Nghe chó sủa lúc 12 giờ đêm, người đàn ông bắt được con vật quý

Nghe chó sủa lúc 12 giờ đêm, một người đàn ông ở quận 12 đi kiểm tra và phát hiện một con kỳ đà quý hiếm.

Ngày 1-7, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một con kỳ đà vân do ông Lê Văn Nựng (ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12) tự nguyện giao để đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Video: Nghe chó sủa lúc 12 giờ đêm, người đàn ông ở Gò Vấp bắt được con vật quý.

Khoảng hai tuần trước, nghe chó sủa lúc 12 giờ đêm, ông Nựng đi kiểm tra thì thấy con vật lạ bò vào khuôn viên nhà. Người đàn ông đã bắt lại, tìm hiểu thì biết đây là kỳ đà vân, một loại động vật quý hiếm.

 Ông Nựng bàn giao con kỳ đà cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: HT

Ông Nựng bàn giao con kỳ đà cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: HT

Với mong muốn con vật được chăm sóc và thả về tự nhiên, ông Nựng đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao.

Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM ghi nhận đây là kỳ đà vân, nặng khoảng 1kg, tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Hôm 30-6, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một con kỳ đà vân nặng khoảng 2,9kg do ông Đậu Minh Khoa (ở phường 25, quận Bình Thạnh) tự nguyện giao.

 Trước đó, kiểm lâm cũng tiếp nhận một con kỳ đà do người dân ở quận Bình Thạnh bàn giao. Ảnh: HT

Trước đó, kiểm lâm cũng tiếp nhận một con kỳ đà do người dân ở quận Bình Thạnh bàn giao. Ảnh: HT

Theo ông Khoa, con kỳ đà được một người bạn bắt được, đưa cho nuôi khoảng một năm. Khi tìm hiểu, biết đây là động vật quý hiếm nên ông Khoa đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao.

 Ông Khoa bàn giao kỳ đà quý hiếm cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Ông Khoa bàn giao kỳ đà quý hiếm cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Cả hai con kỳ đà vân trên đều được kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghe-cho-sua-luc-12-gio-dem-nguoi-dan-ong-bat-duoc-con-vat-quy-post798393.html