Ngày nào cũng đòi đi tìm mẹ, bé trai 3 tuổi chưa biết sự thật đau lòng phía sau

Câu chuyện của bé trai nhỏ tuổi thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Một câu chuyện đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội khi một bé trai mới 3 tuổi vẫn chưa biết mẹ đã qua đời và ngày nào cũng đòi ra ngoài tìm mẹ vì quá nhớ.

Đằng sau những lần ngây thơ hỏi mẹ đang ở đâu là nỗi đau âm thầm của người cha. Để bảo vệ tâm lý non nớt của con, anh buộc phải nói với con những lời giải thích nhẹ nhàng, trong khi bản thân vẫn đang học cách đối diện với mất mát quá lớn của gia đình.

Theo chia sẻ của anh Lý, vợ anh không may qua đời vì một tai nạn vào tháng 7/2025. Khi đó, con trai của hai người còn quá nhỏ để hiểu được khái niệm về sự ra đi vĩnh viễn. Kể từ ngày mẹ mất, cậu bé thường xuyên nhắc đến mẹ, liên tục hỏi khi nào mẹ trở về và nhiều lần đòi ra ngoài để tìm mẹ. "Con thường nói nhớ mẹ. Buổi tối cháu không chịu ngủ, cứ đòi gọi điện cho mẹ hoặc muốn ra ngoài tìm mẹ", anh Lý kể.

Trước những câu hỏi ngây thơ của con, người cha đã lựa chọn một lời nói dối đầy yêu thương. Ban đầu, anh nói với con rằng mẹ đang đi làm ở một nơi xa. Mỗi lần nhìn thấy tàu cao tốc chạy qua, cậu bé lại chăm chú dõi theo với hy vọng mẹ sẽ trở về trên một chuyến tàu nào đó.

Theo thời gian, khi đứa trẻ bắt đầu lớn hơn và đặt ra nhiều câu hỏi hơn, anh Lý tiếp tục giải thích rằng mẹ đang làm việc ở nước ngoài nên chưa thể về nhà. Dù vậy, anh luôn nhấn mạnh với con rằng mẹ vẫn rất yêu hai cha con, chỉ là đang ở một nơi rất xa.

Những đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai cha con được anh Lý đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Hình ảnh cậu bé ngây thơ ngày ngày mong ngóng mẹ trở về đã chạm đến cảm xúc của đông đảo cư dân mạng.

Trong phần bình luận, nhiều người gửi lời động viên đến hai cha con. Thậm chí, có người còn đề nghị trở thành "người mẹ điện tử" của cậu bé để em có thể gọi điện tâm sự mỗi khi nhớ mẹ.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến gợi ý anh Lý sử dụng công nghệ AI để tái hiện hình ảnh hoặc giọng nói của người mẹ đã khuất, giúp đứa trẻ vơi bớt nỗi nhớ. Tuy nhiên, người cha tỏ ra khá thận trọng trước đề xuất này.

Anh cho biết lo ngại việc tiếp xúc với hình ảnh ảo có thể khiến con hình thành sự phụ thuộc về mặt cảm xúc hoặc nuôi dưỡng những kỳ vọng không thực tế. Vì vậy, anh quyết định tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. "Thời gian tới tôi sẽ đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu chuyên gia cho rằng điều đó phù hợp và có lợi cho sự phát triển của cháu, tôi mới cân nhắc thực hiện", anh chia sẻ.

Hiện tại, điều khiến anh trăn trở nhất không phải là làm thế nào để che giấu sự thật, mà là lựa chọn thời điểm và cách thức phù hợp để giúp con hiểu về sự mất mát mà không gây tổn thương quá lớn đến tâm lý của một đứa trẻ mới lên 3.

Câu chuyện của anh Lý đã khiến nhiều người xúc động bởi tình yêu thương và sự cẩn trọng của một người cha đơn thân. Trong hành trình nuôi dạy con sau biến cố, anh không chỉ cố gắng bù đắp khoảng trống mà người mẹ để lại, mà còn từng bước tìm cách giúp con đối diện với sự thật theo cách nhẹ nhàng nhất.

Đôi khi, những lời nói dối xuất phát từ tình yêu không phải để che giấu sự thật mãi mãi, mà chỉ là cách để một người cha bảo vệ tuổi thơ của con trước nỗi đau mà em còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ngay-nao-cung-doi-di-tim-me-be-trai-3-tuoi-chua-biet-su-that-phia-sau-202606142000379886.html