Ngày vui nhất sau 70 năm của đồng bào Tây Bắc

Dù trời đổ mưa lớn trong sáng ngày kỷ niệm nhưng không cản nổi không khí ngày hội lớn trên các con phố của thành phố Điện Biên Phủ, đồng bào khắp vùng Tây Bắc đã về đây, cùng cờ hoa đón mừng đoàn quân diễu binh, diễu hành.

Các con phố chính của Điện Biên Phủ chật kín người với cờ hoa bất chấp những cơn mưa nặng hạt. Người dân đã đổ về xếp hàng từ tờ mờ sáng 7/5 để đón chào các khối diễu binh, diễu hành.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Bình trên xe chỉ huy vẫy tay chào nhân dân, đằng sau là khối quân nhạc nữ.

Những tiếng hò reo vang dội, những bản nhạc hùng tráng vang lên dọc các con phố đoàn quân đi qua.

Các nữ chiến sỹ lực lượng Gìn giữ hòa bình mang theo nụ cười trên môi.

Binh chủng Đặc công diễu binh qua con đường Võ Nguyên Giáp.

Các nữ Quân y.

Một em nhỏ với chiếc áo cờ đỏ sao vàng bắt tay với sỹ quan hải quân.

Một sỹ quan khác ôm em nhỏ vào lòng trong tiếng cười của nhân dân.

Các nữ du kích các dân tộc vùng Tây Bắc chắc tay súng diễu hành.

Thiếu tướng Lê Văn Hà dẫn đầu đoàn diễu binh của lực lượng Công an nghiêm trang chào nhân dân.

Lần đầu tiên đội kỵ binh tham gia lễ diễu binh.

Các chiến sỹ đặc nhiệm nữ.

Các chiến sỹ công an nhân dân hô vang trong tiếng vỗ tay.

Một cô gái tạo hình trái tim, một cử chỉ gửi đi tình cảm của đồng bào vùng Tây Bắc đối với những cán bộ chiến sỹ đã tham gia phục vụ nhân dân.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/ngay-vui-nhat-sau-70-nam-cua-dong-bao-tay-bac-post1093655.vov