Ngày Quốc khánh trong suy nghĩ của lớp trẻ

Cách đây 79 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã ghi nhận nhanh suy nghĩ của các bạn trẻ ở Trường THPT thị xã Bình Long về ngày trọng đại này của đất nước.

Chia sẻ suy nghĩ về Ngày Quốc khánh, em Nguyễn Mạnh Phát, học sinh lớp 11A6 khẳng định: “Quốc khánh 2-9 là một ngày lễ trọng đại của đất nước, mang lại niềm hân hoan và tự hào cho cả dân tộc”. Còn em Nguyễn Lê Yến Vy, học sinh lớp 12A1.2 chia sẻ: “Tết Độc lập là dịp để chúng ta tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Đây còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ sau này biết trân trọng, gìn giữ hòa bình, biết cố gắng học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Em Nguyễn Mạnh Phát, học sinh lớp 11A6

Em Nguyễn Mạnh Phát, học sinh lớp 11A6

Em Nguyễn Lê Yến Vy, học sinh lớp 12A1.2

Em Nguyễn Lê Yến Vy, học sinh lớp 12A1.2

Với em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 11A6, ngày 2-9 là một dấu mốc lịch sử quan trọng khẳng định đất nước ta có độc lập, có chủ quyền và ngày càng phát triển hơn nữa. “Là một người trẻ, em sẽ trau dồi học tập và rèn luyện để sau này xây dựng đất nước. Ngoài nỗ lực học tập còn khẳng định lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như tẩy chay mạnh mẽ các trang mạng xã hội có thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, chống phá Đảng và Nhà nước ta”.

Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 11A6

Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 11A6

Em Phạm Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 10A4 cho rằng: “Quốc khánh 2-9 là một ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Để có được ngày này, ông cha ta đã phải đánh đổi biết bao xương máu và hy sinh gian khổ. Là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước, chúng em sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc. Bản thân phải cố gắng học tập tốt ngay từ bây giờ để có thể cống hiến một phần sức lực cho Tổ quốc mai sau”.

Em Phạm Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 10A4

Em Phạm Nguyễn Ngọc Nhi, lớp 10A4

Khẳng định ngày 2-9 là ngày trọng đại của đất nước, em Trần Đào Tâm Như, lớp 11A5 cho hay, bản thân luôn ghi nhớ lời Bác Hồ gửi gắm thế hệ trẻ: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Tâm Như luôn tự hào vì mình là một người con của Việt Nam. Em tự hứa với mình phải học tập tốt để phát huy được tinh thần dân tộc cũng như thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy”.

Em Trần Đào Tâm Như, lớp 11A5

Em Trần Đào Tâm Như, lớp 11A5

Lâm Hải Sơn, học sinh lớp 11A5 chia sẻ: “Là một người trẻ, thuộc thế hệ gien Z, ngoài kiến thức đã học trên lớp, em thường xuyên tìm hiểu về những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước như: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4; Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8); Quốc khánh 2-9... để củng cố kiến thức lịch sử cho bản thân. Em nghĩ rằng, thuộc lịch sử đất nước cũng là cách để giới trẻ chúng em củng cố lòng yêu nước, góp phần vào bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc”.

Em Lâm Hải Sơn, học sinh lớp 11A5

Em Lâm Hải Sơn, học sinh lớp 11A5

Ngọc Huyền - Ảnh Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/73/162136/ngay-quoc-khanh-trong-suy-nghi-cua-lop-tre