Nghệ An: Học sinh vượt sông đến lớp sau khi cầu treo Xốp Mạt bị lũ cuốn
Trận lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua cuốn trôi cầu treo Xốp Mạt (xã Lượng Minh, Nghệ An) khiến hàng trăm học sinh phải vượt sông Nậm Nơn bằng thuyền để kịp ngày tựu trường.
Ngày 3/9, chính quyền xã Lượng Minh đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các ban ngành lập bến đò tạm, đưa 400 học sinh cùng thầy cô qua sông đến trường.

Cán bộ công an xã di chuyển bằng thuyền đưa các bạn nhỏ qua sông.
Ngay từ 6h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng công an xã cùng 8 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bến Xốp Mạt chuẩn bị áo phao, hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa học trò qua dòng nước lũ.

Các em học sinh được Công an xã Lượng Minh hỗ trợ tới trường.
Chiếc cầu treo bị cuốn trôi khiến 4 bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chằm Puông với hơn 2.200 nhân khẩu bị chia cắt.
"Nếu không có thuyền, người dân và học sinh phải đi đường vòng cả trăm cây số mới tới trung tâm xã. Khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi quyết không để em nào phải nghỉ học", ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã cho hay.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Lượng Minh chia sẻ: "Mỗi chuyến đò đều tiềm ẩn rủi ro, mong mỏi lớn nhất của thầy trò là sớm có lại cây cầu để các em đến lớp an toàn".