông Hải, Phan Rang, Bảo An… rộn ràng bởi các hoạt động của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Người Chăm từ các tỉnh, thành: An Giang, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng nhau tụ hội trên vùng đất nắng gió. Khắp nơi vang lên khúc ca "Người Chăm vui hội" với những ca từ thiết tha, mang đậm nghĩa tình: "Về đây trong ngày hội vui tiếng trống chiêng tưng bừng bạn ơi. Người Chăm ta từ muôn nơi, đồng bằng núi non, biển khơi sum vầy. Ta ca vang tình đoàn kết, ca vang bài ca nước non. Islam, Bàlamôn, Bàni, Hroi một nhà...". Đi ngang khu vực Quảng trường 16 tháng 4 ở phường Đông Hải - nơi diễn ra các hoạt động chính của ngày hội, dễ dàng bắt gặp sắc áo truyền thống của người Chăm Bàlamôn, Chăm Hồi giáo Islam, Chăm Hroi, Chăm Hồi giáo Bàni... hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Đội múa truyền thống của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa biểu diễn.

Đội múa truyền thống của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa biểu diễn.

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc của đêm khai mạc và bế mạc, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Biểu diễn nghệ thuật, tái hiện nghi lễ truyền thống, trưng bày không gian văn hóa, triển lãm ảnh, giới thiệu điểm du lịch cộng đồng, hội thi thể thao với trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, đội nước… Anh Arisa Mách (xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm. So với những lần trước, ngày hội lần này được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động hơn. Các địa phương đều chuẩn bị công phu cho các chương trình thi diễn nghệ thuật, không gian trưng bày văn hóa. Điểm mới năm nay là có thêm phần thi giới thiệu về du lịch cộng đồng".

Nghệ nhân Trượng Thị Gạch giới thiệu một sản phẩm gốm Chăm do bà trực tiếp làm tại ngày hội.

Nghệ nhân Trượng Thị Gạch giới thiệu một sản phẩm gốm Chăm do bà trực tiếp làm tại ngày hội.

Đến theo dõi các hoạt động của ngày hội, nhiều người dân Khánh Hòa thích thú khi được xem những màn hòa tấu nhạc cụ truyền thống; màn múa dân gian truyền thống của các cô gái Chăm. Tiếng trống ghinăng, trống paranưng rộn ràng hòa cùng tiếng kèn saranai réo rắt như mời gọi tất cả bước vào ngày hội. “Sống trên vùng đất có nhiều người Chăm sinh sống, tôi đã quen thuộc với những nét văn hóa truyền thống của người Chăm Bàlamôn, Chăm Hồi giáo Bàni nhưng chưa biết nhiều về những nét văn hóa của người Chăm Hồi giáo Islam, Chăm Hroi. Tại ngày hội, tôi rất thích thú khi được xem các điệu múa của người Chăm Hroi ở Đắk Lắk, trang phục và lễ cưới truyền thống của người Chăm Hồi giáo Islam ở An Giang…”, chị Nguyễn Bích Ngân (phường Đông Hải) chia sẻ.

Lan tỏa những giá trị

Những lời ca, điệu múa, khúc nhạc của người Chăm cùng không gian trưng bày đã phô diễn trọn vẹn sự đa dạng, phong phú của văn hóa Chăm. Rất nhiều du khách đã đến tham quan, khám phá vẻ đẹp văn hóa cộng đồng dân tộc Chăm trên khắp đất nước Việt Nam. Trong dòng người ấy, anh Kevin Đinh - Việt kiều Singapore say sưa theo dõi từng màn trình diễn của các đội văn nghệ truyền thống, vừa xem vừa quay clip để chia sẻ lên mạng xã hội. Anh đặc biệt thích thú với màn biểu diễn trống đôi - chiêng ba - cồng năm của đội Chăm Hroi đến từ Đắk Lắk. Tại khu trưng bày văn hóa Chăm của tỉnh Khánh Hòa, anh nán lại khá lâu để ghi lại hình ảnh nghệ nhân Trượng Thị Gạch nặn gốm, nghệ nhân Đàng Thị Thạng dệt thổ cẩm. "Tôi rất thích tìm hiểu văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số. Trước đây, tôi cứ nghĩ người Chăm chỉ có ở An Giang, nhưng đến đây mới biết người Chăm ở Việt Nam đông và đa dạng đến vậy. Mỗi cộng đồng có những nét văn hóa độc đáo riêng. Đợt này, tôi sẽ dành thời gian để khám phá thêm văn hóa Chăm trên đất Khánh Hòa", anh Kevin chia sẻ.

Công chúng tìm hiểu không gian văn hóa Chăm của tỉnh Lâm Đồng.

Công chúng tìm hiểu không gian văn hóa Chăm của tỉnh Lâm Đồng.

Anh Dave Paulson (du khách đến từ Mỹ) cũng thích thú khi được hòa mình vào không khí lễ hội. "Có rất nhiều điều để tìm hiểu, khám phá, từ hình ảnh, thông tin về các đền tháp đến các nghề thủ công, âm nhạc truyền thống. Tôi rất thích nhìn ngắm các thiếu nữ Chăm uyển chuyển, duyên dáng trình diễn các điệu múa trên nền âm nhạc truyền thống…", anh Dave Paulson bày tỏ.

Anh Phạm Văn Vương (du khách đến từ Quảng Ngãi) múa quạt cùng các thiếu nữ Chăm của Khánh Hòa.

Anh Phạm Văn Vương (du khách đến từ Quảng Ngãi) múa quạt cùng các thiếu nữ Chăm của Khánh Hòa.

Đến du lịch ở Khánh Hòa đúng dịp Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm, anh Phạm Văn Vương (khách du lịch đến từ Quảng Ngãi) đã dành nhiều thời gian tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào không khí của ngày hội. Anh cùng chơi trống với đội văn nghệ đồng bào Chăm của tỉnh Đắk Lắk, múa quạt cùng các thiếu nữ Chăm của Khánh Hòa. “Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc Chăm, mà còn tạo sự đoàn kết trong cộng đồng người Chăm nói riêng và các dân tộc trên đất nước Việt Nam nói chung. Chương trình này cũng góp phần quảng bá đất nước Việt Nam, thu hút du khách đến với Việt Nam", anh Vương bày tỏ.
Sau đêm bế mạc, những nghệ nhân, diễn viên của các đoàn đã nán lại trao nhau những câu nói ân tình. Nhiều bạn trẻ trao nhau số điện thoại để giữ liên lạc cùng lời hẹn sẽ gặp lại ở ngày hội lần sau. Ngày hội khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi, tình đoàn kết của cộng đồng người Chăm mãi bền chặt theo thời gian.

Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI không chỉ ở những hoạt động, số lượng nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tham gia mà còn là những giá trị văn hóa được lan tỏa, những di sản được tôn vinh và những thông điệp về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được truyền tải sâu rộng trong cộng đồng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân và du khách. Thông qua ngày hội, những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm tiếp tục được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và các ngành nghề truyền thống gắn với đời sống của đồng bào Chăm trong kỷ nguyên mới. Những kết quả đạt được từ ngày hội lần này sẽ tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm cũng như sự giao thoa, gắn kết văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát triển văn hóa gắn với du lịch, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đề ra; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202606/ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-dau-an-va-lan-toa-1960a9d/