Ngày Tết Độc lập xúc động mâm cơm giỗ Bác
Đã trở thành thông lệ và nét văn hóa của tỉnh Cà Mau mấy chục năm qua, năm nay cũng như mọi năm, những ngày đón Tết Độc lập, mừng Quốc khánh 2.9, hàng nghìn hộ dân xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau lại tấp nập về Đền thờ Bác Hồ thắp nén hương, bày tỏ tấm lòng thành tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính mến!

Năm nay giỗ Bác người dân xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau lại tấp nập về Đền thờ Bác Hồ thắp nén hương, bày tỏ tấm lòng thành tưởng nhớ Người
Về xã Châu Thới, chúng tôi được chứng kiến nhiều gia đình bày tỏ sự biết ơn, lòng thành kính, tình cảm thiêng liêng đặc biệt đối với Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó có việc làm mâm cơm giỗ Bác.
Nhiều gia đình có điều kiện còn đến Đền thờ Bác Hồ ở ấp Bà Chăng A dâng hương, dâng lễ tưởng nhớ Bác. Cũng như bao gia đình ở xã Châu Thới, gia đình ông Khưu Tam Phước (Ba Phước), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Bà Chăng A dành vị trí trang trọng nhất trong nhà để treo ảnh Bác Hồ.
Hàng năm, cứ đúng ngày 2.9, ông Ba Phước lại cùng gia đình chuẩn bị mâm cơm giản dị giỗ Bác rồi tập hợp con cháu để nhắc nhớ về công lao trời biển của Bác Hồ.
Ông Bùi Hữu Nghị, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Bào Sen, xã Châu Thới cho biết: “Xuất phát từ sự tôn kính đối với Bác Hồ, hằng năm, cứ vào dịp này, chi hội lại tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống, nói chuyện chuyên đề về Bác.
Nhớ ơn Bác, các hội, đoàn thể, người dân còn thể hiện lòng thành kính qua những mâm cơm giản dị, trà bánh, trái cây dâng lên Người”.

Mâm cơn giản dị của người dân xã Châu Thới cúng Bác
Có năm, có nhà, gia đình neo người, chỉ làm gọn gàng rồi tập hợp con cháu lại ăn bữa cơm, nhưng những nhà đã đặt bàn thờ Bác thì chưa bao giờ bỏ quên ngày giỗ một lần nào.
Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hồng, ở ấp Cây Giang, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau cũng đặt bàn thờ Bác trong nhà từ sau ngày giải phóng.
Theo ông Hồng, lúc còn sống, Bác mong được vô thăm miền Nam mà chưa kịp thực hiện, nên giải phóng rồi thì phải đưa vong linh Bác vô như mong ước của Người.
Vậy là hàng năm, trên bàn thờ Bác trong ngày giỗ của Người hay tết nhất đều phải có lễ cúng là mấy sản vật của miền Nam.
“Lúc sống Bác rất giản dị nên cúng cơm Bác, gia đình làm đơn giản thôi. Năm nay nấu cháo gà, thêm món thịt kho hột vịt với món xào nữa là xong…”, ông Hồng cười hiền.

Ngày 2.9 hàng năm nhiều chi hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức mâm cơm cúng Bác bằng cả tấm lòng tôn kính
Không chỉ ở xã Châu Thới, Long Điền, Trí Phải, Cái Nước, Đất Mũi, Giá Rai và nhiều hộ dân ở các xã vùng sâu như Năm Căn, Vĩnh Lộc, Phong Hiệp, Nguyễn Phích...từ nhiều năm nay vẫn duy trì đều đặn mâm cơm, hoặc mâm trái cây cúng Bác nhân dịp ngày giỗ của Người.
Một bàn thờ Bác trong nhà, một mâm cơm đậm chất quê hương miền Tây Nam Bộ đã trở thành truyền thống, tâm niệm giúp mỗi người dân Cà Mau thêm niềm tin yêu, niềm hạnh phúc vì cuộc đời này luôn có Bác trong tim.
40 năm qua, mỗi khi đến ngày mất của Bác Hồ, Cựu chiến binh Trương Thị Tuyết ở ấp Xóm Lớn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau lại cùng các thành viên trong chi hội Cựu chiến binh tất bật chuẩn bị mâm cơm dâng Người.
Không ai bảo ai, vào ngày này, người có cá đem cá, rau đem rau, tất cả đều là sản vật quê hương. Bằng tất cả tấm lòng, mỗi người cùng góp sức hoàn thành mâm cơm.
Cựu chiến binh Trương Thị Tuyết ở ấp Xóm Lớn cho biết: “Tục lập bàn thờ Bác là truyền thống của nhiều gia đình. Mỗi lần nấu cơm dâng lên Bác cũng là dịp để người dân tụ họp, cùng nhau kể lại những câu chuyện về Bác.
Mọi người cùng động viên nhau ra sức lao động, học tập theo gương Bác và giáo dục cho các thế hệ con cháu tiếp tục duy trì truyền thống”.

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hồng, ở ấp Cây Giang, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau với mâm cơm giản dị cúng Bác
Những ngày đón Tết Độc lập, mừng Quốc khánh 2.9, tâm khảm mỗi người dân cả nước, trong đó có người Cà Mau đều hướng về vị Cha già kính yêu của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Năm Căn chia sẻ: “Mâm cơm cúng Bác không chỉ thể hiện niềm yêu kính vô hạn dành cho Người mà còn là dịp để cán bộ, hội viên và người dân soi rọi lại bản thân, tự nhủ lòng sống sao cho trọn vẹn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của Bác.
Từ đó, mọi người ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn”.
Hiện nay, tất cả các đền thờ Bác Hồ tại Cà Mau đều được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa. Năm nay giỗ Bác cùng lúc trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, các Đền thờ Bác ở tỉnh Cà Mau rất đông khách gần xa và đông đảo nhân dân, các đoàn thể trong và ngoài tỉnh lần lượt tổ chức các cuộc tham quan về nguồn đến Đền thờ Bác bằng cả tấm lòng tôn kính.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, ông Hồ Trung Việt, nói: “Việc thờ cúng Bác Hồ tại gia đình thể hiện được tình cảm cao quý của người dân với Bác.
Không ai bắt buộc, cũng chẳng cần cơ quan nào vận động, bàn thờ Bác trong mỗi gia đình ở Cà Mau luôn vững chắc vì được dựng cả trong lòng dân.
Đó cũng là một hình thức tuyên truyền việc học và làm theo Bác một cách hữu hiệu, thấm sâu hơn rất nhiều so với hình thức khác.
Xây dựng đạo đức không phải một sớm một chiều mà phải bắt đầu từ một nền tảng, và nền tảng đó luôn cần được bồi đắp để ươm ngày càng nhiều những mầm xanh đạo đức.
Nền tảng ấy, đã được dựng từ những bàn thờ Bác, trong những mâm cơm cúng Bác và đang được thế hệ đi trước giữ gìn một cách trân quý để dành cho các thế hệ mai sau”.
Tháng 9 lại về. Người dân Cà Mau càng nhớ Bác, về sự hy sinh cao cả, đạo đức cách mạng ngời sáng của Bác Hồ.
Trong các ngày lễ trọng đại của đất nước, không chỉ có người dân Cà Mau thương nhớ Bác khôn nguôi, mà còn có cả khách thập phương ở mọi miền đất nước mỗi khi có dịp đến tham quan, du lịch Cà Mau đến viếng Bác bằng cả tấm lòng tôn kính.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ngay-tet-doc-lap-xuc-dong-mam-com-gio-bac-165594.html