Trao giải cuộc thi vẽ tranh 'Em vẽ ước mơ của em'

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh Cathay 'Em vẽ ước mơ của em' lần thứ 17 đã thu hút hơn 100.000 bài dự thi của học sinh đến từ gần 1.000 trường học trên khắp cả nước.

Sáng 14/12, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu.

Hàng trăm nghìn tác phẩm gửi về cuộc thi là hàng trăm nghìn ước mơ, khát vọng và câu chuyện trong trẻo của thiếu nhi cả nước, được thể hiện sinh động qua từng nét vẽ và gam màu. Các tác phẩm năm nay có sự đa dạng về phong cách, phong phú về nội dung, phản ánh những ước mơ đẹp đẽ và giàu cảm xúc của trẻ thơ. Đó là ước mơ trở thành thầy giáo, bác sĩ, nhà khoa học; là khát vọng khám phá vũ trụ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hay giản dị hơn là mong muốn về một mái ấm yêu thương, một thế giới hòa bình. Mỗi bức tranh là một câu chuyện nhỏ, thể hiện trí tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo không giới hạn của các em.

Cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 17 dành cho thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi được chia thành hai nhóm tuổi từ 6 đến 8 và từ 9 đến 10, xét giải theo khu vực với các hạng mục: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải Tập thể. Năm nay, Ban Tổ chức trao tổng cộng 252 giải cá nhân và 114 giải tập thể, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 560 triệu đồng.

Vượt qua hàng trăm nghìn bài dự thi, hai tác giả Lương Phúc An, học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Quỳnh Mai và Võ Hoàng Khả Ngân, học sinh lớp 5A10, Trường Tiểu học Xuân La đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Thùy Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trao-giai-cuoc-thi-ve-tranh-em-ve-uoc-mo-cua-em-375982.htm