Nghề báo và những kỷ niệm khó quên
BÀI 2
NHỮNG HẢI TRÌNH ĐÁNG NHỚ
BPO - Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở lĩnh vực đặc thù, tôi có rất nhiều chuyến trải nghiệm lý thú, nhất là trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc... Các chuyến hải trình thăm, động viên, tặng quà chúc tết bộ đội Trường Sa, Nhà giàn DKI hay kiểm tra dọc biên giới biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan và những vùng biển, đảo Tổ quốc đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
HẢI TRÌNH “ĐẶC BIỆT” TRÊN CHUYẾN TÀU “ĐẶC BIỆT”
Trong nhiều hải trình thì chuyến thăm, tặng quà, chúc tết bộ đội trên các Nhà giàn DKI, Trạm Radar 590 (Vùng 2 Hải quân) và thăm quân, dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chuyến đi đáng nhớ nhất mà ở đó, mỗi chúng tôi đều gọi là hải trình “đặc biệt” trên chuyến tàu “đặc biệt”.
Hải trình này đến thăm, động viên, kiểm tra các nhà giàn, tàu trực trên tàu Trường Sa 21, do Đại tá Phạm Quyết Tiến, nguyên Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn.

Tác giả tham gia gói bánh chưng với cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DKI/10, cụm bãi cạn Cà Mau xuân 2023
Dù đã tác nghiệp trên biển nhiều lần, được các thành viên đoàn thông tin trước gió biển rất độc và cố gắng ngoài say sóng thì đừng để trúng gió biển. Có lẽ do sự chủ quan và cái tính “nói chưa xong, cãi hoàn chỉnh” không giống ai của tôi, nên tôi đã trúng gió nặng đúng vào những ngày sóng trên cả cấp 6…
Không ăn uống được, lại “trả lại hết” cho biển Đông những thứ nạp vào người, đã vậy tôi còn khiến trưởng, phó đoàn và các thành viên phải hỗ trợ, chăm sóc để có thể tiếp tục hải trình trọn vẹn. Đi biển mùa cuối năm được ví như “đánh vật” với sóng gió, nhưng ngoài bị trúng gió biển thì chỉ cần được thông báo gần đến nhà giàn hoặc sắp được lên nhà giàn là không biết lấy tinh thần ở đâu, tôi cùng nhiều thành viên đều bật dậy, chuẩn bị để được lên nhà giàn.
Dù say, mệt nhưng buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc tại cụm bãi cạn Phúc Nguyên đã để lại cho mỗi chúng tôi cảm xúc thật đặc biệt.

Đại diện các nữ nhà báo trao tặng cờ Tổ quốc có chữ ký của thành viên trên tàu Trường Sa 16 trong hải trình thăm, động viên chúc tết Nhà giàn DKI đầu xuân 2024
Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân (nay là trợ lý dân vận Vùng 2) đọc lời viếng có những đoạn chúng tôi mãi không quên: “…Chúng ta quên sao được tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ - Chuẩn úy Lê Đức Hồng. Anh đã kiên trì bám trụ để giữ vững thông tin liên lạc, liên tục báo cáo chính xác diễn biến về Sở Chỉ huy Quân chủng khi Nhà giàn DKI/6 cụm Phúc Nguyên bị nghiêng, rung lắc dữ dội trước cơn bão số 8 năm 1998. Quên sao được tấm gương hy sinh của Đại úy, Trạm trưởng Vũ Quang Chương với tinh thần “còn người, còn nhà trạm”, kiên quyết bám trụ bảo vệ nhà trạm, cùng Chuẩn úy Lê Đức Hồng liên tục báo cáo chính xác mọi diễn biến về Sở Chỉ huy…”.
Vào thời điểm sức mạnh và sự tàn phá của cơn bão số 8 lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Nhà giàn DKI/6 bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sĩ nhà trạm bị hất tung xuống biển. Ngay sau đó, lực lượng tàu trực cấp cứu của Lữ đoàn 171 đã khẩn trương, tích cực tổ chức tìm kiếm, cấp cứu. Nhưng, Đại úy Vũ Quang Chương, Trạm trưởng; Chuẩn úy Lê Đức Hồng, nhân viên radar và Chuẩn úy Nguyễn Văn An, nhân viên cơ điện đã anh dũng hy sinh, mãi mãi ở lại trong lòng đại dương. Thân thể các anh đã hòa vào sóng biển…
Những ngày sóng gió dữ dội, Đại tá Phạm Quyết Tiến quyết định dừng việc lên nhà giàn và cho thành viên đoàn chúc tết qua bộ đàm (chúc tết qua loa); vận chuyển quà lên nhà giàn bằng hệ thống ròng rọc (tặng quà qua dây). Các thành viên không ai bảo ai đều bật khóc khi nghe đồng chí trưởng đoàn chúc tết và đầu dây nhà giàn DKI/15 vọng sang: “Thủ trưởng và thành viên đoàn yên tâm, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc nhà giàn, dù có phải hy sinh với tinh thần: “Còn người, còn nhà giàn!”. Thành viên đoàn công tác đều rơi nước mắt!...
2 BẢN TIN NỘI BỘ/NGÀY
Đó là hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa và Nhà giàn DKI, Vùng 2 Hải quân cuối tháng 5-2023. Trên hải trình này, tôi được Ban tổ chức phân công làm Trưởng Ban biên tập các bản tin phát thanh nội bộ trên tàu KN491, Vùng 4 Hải quân.

Trải nghiệm cách lên Nhà giàn DKI/9 bằng đu dây
Nhiệm vụ của biên tập phải bám sát các sự kiện của trưởng, phó đoàn và thành viên đoàn công tác, kịp thời phản ánh để có các bản tin phát vào mỗi buổi sáng và chiều, khi các thành viên đã tề tựu đông đủ trên tàu (trung bình từ 6 phút đến 25 phút/bản tin).
Làm việc trong điều kiện nhiều cái không: Không sóng điện thoại, không wifi, không mạng, chỉ duy nhất một chiếc… điện thoại bộ đàm của cabin tàu, được các anh cho mượn; trong khi chúng tôi vẫn phải tác nghiệp với vai trò là một nhà báo do cơ quan cử bám sát hải trình.
Trong mỗi bản tin, chúng tôi thường điểm lại các hoạt động trong ngày, gắn liền với những lời động viên, lời chúc của các đồng chí trưởng, phó đoàn tại các điểm đảo, nhà giàn. Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ với những bài hát về biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đó còn là những bài nói, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân. Cuối mỗi bản tin, chúng tôi đều dành thời gian thông báo về lịch trình của đoàn trong buổi tiếp theo và giới thiệu sơ lược về vị trí điểm đảo, nhà giàn mà các thành viên đoàn công tác sắp tới thăm…


Cùng đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận thưởng trong hải trình thăm, động viên chúc tết bộ đội nhà giàn đầu năm 2023
Được tạo điều kiện của thủ trưởng, sự hỗ trợ từ các thành viên, tôi và nhóm báo chí trên tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phản ánh kịp thời các hoạt động của đoàn trên 2 bản tin phát thanh mỗi ngày. Ghi nhận sự nỗ lực này là 2 giải xuất sắc: Tổ công tác báo chí tuyên truyền nội bộ xuất sắc nhất và biên tập viên xuất sắc nhất tàu KN491. Thêm vào đó, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, trưởng đoàn; ông Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Trưởng đoàn và trưởng các đoàn công tác đều lên cabin tàu động viên nhóm, tặng quà, tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173391/nghe-bao-va-nhung-ky-niem-kho-quen