Ngày trở lại của Nguyễn Xuân Son

Trận đấu đầu tiên của Nguyễn Xuân Son trong màu áo Đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm nghỉ thi đấu cũng là cuộc đọ sức cuối cùng của tập thể 'các chiến binh Sao Vàng' trong năm 2025. Màn trình diễn của cầu thủ nhập tịch này để lại dấu ấn trong chiến thắng trước Đội tuyển Lào khiến niềm tin của người hâm mộ về cơ hội đoàn quân HLV Kim Sang Sik vượt qua Vòng loại ASIAN Cup 2027 tăng lên rõ rệt.

Đúng như nhiều dự đoán trước đó, HLV Kim Sang Sik dù tỏ ra vui mừng với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son nhưng cũng không mạo hiểm sử dụng tiền đạo thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định ngay từ đầu. Thực tế, đây là một lựa chọn an toàn của HLV Kim Sang Sik bởi dù Xuân Son đã bình phục chấn thương gặp phải từ trận chung kết ASEAN Cup 2024 nhưng với 10 tháng không thi đấu, anh khó có thể đạt phong độ cao như trước.

Hơn thế nữa, việc tung Xuân Son vào ngay từ đầu khiến anh sẽ trở thành "mục tiêu chăm sóc" hàng đầu cho các hậu vệ Đội tuyển Lào. Cứ nhìn cái cách mà một tiền đạo khác của Đội tuyển Việt Nam là Tiến Linh bị khóa trong hiệp 1 là có thể hình dung tình huống tương tự, thậm chí là khó hơn đối với Xuân Sơn. Suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, lúc nào số 22 của Đội tuyển Việt Nam giữ bóng, lúc đó có 3-4 bóng áo đỏ vây quanh.

Nền tảng thể lực dồi dào trong hiệp 1 giúp Đội tuyển Lào có thể tạo ra thế trận vây ráp liên tục để làm khó đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Đây cũng không phải là điều mới bởi Đội tuyển Lào đang cho thấy sự tiến bộ liên tục trong thời gian qua, đặc biệt dưới triều đại HLV Ha Hyeok Jun. Họ cũng từng tạo ra cơn địa chấn khi cầm hòa Đội tuyển Indonesia với tỷ số 3-3 tại ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc trong hiệp 1 dù chiếm lĩnh thế trận. Ảnh: CTV.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc trong hiệp 1 dù chiếm lĩnh thế trận. Ảnh: CTV.

Mặt khác, cũng cần phải nhớ lại rằng, dưới thời HLV Kim Sang Sik, dù gặp những đối thủ được xem là “nhẹ ký” hơn, Đội tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn trong hiệp đầu tiên. Ông thầy người Hàn Quốc thường sử dụng hiệp đấu đầu tiên như khoảng thời gian thăm dò đối thủ cũng như thử nghiệm nhiều phương cách khác nhau để tiếp cận khung thành đội bạn trước khi tung "đòn đánh quyết định" sau giờ nghỉ.

Chứng kiến sự bế tắc của các học trò trên sân nhưng ông Kim Sang Sik vẫn kiên trì giữ Xuân Son cùng một chân sút khác là Tuấn Hải trên ghế dự bị. Không phải ông thầy người Hàn không muốn tung họ vào sân mà ông muốn tìm thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp ấy chính là lúc hàng thủ của Đội tuyển Lào lơi lỏng sau một hiệp đấu đầu tiên phải “khổ chiến” liên tục.

