Nghe con gái khoe giọng trên xe, Võ Hạ Trâm nhận xét một câu

Con gái Võ Hạ Trâm đích thị là 'cây văn nghệ' của gia đình!

Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "đáng yêu vô đối" của con gái đầu lòng là bé Moon. Cụ thể, cô bé được người thân "đèo" trên một chiếc xe để đi dạo vào một tối đẹp trời. Võ Hạ Trâm cũng đồng hành cùng với con gái trong chuyến đi dạo này, dù nữ ca sĩ đang trong giai đoạn thai kỳ.

Khi ngồi trên xe, con gái Võ Hạ Trâm chẳng chịu ngồi yên, cô bé khiến khán giả thích thú khi ca hát líu lo khắp con đường, chất giọng vang, sáng của cô bé được nhiều người nhận xét là được "thừa hưởng" từ mẹ. Mặc dù mang trong mình hai dòng máu Ấn - Việt, nhưng bé Moon lại phát âm tiếng "Mẹ đẻ" rất sõi do được Võ Hạ Trâm trau dồi từ khi còn nhỏ cũng như được học ở trường.

Trong suốt chuyến đi dạo, ái nữ nhà Võ Hạ Trâm hát ca tưng bừng khiến nữ ca sĩ không giấu được sự thích thú. Đăng tải khoảnh khắc con gái khoe giọng, Võ Hạ Trâm hài hước đính kèm dòng chú thích: "Hát bằng cả tính mạng". Đúng như những gì nữ ca sĩ chia sẻ, bé Moon dành rất nhiều tâm huyết cho màn thể hiện của mình dù có hơi... tổn hao sức lực.

Thế nhưng, qua đây cũng có thể thấy được con gái Võ Hạ Trâm đích thị là "cây văn nghệ" của gia đình khi rất tự tin khoe giọng ở khắp mọi nơi.

Bé Moon (SN 2021) là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân giữa Võ Hạ Trâm và ông xã doanh nhân người Ấn Độ - Vikas. Trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 1990 rất thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động đời thường của bé Moon để người hâm mộ dễ dàng nắm bắt. Con gái Võ Hạ Trâm được nhận xét là có sự phát triển vượt trội, nổi bật hơn các em bé đồng trang lứa.

Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng đáng yêu của con gái. Bé Moon cũng nhiều lần "gây sốt" cộng đồng mạng với những màn hát hò, hay thậm chí là nhảy múa tràn trề sự tự tin.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nghe-con-gai-khoe-giong-tren-xe-vo-ha-tram-nhan-xet-mot-cau-202408081659457424.html