Ngày vào lớp 2 của cô bé Park Ju Yeon

Sáng 5/9, cô bé Park Ju Yeon đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Cô bé rất vui vì được gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè.

 6h30 ngày 5/9, chị Nguyễn Thị Thu Hương đánh thức con gái đang say giấc ngủ: “Dậy đi nào, cô bé lớp 2”. Mở mắt, ngồi dậy, Park Ju Yeon nhận ra mình đã không còn là học sinh bé nhất trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội).

6h30 ngày 5/9, chị Nguyễn Thị Thu Hương đánh thức con gái đang say giấc ngủ: “Dậy đi nào, cô bé lớp 2”. Mở mắt, ngồi dậy, Park Ju Yeon nhận ra mình đã không còn là học sinh bé nhất trường Tiểu học Newton Goldmark (Hà Nội).

 Vẫn phải nhờ mẹ buộc tóc, cô bé 7 tuổi biết tự đánh răng và ngồi vào bàn uống sữa. Ju Yeon nặng 38,5 kg nên mẹ không cho phép được ăn thỏa thích như trước.

Vẫn phải nhờ mẹ buộc tóc, cô bé 7 tuổi biết tự đánh răng và ngồi vào bàn uống sữa. Ju Yeon nặng 38,5 kg nên mẹ không cho phép được ăn thỏa thích như trước.

 Cô bé chơi bản nhạc được học từ hôm trước. Tiếng đàn piano du dương phát ra từ đôi bàn tay bé nhỏ. Âm nhạc khiến căn nhà tràn ngập ánh nắng phủ đầy âm thanh vui tươi.

Cô bé chơi bản nhạc được học từ hôm trước. Tiếng đàn piano du dương phát ra từ đôi bàn tay bé nhỏ. Âm nhạc khiến căn nhà tràn ngập ánh nắng phủ đầy âm thanh vui tươi.

 Được sinh ra ở Hàn Quốc, thường xuyên giao tiếp với bố, Ju Yeon nói tốt tiếng Hàn. Chị Thu Hương cũng thường xuyên dạy con cách đọc và viết tiếng Hàn để bé không quên nguồn gốc của mình.

Được sinh ra ở Hàn Quốc, thường xuyên giao tiếp với bố, Ju Yeon nói tốt tiếng Hàn. Chị Thu Hương cũng thường xuyên dạy con cách đọc và viết tiếng Hàn để bé không quên nguồn gốc của mình.

 Từ mấy hôm nay, Ju Yeon liên tục nói về ngày khai giảng. Cứ nghĩ đến việc được trở lại trường, gặp lại Mi Jun - cậu bạn thân từ hồi mẫu giáo - khiến Ju Yeon phấn chấn.

Từ mấy hôm nay, Ju Yeon liên tục nói về ngày khai giảng. Cứ nghĩ đến việc được trở lại trường, gặp lại Mi Jun - cậu bạn thân từ hồi mẫu giáo - khiến Ju Yeon phấn chấn.

 Hôm nay, ông bà ngoại của Park Ju Yeon đi từ quận Hà Đông sang quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chơi với cháu. Ông bà quan niệm khai giảng luôn là dịp quan trọng với đám trẻ.

Hôm nay, ông bà ngoại của Park Ju Yeon đi từ quận Hà Đông sang quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chơi với cháu. Ông bà quan niệm khai giảng luôn là dịp quan trọng với đám trẻ.

 Con đường đến trường quen thuộc sáng nay tràn ngập nắng thu. Trong sân chung cư, các cụ già vẫn còn tập thể dục.

Con đường đến trường quen thuộc sáng nay tràn ngập nắng thu. Trong sân chung cư, các cụ già vẫn còn tập thể dục.

 Được cả gia đình đưa đi khải giảng, Ju Yeon rất vui. Gia đình duy trì thói quen này sau khi cô bé lai về Việt Nam sinh sống năm 2016.

