Ngày trọng đại của 'kẻ đánh mất linh hồn'

Ngày trọng đại liên tục đến với những 'kẻ đánh mất linh hồn', đó là đội tuyển Anh ở Euro 2024.

Tứ kết Euro 2024, tuyển Anh, một đội bóng lớn chơi thứ bóng đá nhàm chán thiếu thuyết phục với một dàn sao đẳng cấp và có giá trị cao nhất (thị trường) của các đội dự Euro 2024 rồi thoát qua khe cửa hẹp thắng luân lưu Thụy Sĩ.

Tương tự ở vòng 1/8, thầy trò HLV Gareth Southgate bở hơi tai ngược dòng trước Slovakia thua trên bậc xếp hạng của FIFA đến 40 bậc. Vào cuối trận, khi tưởng chừng mọi thứ đã ngã ngũ thì người Anh mới có hai bàn thắng ngược dòng hút hồn.

 Watkins ghi bàn đưa Anh thoát qua khe cửa hẹp vào chung kết. Ảnh: Reuters

Watkins ghi bàn đưa Anh thoát qua khe cửa hẹp vào chung kết. Ảnh: Reuters

Cả nước Anh và fan hâm mộ tuyển Anh trên toàn thế giới không tin mình đang đặt niềm tin vào một “tài sản có giá trị” thực sự.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã phải thốt lên trên chương trình bình luận của mình là “thất vọng” ngay khi người Anh thắng chung cuộc để đi tiếp đến trận cuối cùng của giải đấu.

Một đội tuyển tập trung những ngôi sao số má bậc nhất thế giới, giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới, nhưng lối chơi như kẻ đánh mất linh hồn để rồi đưa người xem, đưa những fan hâm mộ đến những thái cực thót tim.

 "Những ngôi sao may mắn" tuyển Anh. Ảnh: S.E

"Những ngôi sao may mắn" tuyển Anh. Ảnh: S.E

Nhưng thắng Slovakia, thắng Thụy Sĩ rồi thắng Hà Lan trong hoàn cảnh thoát hiểm kiểu này rõ ràng là những ngày trọng đại của “kẻ đánh mất linh hồn”.

Với dàn sao ấy, chơi ở giải khốc liệt và chất lượng nhất hành tinh thì tập thể ấy phải thể hiện một bộ mặt khác, một bộ mặt thuyết phục từ cách chơi, cách ghi bàn và cách thể hiện. Cách thể hiện không phải theo kiểu “thoát chết” vào giờ chót và thành kẻ chiến thắng mà phải đẳng cấp cao hơn, thuyết phục hơn.

Nhiều người tin tưởng vào một ngôi sao Bellingham của Real Madrid đã hoàn thành cú đúp hoành tráng cùng CLB, cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2023-2024, nhưng rồi tay săn bàn 20 tuổi như những ánh sao xẹt.

Người ta trông chờ vào một Harry Kane sau nhiều năm nằm trong tốp ghi bàn hàng đầu ngoại hạng Anh sang Bayern Munich cũng thế, nhưng rồi cũng như sao xẹt.

Huyền thoại Anh Gary Lineker đã phải thốt lên: “Tuyển Anh như kẻ đánh mất linh hồn. Tôi không nghĩ tuyển Anh đang làm theo cách mà họ cho là chuẩn bị tốt nhất”.

Trong khi cựu tuyển thủ Anh Gary Neville nói: “Chúng ta có thể nói lời cám ơn đến các ngôi sao may mắn của chúng ta, chẳng ai mà may mắn cùng lúc chuỗi 4 trận liên tiếp nhưng những ngôi sao của chúng ta thì đang có điều đó”.

Gary Neville thẳng thắn đăng đàn phê phán người bạn cùng thời: “Southgate chẳng tận dụng được thứ tài sản, thứ phương tiện mà mình đang sở hữu, tuyển Anh phải thể hiện tốt hơn, còn nay nó như cái bóng của chính chúng ta vậy”.

Những Luke Shaw, Kieran Trippier đặt vào vị trí sở trường của mình trông nó thật gượng ép.

Phil Foden, cầu thủ xuất sắc nhất giải Anh mùa rồi (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh chọn) thể hiện vô cùng thất vọng. Anh ta đánh mất phẩm chất của mình quá nhiều.

Cầu thủ trẻ xuất sắc như Cole Palmer của Chelsea lại phải ra sân từ băng ghế dự bị.

Nhưng khi thắng được Hà Lan chỉ để còn trận cuối cùng nữa thôi, nếu người Anh lên ngôi thì nó lại được xem là “Ngày trọng đại của kẻ đánh mất linh hồn”.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/ngay-trong-dai-cua-ke-danh-mat-linh-hon-post799906.html