Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3): Hãy yêu thương và chia sẻ

Hạnh phúc dường như là điều mà tất cả mọi người đều theo đuổi như một mục tiêu dài hạn trong cuộc sống. Thế nhưng, hạnh phúc không phải là một đích đến mà đó chính là hành trình. Vì vậy, Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm nay tiếp tục có chủ đề 'Yêu thương và chia sẻ', nhằm nhắc nhở mỗi người hãy luôn ý thức, xây dựng gia đình, cuộc sống hạnh phúc.

Hạnh phúc là phương diện quan trọng trong đánh giá chất lượng đời sống của con người. Chính vì vậy, năm 2012, tổ chức Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động để tạo dựng một môi trường sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” với các khẩu hiệu như: Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên…

Bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen chăm sóc sức khỏe cho trẻ khuyết tật.

Bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen chăm sóc sức khỏe cho trẻ khuyết tật.

Đối với nhiều người, được quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình chính là hạnh phúc. Bà Bùi Thị Sinh, về nghỉ hưu và được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 17, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Bà Sinh có 2 người con đều tham gia lực lượng vũ trang, con dâu làm theo ca tại siêu thị, con rể làm ngân hàng. Bà Sinh chia sẻ, với bà dù có bận cũng không quên nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, người bà. Gia đình yên ấm, hạnh phúc là không gì có thể so sánh, muốn được vậy bà phải là tấm gương cho con cháu học tập. Vì vậy, trong cuộc sống, bà luôn “miệng nói tay làm”, việc dẫu nhỏ cũng phải làm cho chu đáo, việc không tốt thì chẳng những mình không được làm mà còn ngăn không cho người khác làm. Đó là cách bà luôn dạy bảo con cháu trong cuộc sống.

Những ngày này khi dịch Covid-19 đang bùng phát trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại tỉnh ta mặc dù chưa ghi nhận ca mắc nào xong những y, bác sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch thời gian qua làm việc quên cả thời gian và sẵn sàng xông pha, đương đầu với dịch bệnh để giảm bớt sự lo lắng, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân. Đã hơn 2 tháng nay, bác sỹ Ngô Cao Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế, đội ngũ y, bác sỹ căng mình tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bác sỹ Lâm chia sẻ, trong thời gian này, nhiều y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm làm việc ngày đêm để phòng, chống dịch. Khu cách ly đã sẵn sàng nếu có người mắc dịch bệnh, mỗi người luôn tự nhủ phải làm hết trách nhiệm vì sức khỏe của người dân. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là trách nhiệm của người thầy thuốc.

Khái niệm hạnh phúc nghe rất trừu tượng nhưng luôn hiện hữu trong cuộc sống, không quá lớn lao, xa vời mà đôi khi thật giản dị, gần gũi. Một ánh mắt cảm thông khi ta gặp khó khăn, một lời yêu thương khi ta đang buồn, một câu nói cảm ơn khi ai đó nhận ở ta sự giúp đỡ... tất cả đều có khả năng đem lại những cảm xúc, rung động và niềm vui sống. Đó chính là hạnh phúc. Anh Bàn Văn Tấn, xã Sơn Phú, huyện Na Hang tâm sự, vừa qua anh phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp di căn xuống phổi. Do nhà nghèo, gia đình không thể lo được kinh phí vài chục triệu đồng nên đã làm đơn xin ra viện. Tuy nhiên, anh đã được các nhà hảo tâm giúp với số tiền gần 13 triệu đồng. Với số tiền đó anh đã được phẫu thuật kịp thời và đến nay sức khỏe của anh cũng đang dần hồi phục sau phẫu thuật. Anh thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự chia sẻ từ các nhà hảo tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với trách nhiệm cơ quan thường trực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh ban hành công văn hướng dẫn các sở, ban, ngành thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Đồng thời, phối hợp, chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc và 7 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Hiện nay, toàn ngành đã treo trên 320 băng rôn trên trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; tổ chức 23 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động; trên 100 lượt tuyên truyền trên loa phát thanh...

Hãy luôn chia sẻ và yêu thương ngay trong gia đình và cuộc sống thường ngày. Đó chính là cách để mỗi người cho đi và nhận lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-hay-yeu-thuong-va-chia-se-130089.html