Được cả gia đình đưa đi khải giảng, Ju Yeon rất vui. Gia đình duy trì thói quen này sau khi cô bé lai về Việt Nam sinh sống năm 2016.

 Khai giảng trong mùa Covid-19, cô bé lớp 2 phải đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào trường. Qua nửa năm "sống chung với dịch", Ju Yeon và các bạn đã dần quen, được thầy cô hỗ trợ tối đa trong học tập.

Khai giảng trong mùa Covid-19, cô bé lớp 2 phải đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào trường. Qua nửa năm "sống chung với dịch", Ju Yeon và các bạn đã dần quen, được thầy cô hỗ trợ tối đa trong học tập.

 Ông bà đi tham quan một vòng trường, xem cơ sở vật chất, chỗ ăn, ngủ rồi chào Ju Yeon ra về. Lên lớp 2, cao ngang ngực ông ngoại, Ju Yeon thấy mình đã lớn.

Ông bà đi tham quan một vòng trường, xem cơ sở vật chất, chỗ ăn, ngủ rồi chào Ju Yeon ra về. Lên lớp 2, cao ngang ngực ông ngoại, Ju Yeon thấy mình đã lớn.

 Lên lớp mới, cô bé lai vẫn chưa quen giáo viên mới. Cô chủ nhiệm khá thân thiện, mẹ luôn bên cạnh nên Ju Yeon không khóc đòi về như các em lớp 1.

Lên lớp mới, cô bé lai vẫn chưa quen giáo viên mới. Cô chủ nhiệm khá thân thiện, mẹ luôn bên cạnh nên Ju Yeon không khóc đòi về như các em lớp 1.

 Lễ khai giảng năm nay diễn ra đơn giản, kéo dài chỉ 45 phút. Ju Yeon không còn biểu diễn văn nghệ, tập đội hình như các năm trước. Cô bé được buộc một dải ruy băng để vẫy tay cho đẹp.

Lễ khai giảng năm nay diễn ra đơn giản, kéo dài chỉ 45 phút. Ju Yeon không còn biểu diễn văn nghệ, tập đội hình như các năm trước. Cô bé được buộc một dải ruy băng để vẫy tay cho đẹp.

 Trong lúc chờ khai giảng, Ju Yeon cùng bạn cũ lấy sáp ra tô màu. Đối với cô bé 7 tuổi, đó không phải môn học, mà là trò chơi.

Trong lúc chờ khai giảng, Ju Yeon cùng bạn cũ lấy sáp ra tô màu. Đối với cô bé 7 tuổi, đó không phải môn học, mà là trò chơi.

 Lễ khai giảng diễn ra trong hội trường lớn với sự góp mặt của hơn 1.000 học sinh.

Lễ khai giảng diễn ra trong hội trường lớn với sự góp mặt của hơn 1.000 học sinh.

 Tuy đã được dự khai giảng một lần, Ju Yeon vẫn rất hào hứng. Cô bé vẫy tay với các bạn biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là thầy, cô đang múa hát trên sân khấu.

Tuy đã được dự khai giảng một lần, Ju Yeon vẫn rất hào hứng. Cô bé vẫy tay với các bạn biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là thầy, cô đang múa hát trên sân khấu.

 Sau lễ khai giảng ngắn gọn, Ju Yeon cùng các bạn chụp ảnh chung, rồi được mẹ đón về. Từ nay, những ngày học vui bên bạn bè sẽ thay thế cho quãng thời gian buồn tẻ kéo dài suốt mùa hè.

Sau lễ khai giảng ngắn gọn, Ju Yeon cùng các bạn chụp ảnh chung, rồi được mẹ đón về. Từ nay, những ngày học vui bên bạn bè sẽ thay thế cho quãng thời gian buồn tẻ kéo dài suốt mùa hè.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-vao-lop-2-cua-co-be-park-ju-yeon-post1127980.html