Ông thầy người Hàn chỉ quyết định tung chân sút nhập tịch này vào sân sau giờ nghỉ khi hàng thủ của Đội tuyển Lào đã lộ nhiều sơ hở vì những đợt hãm thành liên tục từ hàng công Đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Việc tung Xuân Son giống một cách để làm mới cho hàng công tập thể “Những chiến binh sao vàng”; đồng thời giúp chân sút nhập tịch này tìm lại cảm giác bóng sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Dù chưa thể đạt được phong độ đỉnh cao nhất nhưng rõ ràng màn trình diễn của Xuân Son trong trận đấu này cũng được đánh giá rất cao. Ngay trong những pha chạm bóng đầu tiên khi có mặt trên sân, số 12 của Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra sóng gió trước khung thành Đội tuyển Lào. Với khả năng càn lướt cũng như tốc độ đi bóng cao, Xuân Son giúp các đợt hãm thành của Đội tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh. Ngoài ra, việc có mặt của Xuân Son cũng giúp hút sự chú ý của các hậu vệ Đội tuyển Lào, qua đó tạo thêm khoảng trống cho những đồng đội khác trước khung thành đội chủ nhà.

Mọi thứ chỉ thay đổi trong hiệp 2 khi Xuân Son vào sân. Ảnh: CTV.

Mọi thứ chỉ thay đổi trong hiệp 2 khi Xuân Son vào sân. Ảnh: CTV.

Cũng cần phải nói thêm rằng, HLV Kim Sang Sik đã "thay máu" toàn bộ hàng công Đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2 khi tung cùng một lúc 4 nhân sự mới vào sân gồm: Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng, Hai Long. Sự bế tắc của hàng công Việt Nam trong hiệp 1 là nguyên nhân lớn nhất khiến ông thầy người Hàn Quốc phải lật tất cả những quân bài dự trữ ngay khi hiệp 2 bắt đầu.

Niềm tin đặt vào Nguyên Xuân Son của HLV Kim Sang Sik được đền đáp bằng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền. Pha lập công đầu tiên sau 10 tháng nghỉ thi đấu không chỉ giúp Đội tuyển Việt Nam phá thế bế tắc mà còn giúp Xuân Son lấy lại sự tự tin – một điều cực kỳ quan trọng với các tiền đạo.

Những gì diễn ra sau đó của trận đấu tương tự như nhiều trận đấu trước đó của Đội tuyển Việt Nam thời gian qua,. Khi đội bạn đã xuống sức thấy rõ, đoàn quân HLV Kim Sang Sik càng gia tăng sức ép và thành quả đến ở phút bù giờ khi với pha tung người móc bóng trong vòng cấm của Tuấn Hải. Bàn thắng của số 10 bên phía Đội tuyển Việt Nam cũng là pha lập công cuối cùng trong trận đấu này.

Chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển Lào dù không quá ấn tượng nhưng giúp Đội tuyển Việt Nam rút ngắn khoảng cách với Malaysia cũng đồng thời tiếp thêm hy vọng giành quyền vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.

Đã có 20 đội tuyển giành quyền vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027

20/24 đội sẽ chính thức góp mặt ở giải đấu này đã chính thức lộ diện. Những đội đó gồm: Qatar, Kuwait, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Oman, Kyrgyzstan, Iran, Uzbekistan, Iraq, Indonesia, Jordan, Arab Saudi, UAE, Bahrain, Australia, Palestine Syria và Singapore. Trong đó, Syria và Singapore là những đội giành vé khi chính thức vượt qua vòng loại trong khi các đội còn lại được đặc cách góp mặt vì đã lọt vào Vòng loại cuối World Cup 2026.

Singapore là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 khi họ có chiến thắng 2-1 trước Hồng Kông vào chiều 18/11 vừa qua. Đáng nói, đây là lần đầu tiên Singapore vượt qua được vòng loại của 1 kỳ ASIAN Cup khi trước đó đội bóng đảo quốc sư tử mới chỉ tham dự giải này 1 lần năm 1984 với tư cách chủ nhà. Còn 4 suất tham dự nữa dành cho 4 bảng. Philippines và Thái Lan, Việt Nam đều còn cơ hội dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 và nếu thành công, Đông Nam Á sẽ có tới 4 đại diện tại giải đấu này.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/ngay-tro-lai-cua-nguyen-xuan-son-i788593/