Nghe giới thiệu, được tặng quà...

Đang trồng khoai lang ngoài bãi, bà Năm nghe thấy tiếng gọi từ xa: 'Bà Năm ơi...! Nhanh ra nhà văn hóa có chương trình hay lắm bà ạ!'. Bà Năm ngó lên, hóa ra là cô Hương ở cạnh nhà. Bà liền đáp: 'Chuyện gì mà hớt hải thế cháu?'. 'Chẳng là thế này! Ban nãy có một đoàn giới thiệu là công ty đi giới thiệu sản phẩm. Họ có chương trình 'mời một người là được tặng một phần quà', trong đó có nhiều cái hay lắm, bà về mà tham gia'.

Nghe thế bà Năm cũng háo hức: “Thật hả cháu? Thế họ có bắt mua cái gì không?”. Hương nhanh miệng: “Họ không bắt mua cái gì đâu, bà ạ! Mình cứ mời được một người ra xem là được tặng một món quà. Cháu cũng vừa nhận được một cái chậu nhôm đây này!”. Bà Năm nghi ngờ: “Bà chưa thấy chương trình tặng quà nào lại lạ như vậy, hay là họ có ý gì...? Từ đầu năm đến nay, có mấy đoàn đến tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, nhưng họ đều đưa ra điều kiện nọ, điều kiện kia, hoặc phải mua ít nhất một món đồ mới được tham gia cơ mà?”.

Thấy bà Năm băn khoăn, Hương động viên ngay: “Bà không phải lo. Mình có mất gì đâu, lại còn được quà mang về”.

Bà Năm nghe bùi tai liền rảo bước về sân nhà văn hóa thôn. Đến nơi, bà thấy mọi người đang vây quanh gian trưng bày nghe họ giới thiệu và nhận quà. Bà đứng nghe một lúc và cũng nhận được một phần quà khá ưng ý. Khi nhận quà, bà Năm còn được đề nghị: “Bà về mời thêm người ra đây nghe, chúng cháu còn tặng thêm nhiều phần quà nữa cho bà”. Bà Năm vui vẻ nhận lời, nhanh chóng về gọi thêm người ra nghe, nhận quà miễn phí. Lúc sau, tin lành lan xa, người dân kéo đến nườm nượp, chật kín sân nhà văn hóa...

Khi thấy bà con đã đến đông, một nhân viên tiếp thị đứng ra nói: “Trước khi tặng quà cho bà con, chúng tôi xin có đôi lời chia sẻ: Hôm nay, công ty có mang đến một số sản phẩm với nhiều chức năng ưu việt, vừa bền đẹp, lại tiết kiệm điện năng. Đặc biệt khi mất điện, bà con vẫn có ánh sáng đèn điện và một nồi cơm ngon cho gia đình, giá cả phải chăng, mua một tặng một, mua sớm giá rẻ bất ngờ"…

Lời nhân viên tiếp thị nói như rót mật vào tai, ai cũng chăm chú lắng nghe. Giới thiệu xong, nhiều người đã lên đăng ký mua. Bà Năm nghĩ bụng: “Sản phẩm này tiện ích quá, không chỉ rẻ mà còn tiết kiệm điện năng. Nếu có sản phẩm này, mỗi tháng, mình cũng tiết kiệm cho thằng út được vài chục số điện ấy chứ...”. Thấy có lợi nên bà cũng đăng ký, rồi về nhà lấy 2 triệu đồng ra mua nồi cơm điện. Vừa ra tới cổng thì Hạnh-con dâu út của bà đi làm về. Thấy mẹ chồng vội vàng đi ra hướng nhà văn hóa, chị đoán ngay bà đi mua hàng tiếp thị. Hạnh gọi với: “Mẹ ơi...! Mẹ định ra mua hàng tiếp thị đấy à?”. Bà Năm ngoái cổ lại: “Ừ! Cái đó hay lắm con ạ! Mẹ định ra mua đây!”. Hạnh vội tiến lại gần mẹ, phân giải: “Mẹ không nhớ hồi đầu năm, con mua cái máy lọc nước sao? Họ giới thiệu thì hay, nhưng khi sử dụng chỉ được vài hôm là trục trặc. Gọi đến công ty yêu cầu bảo hành thì số máy không liên lạc được. Giá bán còn đắt gấp 3 lần so với bình thường mẹ ạ! Con cũng vừa qua nhà văn hóa và đã hỏi về công ty, nơi sản xuất cái nồi cơm điện ấy thì thấy họ cứ ú a ú ớ. Tra cứu trên mạng cũng chẳng tìm thấy thông tin gì về công ty này”...

Nghe con dâu nói vậy, bà Năm sực tỉnh: “Cũng tại mẹ thấy họ nói bùi tai quá nên cả tin. Để mẹ ra bảo bà con đừng mua hàng không rõ nguồn gốc”.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghe-gioi-thieu-duoc-tang-qua-598809