Ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay
11 cựu danh thủ, trong đó có cả cầu thủ lão tướng, phải ngồi xe lăn ra sân Thống Nhất. Có lẽ rất lâu rồi, các lão tướng mới trở lại thảm cỏ từng lưu giữ tên tuổi mình: Những người đã cống hiến quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp cho bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Trận đấu thiện nguyện "làm nóng" tiệc chung kết giải bóng đá các đội mạnh vô địch TP.HCM, tranh Cúp Thiên Long lần thứ 6, giữa FC81+ và Chân Tình 308, đã quyên góp được 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được trao tận tay các cầu thủ lão tướng ngay tại sân.
Vẫn có câu, cho đi là còn mãi. Nhưng tại Thống Nhất vào chiều qua (20/12), không phải là cho đi, mà là tri ân. Nhân tài như nguyên khí, sử sách như rường cột. Nếu không có các tiền nhân, sao có lịch sử được gây dựng, sao gọi thế hệ sau là hậu bối? Mà hậu bối, nếu chẳng biết trước sau, khó thể nên người.
FC81+ và Chân Tình 308 là 2 trong số những đội bóng phong trào rất năng làm thiện nguyện, thông qua các trận bóng đá. Đó là trách nhiệm cộng đồng, là nghĩa vụ và còn là niềm vui, sự hãnh diện.
Vài ngày trước, FC81+ Việt Nam cũng đã hành quân tới Nha Trang, trong một dịp rất đặc biệt: Đồng hành cùng VCK U21 quốc gia - Báo Thanh Niên tuổi 24. Tại phố biển Nha Trang, họ đã cùng Thành Thành FC, An Biên FC và BTC giải tạo nên một giải đấu rất thú vị. An Biên FC của bầu Tâm đã đăng quang sau loạt sút luân lưu định mệnh trước FC81+, song quan trọng là tất cả đã chung tay tạo nên một tiền đề: Giải đấu đồng hành với VCK U21 quốc gia, kích thích phong trào và thu hút nguồn lực cho bóng đá phong trào.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, với tiềm lực tài chính và hiệu ứng tốt của các ngôi sao hàng đầu, nếu có ý thức, họ còn có thể làm được nhiều hơn thế. Thực tế, những thần tượng đã hành động rồi. Chỉ là không thường xuyên như sới phủi.

BTC đã quyên góp được 40 triệu đồng và trao tận tay các cầu thủ lão tướng ngay tại sân. Ảnh: CCKM
Trở lại với trận cầu thiện nguyện tại Thống Nhất, nhiều lão tướng cầu thủ đã cảm động mà rơi lệ. 4 triệu đồng/người không đảm bảo một mùa Xuân ấm áp, nhưng là sự chia sẻ, là tri ân. Hàng ngàn khán giả đến sân dự khán tiệc chung kết giải Thiên Long TL6 - Cúp Thiên Long 2020, giải đấu lần đầu tiên có sự phối hợp tổ chức với LĐBĐ TP.HCM (HFF), đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Nó bao gồm cả trận chung kết giải chất lượng và fair play sau đó.
"Người truyền lửa" Hoàng Yến, Team Leader của Hội CĐV Bóng đá Việt Nam VFS, đã viết trên trang cá nhân của mình như thế này: "Nói thiệt, xem cái giải này sướng con mắt hơn "Võ Lít" nhiều đó các bạn. Không tin thì chiều Chủ nhật (20/12), mời các bạn lên sân Thống Nhất nhé".
Dự khán trận đấu và xuống sân trao giải, Ủy viên Thường trực VFF, Chủ tịch HĐQT VPF, đồng thời là Chủ tịch HFF, ông Trần Anh Tú, cũng đã rất hạnh phúc. Hơi thở của bóng đá ngoài chuyên nghiệp, nhịp đập của bóng đá phong trào TP.HCM - cái nôi và là trái tim một thời của bóng đá cả nước, chính là ở những giải đấu như vậy.
Hơi tiếc cho đội bóng của Quang Thanh, Lê Quang Hùng, Lê Sỹ Mạnh và Nguyễn Thành Long Giang..., khi họ đã thua sát nút ở trận đấu cuối cùng. Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng sao, bởi bóng đá sẽ còn lưu danh họ, với những gì họ đã, đang và sẽ làm. Chơi để tận hưởng và sẻ chia. Bóng đá há chẳng phải thứ ngôn ngữ tuyệt vời nhất hay sao, từ lâu, nó đã vượt qua ranh giới một môn thể thao vị thành tích rồi.
Ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Cười lên đi, mùa Xuân đến rồi đó!








