Ngày vui của đồng bào Suối Mây

Nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Xuân tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, cắt tóc, tặng quà thiếu nhi và bà con đồng bào dân tộc thiểu số thôn Suối Mây, xã Xuân Phước.

Thượng úy Võ Duy Tú, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Xuân trao quà cho bà con đồng bào thôn Suối Mây. Ảnh: KIM LIÊN

Thượng úy Võ Duy Tú, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Xuân trao quà cho bà con đồng bào thôn Suối Mây. Ảnh: KIM LIÊN

Lần đầu được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, từ người già đến thiếu nhi, ai cũng mừng, cũng vui.

Bữa ăn dinh dưỡng

Có mặt tại nhà văn hóa thôn từ rất sớm, anh Lê Mo Y Ba, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Suối Mây nở nụ cười rạng rỡ, niềm nở đón đoàn thiện nguyện. Anh Lê Mo Y Ba cho biết: Suối Mây có 130 hộ dân, với 475 nhân khẩu, trong đó đồng bào Chăm chiếm 98%. Nhiều năm qua, Suối Mây được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các tấm lòng nhân ái và nỗ lực vươn lên của chính mình, đời sống người dân đã dần ổn định, có mặt phát triển. Hiện cả thôn còn 6 hộ nghèo là những trường hợp già cả, neo đơn, bệnh tật, không đủ sức lao động và 36 hộ cận nghèo.

Ngay từ sáng sớm, phía sân sau của nhà văn hóa, bà con đã chuẩn bị 2 cái xoong to và bắt đầu nhóm bếp để đoàn viên Công an huyện Đồng Xuân thực hiện bữa ăn dinh dưỡng, nấu món bò kho. Gần đó, 13 chiếc bàn tròn cũng được bày sẵn. Thức ăn vừa nấu chín, dọn lên còn nóng hổi, bàn nào trẻ em cũng ngồi kín chỗ. Chị La Lan Thị Liễu cùng 2 con gái tấm tắc: “Món bánh mì bò kho do các cô chú công an chế biến ngon lắm, ăn vào ấm bụng. Món nước trà chanh thì rất mát, rất ngon miệng”.

Sau bữa điểm tâm sáng dinh dưỡng, đại diện 130 hộ dân và các cháu thiếu nhi trong thôn còn được nhận quà gồm sữa, bánh kẹo, mì ăn liền… mang về nhà.

Chị La Mo Thị Ngược, chồng bỏ đi biệt xứ, một mình ngày ngày đi lột keo thuê, làm lụng vất vả để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Được các chú công an trao tận tay phần quà ý nghĩa, chị Ngược xúc động: “Mình vui lắm! Mình biết ơn các chú công an và các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Khệ nệ với thùng mì gói, quần áo, sữa, bánh kẹo…, bà Sô Thị Mễ bộc bạch: “Quà tặng có nhiều thứ cho người già và các cháu nhỏ. Hôm nay là một ngày vui của đồng bào Suối Mây. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người!”.

Thượng úy Võ Duy Tú, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Xuân là người kết nối, huy động các nhà hảo tâm về với Suối Mây tổ chức chương trình này, chia sẻ: “Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức nấu bữa ăn dinh dưỡng, tặng quà cho trẻ em và bà con đồng bào Suối Mây. Nhìn các cháu thiếu nhi và bà con hạnh phúc, chúng tôi thật ấm lòng”.

Các em nhỏ thôn Suối Mây được cắt tóc miễn phí. Ảnh: KIM LIÊN

Các em nhỏ thôn Suối Mây được cắt tóc miễn phí. Ảnh: KIM LIÊN

Nối tiếp niềm vui

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, bà Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa, Đội xe cứu thương 0 đồng Phú Yên và 10 thợ cắt tóc của TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa cũng có mặt tại Suối Mây.

Vừa bước xuống xe, các tình nguyện viên nhanh tay bày đồ nghề ra những vị trí đã được chọn sẵn. Em La O Biểu được anh Nguyễn Trung Hội, thợ lành nghề của tiệm hớt tóc Phát Lộc (TP Tuy Hòa) mời ngồi vào ghế, nhẹ nhàng khoác lên người em tấm vải dù rồi bắt đầu cắt tóc. Sau 20 phút mái tóc đã được cắt xong, đứng ngắm nghía trước gương, O Biểu cười tươi: “Em rất thích kiểu tóc này, rất đẹp và gọn gàng”.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, 10 thợ hớt tóc lần lượt cắt tóc cho 70 thiếu nhi và bà con trong thôn có nhu cầu. 150 suất quà gồm sữa, kẹo bánh, nước uống, quần áo cũng đã được bà Vân cùng nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa trao cho các cháu thiếu nhi.

Thợ cắt tóc Lê Trọng Min bày tỏ: “Mỗi lần đi thiện nguyện cắt tóc cho trẻ em và người dân ở vùng sâu, vùng xa, chúng tôi rất háo hức. Việc làm tuy nhỏ, nhưng ai cũng vui và hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười, ánh mắt lấp lánh của mọi người”.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phước cho biết, nằm ở vùng sâu, vùng xa, đa số là đồng bào Chăm sinh sống, trước đây Suối Mây là thôn nghèo nhất của xã. Những năm qua, từ nguồn vốn của Chính phủ, bà con được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tặng bò giống, xây nhà, khoan giếng nước, bể chứa nước sạch sinh hoạt…. Đường làng cũng đã được bê tông, có điện thắp sáng xuyên đêm. Đặc biệt, từ khi thực hiện Dự án trục giao thông phía Tây của tỉnh, quốc lộ 19C đi qua vùng đất này đã tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế giữa các huyện miền núi trong tỉnh với các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là những hộ neo đơn, không có sức lao động cần được giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên.

Chúng tôi chia tay bà con Suối Mây khi mặt trời đã đứng bóng. Từ trên triền dốc cao, thả tầm mắt nhìn sang hai bên sườn đồi ngút ngàn một màu xanh của sắn, mía và keo lá tràm, chúng tôi cảm nhận, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, cuộc sống của người dân Suối Mây đã và đang đổi thay, ấm no từng ngày.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/321232/ngay-vui-cua-dong-bao-suoi-may.html