Ngày thứ tư liên tiếp, Đắk Lắk chạy đua ứng cứu người dân trong đêm
Mưa lũ, sạt lở những ngày qua khiến khu vực Đắk Lắk hứng chịu thiệt hại đặc biệt lớn. Tổng thiệt hại sơ bộ ước vượt 4.500 tỷ đồng. Các lực lượng đang dốc toàn lực ứng cứu người dân xuyên đêm.
Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Đắk Lắk, đợt lũ lịch sử đã nhấn chìm hơn 200.000 ngôi nhà ở các xã phía đông, khiến hơn 18.000 hộ phải di dời. Có 358 điểm trường, 10 trạm y tế bị ngập trong nước; trên 63.000ha cây ngắn ngày, hơn 100.000ha cây lâu năm bị thiệt hại; 3,5 triệu con gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi. Khoảng 127.000 lồng thủy sản, 1.000ha nuôi tôm nước lợ bị hư hại. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Nhu yếu phẩm và lương thực đã được đưa vào các vùng bị cô lập
Từ ngày 18/11 đến nay, các lực lượng đã di dời gần 4.000 hộ với gần 10.000 nhân khẩu; huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng để tiếp cận vùng ngập sâu. Lực lượng từ Khánh Hòa và Sư đoàn 305 tiếp tục tăng cường đến các xã còn bị cô lập.
Đáng chú ý, hàng hóa cứu trợ được cấp tốc phân bổ: ngành Công Thương đã xuất trên 14.000 thùng mì tôm, gần 3.000 thùng nước uống, hơn 1.000 thùng lương khô và hàng trăm chiếc áo phao, đèn pin, pin dự phòng cho vùng bị ngập sâu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và chuyển ngay hơn 8.500 thùng mì, 5.000 thùng nước, 1.200 bộ nhu yếu phẩm, cùng hàng nghìn suất lương thực từ doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện gửi về hỗ trợ người dân.

Những suất cơm nóng cũng được các chiến sĩ chuẩn bị sẵn để tiếp sức cho bà con vùng lũ
Các đội cơ động y tế tổ chức khử khuẩn, trực cấp cứu 24/24; ngành giao thông khơi thông cống rãnh, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở.
Đến tối 21/11, nước ở một số khu vực phía Đông (tỉnh Phú Yên cũ) bắt đầu rút nhưng vẫn còn 6 xã, phường ngập sâu dọc lưu vực sông Ba và sông Bàn Thạch là xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và phường Đông Hòa. Phía Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ), nhiều xã như Krông Bông, Sơn Hòa, Drây Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na vẫn bị chia cắt.

Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để ứng cứu người dân còn mắc kẹt trong vùng ngập sâu
Trước tình hình nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, công tác tiếp cận và cứu hộ gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã nêu rõ hướng ứng cứu trong những giờ tới: “Có những điểm chúng tôi gần như tiếp cận được nhưng cuối cùng không vào được. Lực lượng vũ trang đã dùng nhiều phương tiện, kể cả ca nô với công suất lớn, vẫn không thể tiếp cận. Trong đêm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận những điểm đó. Đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ lực lượng để chuẩn bị cho công tác sau khi nước rút nhằm ngăn dịch bệnh bùng phát”.












