Nghệ An: Gian nan đường đến trường của giáo viên miền núi mùa mưa lũ

Mưa lũ những ngày cuối tháng Tám khiến hành trình trở lại trường của các giáo viên miền núi Nghệ An thêm nhọc nhằn. Đường trơn trượt, sạt lở, khe suối dâng nước, có nơi các cô phải đi bộ hàng giờ để kịp đến điểm trường chuẩn bị công tác đón học sinh trong năm học mới.

Video gian nan đường đến trường của thầy, cô giáo các xã miền núi Nghệ An mùa mưa lũ.

 Những ngày cuối tháng Tám, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường vào các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới Nghệ An trở nên lầy lội, trơn trượt. Những cung đường một bên là núi cao, một bên vực sâu, vốn đã khó đi, nay càng tiềm ẩn nguy hiểm khiến con đường trở lại trường của giáo viên càng thêm vất vả.

Những ngày cuối tháng Tám, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường vào các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới Nghệ An trở nên lầy lội, trơn trượt. Những cung đường một bên là núi cao, một bên vực sâu, vốn đã khó đi, nay càng tiềm ẩn nguy hiểm khiến con đường trở lại trường của giáo viên càng thêm vất vả.

Tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (xã biên giới Mỹ Lý, Nghệ An), các giáo viên ở những điểm bản xa như Nhọt Lợt, Piêng Pèn, Cha Nga, Xốp Dương phải vất vả lắm mới có thể đến được trường bởi con đường toàn dốc trơn trượt.

Tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (xã biên giới Mỹ Lý, Nghệ An), các giáo viên ở những điểm bản xa như Nhọt Lợt, Piêng Pèn, Cha Nga, Xốp Dương phải vất vả lắm mới có thể đến được trường bởi con đường toàn dốc trơn trượt.

 Ngoài những đoạn đường bùn đất, nhiều nơi ngập nước, các giáo viên phải nhờ phụ huynh khiêng xe mới có thể vượt qua được. Cô Vy Thị Thoan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 cho biết, những ngày qua, nước tại các khe, suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường vào bản bị ảnh hưởng.

Ngoài những đoạn đường bùn đất, nhiều nơi ngập nước, các giáo viên phải nhờ phụ huynh khiêng xe mới có thể vượt qua được. Cô Vy Thị Thoan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 cho biết, những ngày qua, nước tại các khe, suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường vào bản bị ảnh hưởng.

Ở xã biên giới Bắc Lý, các giáo viên Trường Mầm non Bắc Lý phải đẩy xe qua những đoạn dốc trơn trượt để vào điểm lẻ tại Na Kho, Kẻo Nam, Kèo Phà Tú, Xám Thanh, Cha Nga... Mỗi chặng đường là một lần thử sức các cô giáo.

Ở xã biên giới Bắc Lý, các giáo viên Trường Mầm non Bắc Lý phải đẩy xe qua những đoạn dốc trơn trượt để vào điểm lẻ tại Na Kho, Kẻo Nam, Kèo Phà Tú, Xám Thanh, Cha Nga... Mỗi chặng đường là một lần thử sức các cô giáo.

Tại xã Tri Lễ (Nghệ An), hành trình đến trường của các giáo viên cũng đầy thử thách, gian nan và không kém phần nguy hiểm.

Tại xã Tri Lễ (Nghệ An), hành trình đến trường của các giáo viên cũng đầy thử thách, gian nan và không kém phần nguy hiểm.

Thầy Lô Thái Hoàng (giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ) cho biết, mưa lớn kéo dài đúng thời điểm giáo viên trở lại các điểm trường chuẩn bị cho năm học mới nên đường đi vốn vất vả này càng hiểm nguy. “Một bên là khe, suối, một bên là núi, đường vừa dốc, vừa trơn. Mưa khiến đất đá nhão nhoẹt, nhiều đoạn xe máy gần như không thể tự đi qua. Chúng tôi phải hai người cùng đẩy một xe, có đoạn phải dắt xe và đi bộ mới vượt được”, thầy Hoàng nói.

Thầy Lô Thái Hoàng (giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ) cho biết, mưa lớn kéo dài đúng thời điểm giáo viên trở lại các điểm trường chuẩn bị cho năm học mới nên đường đi vốn vất vả này càng hiểm nguy. “Một bên là khe, suối, một bên là núi, đường vừa dốc, vừa trơn. Mưa khiến đất đá nhão nhoẹt, nhiều đoạn xe máy gần như không thể tự đi qua. Chúng tôi phải hai người cùng đẩy một xe, có đoạn phải dắt xe và đi bộ mới vượt được”, thầy Hoàng nói.

Để bảo đảm an toàn, các giáo viên thường đi thành nhóm để hỗ trợ nhau vượt qua những đoạn đường nguy hiểm. “Qua dốc lầy lội, người kéo phía trước, người đẩy phía sau. Phải nhích từng đoạn giữa đường bùn. Vượt được những đoạn này vào đến trường là quần áo, tư trang lấm lem bùn đất hết”, thầy Hoàng chia sẻ.

Để bảo đảm an toàn, các giáo viên thường đi thành nhóm để hỗ trợ nhau vượt qua những đoạn đường nguy hiểm. “Qua dốc lầy lội, người kéo phía trước, người đẩy phía sau. Phải nhích từng đoạn giữa đường bùn. Vượt được những đoạn này vào đến trường là quần áo, tư trang lấm lem bùn đất hết”, thầy Hoàng chia sẻ.

Còn tại Trường Mầm non Nhôn Mai (xã biên giới Nhôn Mai), những giáo viên phụ trách các điểm bản nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ như Piêng Luống, Phia Òi... phải trải qua chặng đường vất vả hơn.

Còn tại Trường Mầm non Nhôn Mai (xã biên giới Nhôn Mai), những giáo viên phụ trách các điểm bản nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ như Piêng Luống, Phia Òi... phải trải qua chặng đường vất vả hơn.

Giáo viên phải ngồi thuyền để vượt lòng hồ.

Giáo viên phải ngồi thuyền để vượt lòng hồ.

Sau đó men theo những con đường dọc sườn núi để trở lại lớp học. Trên hành trình ấy, có những đoạn đường cheo leo giữa núi rừng, có những khe suối nước chảy xiết, có lúc phải bỏ xe để đi bộ. Mưa lũ khiến việc đến trường trở thành một hành trình đầy thử thách, nhưng các giáo viên vẫn cố gắng vượt qua để không lỡ ngày tựu trường của học trò.

Sau đó men theo những con đường dọc sườn núi để trở lại lớp học. Trên hành trình ấy, có những đoạn đường cheo leo giữa núi rừng, có những khe suối nước chảy xiết, có lúc phải bỏ xe để đi bộ. Mưa lũ khiến việc đến trường trở thành một hành trình đầy thử thách, nhưng các giáo viên vẫn cố gắng vượt qua để không lỡ ngày tựu trường của học trò.

Vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng sau những cung đường nhọc nhằn vẫn là niềm vui của người thầy khi được trở lại lớp học. Bởi phía cuối hành trình là những đứa trẻ vùng cao đang mong ngóng ngày được gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới.

Vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng sau những cung đường nhọc nhằn vẫn là niềm vui của người thầy khi được trở lại lớp học. Bởi phía cuối hành trình là những đứa trẻ vùng cao đang mong ngóng ngày được gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-an-gian-nan-duong-den-truong-cua-giao-vien-mien-nui-mua-mua-lu-post1871610.tpo