Nghề giáo cần nhất 'cái tâm'

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà (khóa 1990-1993), cô giáo trẻ Nguyễn Thị Huệ được về công tác tại Trường THCS xã Cộng Hòa (Vụ Bản, Nam Định). Để nâng cao trình độ chuyên môn, năm 1998 Nguyễn Thị Huệ thi vào học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp ra trường lại về huyện Vụ Bản nhận công tác, nhưng lần này là giáo viên Trường Nguyễn Huy Liệu. Năm 2006, cô được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường; năm 2014, cấp trên điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành.

Được biết, trong những năm làm giáo viên đứng lớp, cô Nguyễn Thị Huệ liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi. Còn từ năm 2006 đến nay, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhà trường, cô luôn được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt sáng kiến kinh nghiệm dạy học môn Toán của cô năm 2008 đoạt giải cấp tỉnh, được Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tặng giấy khen. Cũng trong năm đó, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất là đã tạo được bước đột phá về chất lượng giáo dục của Trường THCS Trung Thành, được phụ huynh tin tưởng, đưa trường liên tục đứng trong “tốp” đầu của huyện, năm học 2018-2019 đứng thứ 1/28 trường trong huyện Vụ Bản.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành Nguyễn Thị Huệ (xem ảnh) tâm niệm: “Làm giáo viên hay làm cán bộ quản lý, quan trọng nhất là phải có tâm của người thầy. Có như vậy mới đủ sự nhiệt tình, trách nhiệm trong quá trình giảng dạy và điều hành để thu được kết quả tốt”.

Bài và ảnh: TRẦN THÔNG

(xóm Đông, thôn Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghe-giao-can-nhat-cai-tam-602942