Ngày trở về đầy thương mến của nhiều thế hệ thầy trò Trần Nhân Tông

Giữa tháng 11 tri ân, nhiều thế hệ thầy trò Trần Nhân Tông trở về mái trường xưa, nơi ký ức 65 năm dâng trào trong những vòng tay hội ngộ và niềm tự hào ánh lên trên mỗi gương mặt.

Các thế hệ thầy cô nở nụ cười rạng rỡ trong ngày trở về mái trường xưa. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Các thế hệ thầy cô nở nụ cười rạng rỡ trong ngày trở về mái trường xưa. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Trong không khí tháng 11 tràn ngập tri ân, Trường THPT Trần Nhân Tông rộn ràng đón bước chân của nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh trở về dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1960-2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982–20/11/2025).

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Từ sáng sớm, khuôn viên trường trên phố Hương Viên đã ngập tràn tiếng cười, những cái bắt tay thân thương, những vòng ôm hội ngộ sau nhiều năm xa cách, mở ra một bầu không khí xúc động và ấm áp giữa các thế hệ thầy trò.

Nụ cười của những người thầy mái tóc đã bạc, vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Nụ cười của những người thầy mái tóc đã bạc, vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Năm 1960, trong bối cảnh đất nước vừa bước vào giai đoạn khôi phục sau chiến tranh, ngôi trường cấp III đầu tiên của khu vực được thành lập. Trải qua nhiều lần đổi tên - từ Thăng Long, Trưng Vương 3B, Bạch Mai, Quỳnh Mai - đến năm 1997, trường chính thức mang tên THPT Trần Nhân Tông.

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Hành trình 65 năm ấy được đánh dấu bằng biết bao dấu mốc đặc biệt: những năm sơ tán đầy gian khó, giai đoạn ổn định rồi vươn mình phát triển mạnh mẽ, để hôm nay trở thành một trong những cơ sở giáo dục có truyền thống và chất lượng hàng đầu của Thủ đô.

Những bó hoa tươi thắm được trao gửi như lời biết ơn sâu sắc. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Những bó hoa tươi thắm được trao gửi như lời biết ơn sâu sắc. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Nhìn lại chặng đường 65 năm, thầy và trò Trần Nhân Tông càng thêm tự hào về hành trình từ những ngày gian khó của thập niên 1960, đi qua thời kỳ sơ tán, trở về ổn định và phát triển mạnh mẽ, để hôm nay trở thành một trong những ngôi trường có truyền thống và chất lượng giáo dục hàng đầu Thủ đô. Suốt chặng đường dài ấy, các thế hệ thầy cô đã lặng lẽ gieo mầm tri thức, và hàng vạn học sinh trưởng thành, đóng góp trên khắp mọi miền đất nước, mang theo niềm tự hào về mái trường mang tên vị vua anh minh Trần Nhân Tông.

TS. Vũ Thị Hậu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường (áo dài đỏ) chụp ảnh kỷ niệm với các cựu giáo viên và học sinh. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

TS. Vũ Thị Hậu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường (áo dài đỏ) chụp ảnh kỷ niệm với các cựu giáo viên và học sinh. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Chia sẻ tại buổi lễ, TS. Vũ Thị Hậu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường 65 năm, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn những thế hệ đi trước – những người thầy, người cô đã âm thầm cống hiến, gieo hạt giống tri thức để hôm nay Trường THPT Trần Nhân Tông có được vị thế vững vàng, uy tín và tràn đầy sức sống như hiện nay".

“Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phấn đấu để Trường THPT Trần Nhân Tông mãi mãi là ngôi trường chất lượng cao, thân thiện, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô”, TS. Vũ Thị Hậu nhấn mạnh.

Những bó hoa tươi thắm được trao gửi như lời biết ơn sâu sắc. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Những bó hoa tươi thắm được trao gửi như lời biết ơn sâu sắc. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Trong không khí trang trọng, nhà trường cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội, Giấy khen “Trường học hạnh phúc” của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng nhiều phần thưởng dành cho các tổ chuyên môn, thầy cô và học sinh tiêu biểu. Những thành tích ấy là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của tập thể nhà trường, đồng thời khẳng định vị thế của Trần Nhân Tông trong hệ thống giáo dục Thủ đô.

Ngày trở về đầy thương mến của nhiều thế hệ thầy trò Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Ngày trở về đầy thương mến của nhiều thế hệ thầy trò Trần Nhân Tông. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là phần tri ân các thế hệ thầy cô. Hàng trăm cựu giáo chức, nhiều người đã ngoài 80 tuổi, được mời lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Những bó hoa tươi thắm được trao đi, cùng những lời chúc, lời tri ân sâu sắc đã làm sáng bừng cả sân trường. Nhiều học trò rưng rưng khi gặp lại thầy cô từng dìu dắt, nhắc lại những kỷ niệm giản dị mà sâu sắc của thời áo trắng.

Nụ cười của những người thầy mái tóc đã bạc, vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Nụ cười của những người thầy mái tóc đã bạc, vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Không chỉ là buổi lễ, đây còn là một ngày hội của ký ức. Các thế hệ cựu học sinh rảo bước trên hành lang, ngắm nhìn từng phòng học, từng góc sân – nơi đã lưu giữ những năm tháng tuổi học trò trong trẻo. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười rộn ràng, tiếng máy ảnh liên tục vang lên như giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội sum vầy.

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa thầy cũ và trò xưa sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Ngày gặp mặt 20/11 tại Trường THPT Trần Nhân Tông vì thế không chỉ là dịp tri ân thầy cô, mà còn là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, nơi tình cảm thầy trò được bồi đắp, nơi truyền thống 65 năm được tiếp nối, thắp sáng niềm tự hào và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Lê Phương - Thanh Tùng/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngay-tro-ve-day-thuong-men-cua-nhieu-the-he-thay-tro-tran-nhan-tong/396339.html